Vòng 8 V League 2019: Ngày chủ nhà bất bại

06/05/2019 15:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở cả 5 cặp đấu vòng 8 Wake-up 247 V-League 2019 diễn ra ngày 5/5, các đội chủ nhà đều nhận được kết quả khá tích cực. Sài Gòn FC, HAGL, SHB Đà Nẵng được hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng, còn Bình Dương và Viettel chỉ có được 1 điểm trên sân nhà.

Quế Ngọc Hải trở lại, Viettel vẫn chia điểm nhạt nhòa với SLNA

Quế Ngọc Hải trở lại, Viettel vẫn chia điểm nhạt nhòa với SLNA

Quế Ngọc Hải đã trở lại sau án phạt cấm thi đấu 4 trận. Dù vậy, màn trình diễn tốt của trung vệ 25 tuổi vẫn không thể giúp Viettel tránh khỏi trận hòa 0-0 trước CLB cũ SLNA, ở vòng 8 V-League 2019.

1. Có thể nói, sự xuất hiện của HLV Lee Tae Hoon trên băng ghế huấn luyện HAGL đã mang luồng sinh khí mới cho đội bóng phố Núi. Ở trận ra mắt tại vòng 7, các học trò HLV Lee Tae Hoon đã chơi khá hay và chỉ để tuột mất chiến thắng một cách đáng tiếc khi HAGL bị Thanh Hóa cầm hòa với tỷ số 3-3.

Tuy nhiên, chiến thắng đã mỉm cười với đội bóng phố Núi ở vòng 8. Trên thực tế, HAGL đã có một trận đấu không quá khó khăn đánh bại Dược Nam Hà Nam Định với tỷ số chung cuộc 2-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL đã nắm thế chủ động và dồn ép đội bóng Thành Nam. Với lối chơi giàu tốc độ và kỹ thuật, Minh Vương, Văn Toàn khiến khung thành Nam Định rơi vào tình thế vất vả.

VIDEO: Highlight và bàn thắng Sài Gòn 1-0 Hải Phòng, V League 2019, vòng 8

Phút 39, Minh Vương có bóng trước vòng cấm Nam Định và chọc khe tinh tế để ngoại binh Walsh mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng giúp các cầu thủ HAGL chơi thoải mái và làm chủ thế trận hoàn toàn trong hiệp hai. Minh Vương là cầu thủ ấn định tỷ số 2-0 nghiêng về HAGL sau tình huống solo và dứt điểm đẹp mắt.

Trong khi đó, trận cầu nhận được nhiều sự chú ý là cuộc đụng độ giữa Viettel và SLNA trên SVĐ Hàng Đẫy. Ở trận đấu này, Viettel đón chào sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải sau án treo giò.

Đây cũng là lần đầu trong sự nghiệp, Ngọc Hải khoác áo một đội bóng khác để đối đầu với đội bóng quê hương SLNA. Dù Viettel rất khao khát chiến thắng nhưng họ đã vấp phải SLNA chơi phòng ngự phản công rất hay.

Ở 3 vòng đấu vừa qua, SLNA thậm chí không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Những diễn biến trên sân cho thấy một thế trận khá cân bằng khi cả 2 đội lựa chọn lối chơi chặt chẽ và tốc độ trận đấu thường chỉ ở mức trung bình.

Mỗi đội đều sở hữu một vài cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút đều bỏ lỡ đáng tiếc. Chung cuộc 2 đội cầm chân nhau với tỷ số hòa không bàn thắng. Đây được xem là kết quả hợp lý và có lẽ làm hài lòng cả Viettel lẫn SLNA.

2. Sau chuỗi trận gây thất vọng trước đó, SHB Đà Nẵng được trở về sân nhà Hoà Xuân tiếp đón đối thủ yêu thích Than Quảng Ninh. Đây được xem là cơ hội tốt để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giải toả cơn khát điểm.

Ngay phút thứ 10 của trận đấu, từ tình huống chuyền ngược thuận lợi của đồng đội ở chấm đá phạt, tiền vệ Hoàng Minh Tâm đã tung cú sút cực mạnh ở khoảng cách hơn 30m, bóng đập cột dọc và dội vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Tuấn Linh.

Sau bàn thua, các cầu thủ Than Quảng Ninh nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ SHB Đà Nẵng đã chơi rất tập trung vào bảo toàn được tỷ số 1-0 cho tới khi trọng tài nổi hồi cồi kết thúc trận đấu.

“Bàn thắng sớm của Minh Tâm khiến Than Quảng Ninh rất khó đá. Tuy nhiên tôi vẫn hài lòng về tinh thần của các học trò, họ đã chơi đầy nỗ lực cho đến những phút cuối cùng. Hàng phòng ngự đã bộc lộ những sai sót, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa để chuẩn bị cho những trận đấu sau”, HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng thừa nhận bàn thua sớm khiến đội bóng đất Mỏ gặp khó khăn.

Cùng chung số phận với Than Quảng Ninh là đội bóng láng giềng Hải Phòng. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã phải nhận trận thua tối thiểu 0-1 trong chuyến làm khách tới sân của Sài Gòn FC. Nguyễn Vũ Tín là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Sài Gòn FC giành trọn 3 điểm.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm