17h00 ngày 5/5, SHB Đà Nẵng-Than Quảng Ninh: Nút thắt của Đà Nẵng

05/05/2019 17:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 6 vòng đấu, SHB Đà Nẵng không thắng trận nào. Không khí ở Hòa Xuân đã ngột ngạt lắm rồi. Về nhà đá 2 trận liên tiếp, nếu không tận dụng cơ hội này, để tạm thoát đi thì phía trước đội bóng sông Hàn sẽ không hề đơn giản.

V League 2019 vòng 8: Dậy sóng đất 'Thủ', Bình Dương đấu với Hà Nội (Trực tiếp VTV6, BĐTV, FPT Play)

V League 2019 vòng 8: Dậy sóng đất 'Thủ', Bình Dương đấu với Hà Nội (Trực tiếp VTV6, BĐTV, FPT Play)

B. Bình Dương vs Hà Nội FC chính là trận cầu tâm điểm của vòng 8 khi hai đại diện hàng đầu của V-League chưa bao giờ "bằng mặt, bằng lòng" với nhau trên tất cả các mặt trận.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 8 V League 2019:

* 17h00, 5/5: B.Bình Dương vs Hà Nội FC

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

* 17h00, 5/5: HAGL vs Nam Định

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/v-league-1

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

 

* 17h00, 5/5: SHB Đà Nẵng vs Than Quảng Ninh

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

 

* 19h00, 5/5: Viettel vs SLNA

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

* 19h00, 5/5: Sài Gòn FC vs Hải Phòng

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

* 17h00, 6/5: Thanh Hóa vs Quảng Nam

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/v-league-1

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

 

* 17h00, 6/5: S.Khánh Hòa vs TP.HCM

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

Bình Dương vs Hà Nội FC, Hà Nội vs Bình Dương, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, trực tiếp Hà Nội, Bình Dương, Hà Nội FC, VTV6, BĐTV, FPT, truc tuyen, v league 2019
Bảng xếp hạng V League 2019

Muốn thắng đối phương, phải làm rung lưới họ, như Huỳnh Đức vẫn luôn nói vậy. Ông cũng thừa nhận và hiểu rằng, ai sẽ là người ghi bàn cho đội bóng của mình vào lúc này.

Quá khó, khó như chính Huỳnh Đức trần tình: “Không muốn nói về Đức Chinh nữa, để cho em ấy tĩnh tâm. Còn Đỗ Merlo chỉ trông chờ cầu thủ này đá cù cưa tầm 60 phút, rồi đứng đó chờ bóng rót vào để gõ đầu mà thôi”.

Không phải Đỗ Merlo kém tầm, nhưng năm nay, tiền đạo này đã bước sang tuổi 34. Không thể đòi hỏi gì nhiều, cho dù Merlo là công thần và biểu tượng của SHB Đà Nẵng đúng 10 năm qua.

Huỳnh Đức đau đầu hàng công, nhưng phòng ngự cũng chẳng làm ông yên tâm là mấy. Phạm Mạnh Hùng, Âu Văn Hoàn cùng ngoại binh người Pháp Victor Nirennold, bên cạnh đó là cầu thủ trẻ Đỗ Thanh Thịnh, đó là bộ tứ hậu vệ ra sân thường xuyên trong những trận đấu đầu mùa của SHB Đà Nẵng.

Hùng “xà ngang” hay để thua nhiều tình huống theo kiểu “mời ông xơi”. Âu Văn Hoàn càng đá càng làm khán giả Đà thành thất vọng. Và người hâm mộ nơi đây càng nhớ về những hậu vệ chạy cánh trứ danh của SHB Đà Nẵng ngày xưa, như Lê Quang Cường hay Võ Hoàng Quãng.

Gần 10 cái tên được mang về mùa này trải đều cả 3 tuyến. Có cả những kỳ vọng về sự đột phá nào đó. Để rồi, bây giờ là nỗi thất vọng, đến từ chính Huỳnh Đức.

Thất vọng đến nỗi HLV này nói vui: “Tôi và Việt Thắng có khi phải tập tành lại, rồi xỏ giày ra sân”. Câu nói tưởng như đùa nhưng chất chứa nhiều điều, phản ánh rất thật vấn đề của SHB Đà Nẵng vào lúc này.

HLV Phan Thanh Hùng dẫn quân vào phố biển với tâm lý thoải mái sau 2 trận thắng liên tiếp. Bộ ba Dyachenko, Mạc Hồng Quân và Hải Huy đang vào phom. Trái ngược với những chông chênh của chủ nhà. Than Quảng Ninh đã thắng 4 trong 6 trận gần nhất. Không những thế, đội bóng đất Mỏ thể hiện rõ nét sự ổn định khi có mặt trong nhóm 4 đội dẫn đầu ở mùa giải năm nay qua 7 vòng đấu.

Trong khi đó, không chỉ vượt qua được những khó khăn về lực lượng với sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương, các mũi nhọn của đội bóng đất Mỏ cũng thể hiện rất tốt năng lực của mình.

Chỉ được ký hợp đồng đến tháng 6 nhưng người cũ của Than Quảng Ninh là cầu thủ người Nga Rod Dyachenko đã chơi ấn tượng. Một người cũ của SHB Đà Nẵng là tiền đạo Kouassi Yao Hermann hay Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy cũng đóng góp đáng kể vào thành tích hiện tại của đội bóng này bằng những bàn thắng.

Than Quảng Ninh đã có vốn lận lưng, đương nhiên sẽ vô cùng nhẹ nhàng mà chọn cách chơi. Áp lực dồn về chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Liên tiếp 2 trận về nhà, không có kết quả như ý, rất dễ bị đè về cuối bảng. Họ hiểu điều đó, nhưng làm sao để thoát đi, đâu hề đơn giản trong bối cảnh cả làng cùng khát điểm ở nhóm cuối như vòng 8 hôm nay.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm