18h30, K.KH-Thanh Hóa (VTV6, NCM trực tiếp): “Ngổ ngáo” đối đầu

24/03/2012 08:56 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mùa này, K.KH vẫn giữ cái chất lỳ đòn trong lối chơi, khiến không ít đại gia V-League e sợ khi đến phố biển. CLB Thanh Hóa dưới triều đại HLV Triệu Quang Hà cũng đang đi trên con đường của đội chủ nhà và cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng có lối chơi “ngổ ngáo” này sẽ vô cùng thú vị.

Có lẽ sau những thất bại tại HN.T&T rồi XMCT.Thanh Hóa, HLV Quang Hà đã đúc rút cho mình nhiều kinh nghiệm xương máu, nhất là khi trở lại xứ Thanh, tầm ảnh hưởng và cái bóng HLV Lê Thụy Hải để lại vẫn còn rất lớn. So với hình ảnh quẫn chí khi rời khu chỉ đạo HN.T&T-XM.Hải Phòng vào ngày 17/5/2009, Quang Hà bây giờ dã trưởng thành hơn nhiều về kinh nghiệm cầm quân.



K.KH vẫn giữ cái chất lỳ đòn trong lối chơi

Kể từ khi mất cặp tiền đạo Đình Tùng-Pape Omar, sức tấn công của Thanh Hóa không còn đáng sợ như trước. Song các đối thủ có hàng tấn công mạnh chưa chắc có thể xuyên thủng mành lưới của họ. Như trận hòa không bàn thắng tại Kiên Giang vừa qua, Thanh Hóa chọn lối chơi phòng ngự lỳ lợm. Đến cuối trận đấu, rất nhiều cầu thủ xứ Thanh câu giờ lộ liễu để hòng có một điểm. Nhằm giảm áp lực từ đội chủ sân Rạch Giá, Phó Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài còn lao vào sân để gây sức ép của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh, rồi nhận án phạt từ ban Kỷ luật VFF.

Nhưng có lúc, CLB Thanh Hóa chơi thăng hoa, chọn lối chơi tấn công áp đảo hoàn toàn đối thủ. Như trận thắng 3-0 trước V.HP vừa qua, khán giả Thanh Hóa trầm trồ khi tài năng trẻ Lê Quốc Phương tỏa sáng ở cánh trái. Không những thế, các pha vây hãm sóng gió về phía đối phương liên tục diễn ra, với thêm 2 bàn thắng của Dasilva và Mensah.

Một hình ảnh trái ngược hoàn toàn để thấy Thanh Hóa thực sự “ngựa ô” ở giải đấu năm nay. Dù không có lực lượng dồi dào, đội bóng xứ Thanh vẫn biết xây dựng bản sắc rõ ràng và không dễ bị bắt nạt.

Tiếc rằng trận đối đầu với đội bóng có tiếng “ngổ ngáo” như mình, Thanh Hóa lại vắng tiền đạo trẻ Quốc Phương. Vắng cựu tuyển thủ U19 QG, đội bóng áo vàng mất đi một hướng tấn công lợi hại, khi Quốc Phương có kỹ thuật và khả năng xuyên phá cực tốt. Những bàn thắng liên tiếp vào lưới Sài Gòn FC rồi V.HP đủ thấy Quang Hà đang biến Quốc Phương trở thành chân sút thay thế Đình Tùng về lâu về dài.

Bất luận thế nào, Thanh Hóa sẽ giữ nguyên lối chơi phòng ngự-phản công khi gặp chủ nhà K.KH vào lúc này. Trong quá khứ, đội bóng xứ Thanh mới chỉ hòa một còn thua đến 3 trận đấu tại đây. Áp lực sẽ cực lớn trước cầu môn của Tô Vĩnh Lợi, khi lối chơi biến hóa và đa dạng của đội bóng phố biển đang ngày càng nhuần nhuyễn. Ngay cả 2 đội bóng dẫn đầu như HN.T&T hay Sài Gòn FC cũng toát mồ hôi hột mới có một điểm rời sân Nha Trang.

Tính đầu mùa đến nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang có phong độ ổn định nhất trên sân nhà. Đã 5 trận đá tại Nha Trang, K.KH kiếm đến 11 điểm và đang chen chân ở tốp giữa BXH. Trận đấu này, với sự trở lại của tiền vệ trẻ Hữu Phát, đội chủ nhà đang có lực lượng mạnh nhất trong tay.

Với cá tính mạnh của mình, K.KH muốn chứng minh mình mới là đội bóng “ngổ ngáo” thật sự. Trong khi đó, Thanh Hóa cũng sẵn sàng chơi tử thủ đến mức cực đoan để có chí ít là một kết quả hòa.

Dự đoán: 3-1

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm