16h10 sân Kiên Giang, K.KG – SL.NA: Vượt qua chính mình?

22/07/2012 10:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- TĐCS.ĐT đã thất thủ, K.KH phải đá trên sân N.SG chưa chắc suất trụ hạng, cửa ở lại V-League bỗng dưng lại sáng sủa nhất với thầy trò HLV Lại Hồng Vân.

Dù đối thủ của K.KG chiều nay là một ĐKVĐ SLNA nhưng chủ nhà vẫn có nhiều cơ sở để tự tin cầm trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này. Thầy trò Hữu Thắng năm nay đang thể hiện một bộ mặt nghèo nàn với 15 trận hòa và thua, còn số trận thắng chỉ bằng K.KG (6 trận). Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, với số điểm 31 và vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp, SL.NA coi như hoàn thành mục tiêu về đích an toàn. Chức vô địch đã rời xa SLNA, mục tiêu duy nhất của họ giờ chính là lo giữ chân hàng loạt trụ cột sẽ mãn hạn hợp đồng sau mùa giải này.  Có tin, SL.NA sẽ không mặn mà bằng mọi giá giữ chân tất cả mà chỉ khoảng vài ba trụ cột nhận được “đặc ân” đề nghị ở lại.

Chưa xong chuyện hợp đồng với số trụ cột sắp mãn hạn khiến cuộc đối đầu với K.KG sắp tới trở nên thứ yếu với đội bóng xứ Nghệ. Thầy trò Hữu Thắng du Nam trước 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với K.KG, song khí thế đã nhạt đi rất nhiều. Chiều nay, SL.NA không phải gặp áp lực khủng khiếp như còn ở nhà.



SLNA (trái) có hết mình khi đến Kiên Giang. Ảnh: V.S.I

Nhưng nếu SL.NA không thắng, họ cũng không dễ thua và chiều nay, K.KG không phải là một đối thủ quá đáng sợ nếu không muốn nói là non kém. Dù nắm trong tay nhiều lợi thế nhưng chắc hẳn, đoàn quân HLV Lại Hồng Vân đã thấm thía bài học cay đắng của TĐCS.ĐT chiều qua: “chết” vì sai sót của các cá nhân. Mùa này, K.KG cũng không ít lần dâng chiến thắng cho đối thủ. Gần nhất là trận thua trắng ở Gia Lai, K.KG là đội chơi hay hơn chủ nhà nhưng sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ thì đã bị trừng phạt. Nếu chiều nay, đội bóng của ông Vân tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đó, họ chỉ nên trách mình. Vậy nên, những ngày qua, HLV họ Lai liên tục lên dây cót cho các học trò phải chiến đấu với hơn 100% sức lực nếu còn muốn “thiên hạ biết tên mình ở V-League”. 

HLV Lại Hồng Vân sẽ dễ thở hơn đôi chút  khi cặp tiền vệ trung tâm Vũ Dương và Tiến Hoài trở lại. Trận đấu này còn là sự gặp gỡ của những “người quen cũ”. Đó là Cửu Phú, hậu vệ đang thuộc biên chế SLNA. Mùa trước, Cửu Phú là một trong những cá nhân góp công lớn cho chiến tích thăng hạng của đội bóng miền Tây. Phú chơi tốt đến nỗi ngay lập tức SLNA phải gọi cầu thủ cho đi thử việc này về trao suất ở đội 1. Một năm sau, Cửu Phú trở lại mặt sân Kiên Giang quen thuộc để chống lại đội bóng đang trong cảnh khốn khó. Còn ở bên kia chiến tuyến, tiền đạo Hoài Nam sẵn sàng ra sân để chứng tỏ năng lực với đội bóng quê hương, nơi đã đào thải mình.

Lượt đi mùa này, thầy trò ông Vân đã suýt làm bẽ mặt SLNA ngay ở Vinh và phải nhờ đến bàn thắng muộn của Abbas, đội chủ sân Vinh mới giữ lại được 1 điểm. Cũng ở trận đấu nhiều cảm xúc đó, thủ thành Lê Văn Hưng đã phải nhập viện vì chấn thương nứt xương tay. Chiều nay, Văn Hưng sẽ trở lại để tiếp đón đội khách và chờ xem K.KG sẽ phấn đấu hơn 100% sức mình ra sao để tự cứu mình.

Dự đoán: 1-0

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm