(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn hơn sau nhiều năm qua. Hy vọng tuổi thanh xuân của Quang Nho sẽ không chật vật như chúng tôi nữa”, Xuân Trường nói sáng 9/3 khi HAGL ký hợp tác với Redbull, khởi động chương trình tìm kiếm và tuyển chọn tài năng bóng đá.
Trả lời truyền thông mới đây, bầu Đức thêm một lần khẳng định HAGL không hề mơ mộng vô địch V-League dù thuê HLV Kiatisuk về huấn luyện. Mặc cho “Zico Thái” mong mỏi HAGL có thể dự AFC Champions League nhưng bầu Đức đã gạt đi. Có vẻ Chủ tịch CLB HAGL hiểu đội bóng của mình cũng chưa dễ vào Top 6 năm nay.
Xuân Trường không khỏi “đau đầu” với câu hỏi từ giới truyền thông khi đề cập lại dòng trạng thái mà người đồng đội Minh Vương viết trên trang cá nhân “Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng” sau mùa bóng 2019.
Tiền vệ quê Tuyên Quang được xem là "nhân chứng lịch sử" trong câu chuyện buồn của HAGL nhiều năm qua.
HAGL không có thành tích gì ấn tượng suốt từ ngày “những đứa trẻ nhà bầu Đức” lên V-League năm 2015.
Việc khan hiếm danh hiệu khiến người trong cuộc buồn còn CĐV mất niềm tin với đội bóng họ yêu mến.
Xuân Trường cùng các cầu thủ HAGL ở lễ ký kết hợp tác sáng 9/3. Ảnh: HD
Xuân Trường cho thấy mình đã trưởng thành, chín chắn hơn khi suy nghĩ và dám chấp nhận sự thật.
Tiền vệ này cho biết: “Chúng tôi đều đã 26-27 tuổi, cũng đá chín chắn, trưởng thành hơn nhiều rồi, đã qua tuổi thanh xuân rồi cho nên chúng tôi tin tưởng sẽ có một mùa giải khởi sắc hơn. Tôi hy vọng thanh xuân của những em như Quang Nho sẽ không chật vật như chúng tôi nữa”.
Tiền vệ Tuấn Anh khi được hỏi quan điểm cũng đồng ý với phát biểu của người đồng đội Xuân Trường. Tuấn Anh vẫn điềm đạm và có phần rụt rè trên sân khấu, khác hẳn những gì diễn ra trên sân cỏ.