Vòng 9 V-League 2018: 'Đại chiến' ở Hàng Đẫy

25/05/2018 08:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 8 điểm thua kém so với đội đầu bảng Hà Nội, đó là lý do FLC Thanh Hóa quyết làm mọi cách để thu hẹp cách biệt trong trận đối đầu vào cuối tuần này. Và hàng ngàn CĐV xứ Thanh đã lên kế hoạch phủ vàng sân Hàng Đẫy nhằm tiếp sức cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Giai đoạn khởi động bết bát đã khiến FLC Thanh Hóa phải trả giá bằng thành tích không như ý hiện tại. Từng vòng đấu, đội bóng xứ Thanh đa phần chỉ biết trách mình khi quá phung phí niềm tin của CĐV. Nguồn lực đầu tư, chất lượng đội hình, sự quan tâm và quyết tâm chinh phục của lãnh đạo CLB là có thừa, nhưng điều quan trọng nhất là sự ăn ý và ổn định là điều xa xỉ làm ảnh hưởng đến thành tích.

FLC Thanh Hóa là CLB duy nhất lúc này có thể so kè với đội bóng Thủ đô, bất chấp vị thế hiện tại của 2 CLB đang là 4 bậc và 8 điểm. Bởi lẽ, chỉ đội quân áo vàng mới có đủ tiềm lực tài chính lẫn con người ngang ngửa đối thủ.

Sau nhiều quyết sách không mấy hiệu quả, động thái đưa HLV Nguyễn Đức Thắng về mới đây được cho là hành động đúng đắn nhất của lãnh đạo FLC Thanh Hóa. Bằng chứng là 2 trận gần nhất, đội bóng xứ Thanh đều không thua. Quật ngã Than Quảng Ninh là chiến tích đáng kể nhất của thầy trò Đức Thắng bởi đội bóng vùng Mỏ vẫn chỉ đang xếp sau Hà Nội.

Đối đầu với đội bóng Thủ đô đang băng băng trên đỉnh bảng xếp hạng lúc này không hề dễ dàng cho đội khách. Tuy nhiên, nó vẫn còn may mắn hơn khi ông Thắng đã có thời gian bắt nhịp cho các học trò. Vấn đề với FLC Thanh Hóa không phải ở chuyên môn, một khi dàn sao chịu bắt chung một nhịp, họ sẽ ca khúc khải hoàn. Hàng ngàn CĐV xứ Thanh chắc chắn sẽ theo ủng hộ đội nhà trận này.

Hà Nội chắc chắn cũng xem trận đấu này là bước ngoặt của cả mùa giải, bởi nếu thắng, gần như chức vô địch lượt đi đã nằm trong túi họ. Đội bóng Thủ đô ngoài ưu thế sân nhà còn có lịch sử ủng hộ. Hai lần gần nhất chạm trán tại Hàng Đẫy, Hà Nội đã đánh bại đội khách với tổng tỷ số 4-1. Lần gần nhất FLC Thanh Hóa kiếm 3 điểm trước đội bóng thủ đô đã 2 năm (mùa 2016).

Vòng 9 V-League 2018: Giữa vùng 'chiến sự'

Vòng 9 V-League 2018: Giữa vùng 'chiến sự'

"Tiếng súng", thậm chí là các "quả bom nổ chậm" ở thượng tầng VPF và cao hơn là VFF trước thềm Đại hội khoá VIII vẫn chưa có biểu hiện dịu xuống, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến trái bóng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chẳng khác nào đang lăn trong tâm bão. Hỏi, chúng có thể “về đích an toàn” như mong mỏi không?

Vòng đấu thứ 9 không ghi nhận nhiều cuộc đọ sức hứa hẹn quyết liệt như trên sân Hàng Đẫy, nhưng các đội cũng âm thầm thực hiện mục tiêu. Nếu Hà Nội sẩy chân, họ có thể cảm nhận ngay áp lực từ Than Quảng Ninh, đội bóng chỉ phải gặp TP.HCM vốn đang què quặt trầm trọng về lực lượng. XSKT Cần Thơ và Sài Gòn cùng quyết tâm có 3 điểm để trốn chạy xa nhóm cuối. Quảng Nam có thể sẽ đẩy Nam Định đến vòng xoáy xuống hạng nhanh hơn. SHB Đà Nẵng của HLV Minh Phương có hồi sinh thực sự hay họ chỉ gặp may mắn khi gặp đội cuối bảng Nam Định tuần trước (?). Bởi đối thủ của đội chủ sân Hòa Xuân là B.Bình Dương đang chơi rất bốc với 7 trận bất bại liên tiếp ở mọi đấu trường. Cuộc so tài giữa 2 lò đào tạo trẻ HAGL và SLNA nghiêng về phần hòa nhã nhiều hơn khi bao lâu nay, truyền thống của 2 CLB này thường “tương hỗ” nhau và rất khó có chuyện “đổ máu”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm