18h30 ngày 13/5/2012, Sài Gòn FC-K.KG (VTV6, HCTV trực tiếp): Nỗi ám ảnh trở về

13/05/2012 09:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Giai đoạn này cách đây một năm (chính xác là lượt trận thứ 6, giải hạng Nhất 2011), khi Sài Gòn FC và K.KG còn đang cạnh tranh nhau trực tiếp suất lên hạng, thầy trò HLV Lại Hồng Vân đã bị ép chơi đến phút bù giờ thứ 7, cho đến khi đội chủ sân Thống Nhất có bàn thắng và chiến thắng, trọng tài mới nổi hồi còi mãn cuộc, dù bảng báo chỉ có 5 phút đấu bù.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Bản lĩnh của các cầu thủ Sài Gòn FC sẽ bị thử thách trước quyết tâm của đối thủ K.KG. Ảnh: Kim Ngọc

1. “Không phải Nsi, Kesley Huỳnh Alves hay Moses (những ngôi sao của Sài Gòn FC trên hàng công-PV), mà tổ trọng tài mới là những người ghi bàn cho đội chủ nhà ở trận đấu này…”, trích bài tường thuật trận đấu trên TT&VH số ra ngày 12/3/2011. Nói là tổ trọng tài, chứ thực chất chỉ mỗi ông trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu điều hành trận đấu. Thực tế ông là một nhân vật bí hiểm thuộc loại bậc nhất trong đội ngũ cầm còi và cầm cờ ở VN. Thông thường ông Châu làm công việc của một người chạy văn thư, soạn thảo hợp đồng và chịu trách nhiệm giặt ủi quần áo cho B.BD cũng như TDC.BD…, và thi thoảng cuối tuần mới khoác cầm còi ra sân. Nói là thi thoảng, bởi trung bình ông Châu chỉ bắt vài trận/mùa, phần lớn là nghỉ hoặc ngồi bàn, và điểm đáng nói là hầu như trận nào cầm còi của ông Châu cũng gây ra tranh cãi, từ giải bóng đá trẻ U21 cho đến các trận đấu ở giải hạng Nhất.

Sau gần 100 phút thi đấu ở Thống Nhất mùa trước, rất nhiều cầu thủ K.KG đã ấm ức, để rồi nước mắt đã lăn dài trên má một cách vô thức. Đêm đó, vài người cũng đã bỏ cơm. Họ thua, nhưng bất phục. Nhưng, người Kiên Giang trung dũng anh hùng đã gạt qua một bên tất cả những bức xúc, để trở thành một hiện tượng thú vị và suất lên hạng V-League (cùng với chính Sài Gòn FC) là một minh chứng cho thấy, “con nhà nghèo” không bao giờ lùi bước trước khó khăn. “Cùng với quyết tâm, sẽ không ai cản bước được chúng tôi”, lời người trong cuộc.

2. Dài dòng như thế để thấy, một thực tế vẫn luôn tồn tại ở các giải đấu chuyên nghiệp VN là những đội bóng nhỏ (về tầm vóc, cũng như tài chính và các mối quan hệ khác), thường bị bắt chẹt, khi đối đầu với những đại gia. K.KG kể từ ngày lên chuyên đã chết đi sống lại mấy phen, nhưng vị trí thứ 8 sau 16 lượt trận (xếp trên cả các đại gia như CLB BĐ Hà Nội, N.SG và cả V.NB…), đã lại một lần nữa minh chứng cho sự kiên cường của họ. Vẫn còn quá sớm để khẳng định, nhưng hẳn lộ trình trụ hạng của thầy trò ông Vân là rất khả quan.

Một trận thắng với K.KG lúc này có giá không dưới 750 triệu đồng và nó ngang với tiền thưởng của chính Sài Gòn FC, đội bóng vẫn được ví là thiếu gia mới nổi. “Tiền quan trọng thật, nhưng ở K.KG, không ai trong chúng tôi bước vào trận đấu với tiêu chí săn tiền thưởng cả. Chủ nghĩa tập thể luôn được đặt ở nơi cao nhất và điều đó khiến K.KG rất khó bị đánh bại. Thành công của đội bóng còn là nấc thang thăng tiến nghề nghiệp với từng cầu thủ, và đấy là mối quan hệ hữu cơ”, tiền vệ trụ cột Vũ Dương lên dây cót tinh thần trước trận đấu.

Biết là khó, nhưng không phải không thể. Tại Thống Nhất chiều nay, cuộc hội ngộ của 2 tân binh V-League cũng rất đáng được chờ đợi!

Dự đoán: 1-1

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm