17h00 ngày 14/4, N.SG-HA.GL (VTV2 trực tiếp): Tiếp giấc mơ hoa

14/04/2012 09:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chủ nhà đã dừng mạch trận bất bại ở con số 6. Còn đội khách đã không biết thua liên tục 7 vòng đấu vừa qua. Đang trong cơn hưng phấn và quyết tâm trả món nợ ở lượt đi, chắc chắn “Gỗ” không muốn đánh mất đi cơ hội bay cao hơn nữa của mình. 

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



HAGL đang tràn đầy hy vọng chiến thắng

Ở vòng 4 mùa này, HA.GL đã ngã một cú đau điếng trên sân nhà, khi hôm đó chủ nhà là đội chơi tốt hơn nhưng lại để thua bởi một sai lầm hy hữu của thủ thành Tuấn Mạnh. Đau cho Tuấn Mạnh, cũng vì sai sót đó mà giới hạn chịu đựng của BHL HA.GL cho tuyển thủ U23 này không còn và Mạnh mất luôn suất bắt chính vào tay Akpan Bassey.

Cuộc đời cũng không đoán trước được chữ ngờ, bởi trong cái “rủi” đó, “Gỗ” bỗng dưng thấy cái may cứ đeo đuổi mãi họ với phong độ xuất thần của thủ thành người Nigeria. HLV Choi Yun Kyum không thể vào sân thi đấu nhưng trong mỗi trận đấu, ông vẫn có Akpan bay lượn như chim trong khung thành để năm lần bảy lượt cứu thua cho “Gỗ” cũng như chiếc ghế của ông thầy Hàn Quốc ở phố núi.

Trong trận làm khách với một đại diện Sài Gòn khác là Sài Gòn FC, HA.GL cũng “cầm vàng mà để vàng rơi” khi dẫn trước đến phút bù giờ cuối cùng nhưng lại bị Kesley giật lại 2 điểm. Người của “Gỗ” hôm đó chỉ biết ngửa cổ kêu trời để tiếc vì lúc đó trận đấu chỉ còn vài giây. Mất 5 điểm sau 2 lượt trận đấu với 2 đội bóng Sài Gòn, ngoài sự vô duyên, nếu có điểm trong những trận đấu đó, giờ “Gỗ” đã ngự trị trên đầu bảng xếp hạng.

Thế nên, nhiệm vụ của ông Choi và các học trò hôm nay là phải đánh bại chủ nhà để xóa đi cái dớp không thắng nổi các đội bóng của Sài Gòn. Nếu kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 8 bằng một trận thắng, nhiều khả năng “Gỗ” sẽ có ngôi thứ cao hơn sau khi kết thúc lượt trận chiều nay. 

Kể từ sau thời hoàng kim 2003-2004 thì đây là thời điểm thăng hoa nhất của “Gỗ”. Sự vắng mặt của Evaldo do bị chấn thương cũng không thành vấn đề khi “diễn viên đóng thế” Olushola đang tỏ rõ sự hiệu quả. Cựu tiền đạo HP.HN thậm chí còn chơi đồng đội hơn Evaldo và lối chơi của “Gỗ” vì thế cũng không dễ bắt bài vì quá phụ thuộc vào Evaldo như nhiều mùa giải qua. Trong thành công của HA.GL bây giờ phải kể đến sự trưởng thành của lớp trẻ. Sau những Thái Dương, Anh Tuấn, Hoàng Thiên thì Thanh Tấn, Văn Long (2 cầu thủ lập công trong trận thắng Thanh Hóa 2-0 vòng 13) là những phát hiện mới nhất của “Gỗ”.

N.SG vừa bị chặn đứng thành tích 6 trận không thua trên sân của Ayeyawady United, đội bóng đã thất bại thảm hại trên sân Thống Nhất một tuần trước đó. Với người hâm mộ Sài Gòn thì đó còn hơn là một cú sốc, bởi lẽ trước trận đấu này, họ thừa tự tin đem sang Myanmar một đội hình mạnh nhất để sớm đặt một chân vào vòng sau của AFC Cup. Nhưng rồi, gió đã xoay chiều ngoài sức tưởng tượng của họ. Thua đau hôm đó, N.SG tiếp tục phải căng sức để chiến đấu tiếp cả 2 mặt trận. Sau trận đấu với HA.GL là trận tiếp Kelantan vào cuối tháng này. Kế đó là trận “derby Sài Gòn”. Ở đấu trường nào, thầy trò HLV Phạm Công Lộc cũng chưa chắc suất trụ vững. Nghĩ đến chặng đường “hành xác” sắp tới, đội hình thiếu chiều sâu của N.SG có ngã tiếp cũng không làm ai ngạc nhiên.

So về lực lượng, chủ nhà cũng khó mà hơn đội khách không hề bị sức mẻ nghiêm trọng. Có thể Việt Cường và Tài Em sẽ trở lại trong trận đấu chiều nay, nhưng khi Quang Hải tiếp tục ngồi ngoài, N.SG khó mà kỳ vọng vào Edison Fonseca ở giải quốc nội, khi mà mới đây, cái duyên của tiền đạo này ở AFC Cup cũng không còn.

Dự đoán: 1-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm