Vòng 6 LS V-League 2020: Hà Nội đứng trước 'khúc cua gấp'

23/06/2020 10:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 7 điểm sau 5 vòng đấu (2 thắng, 1 hòa 2 thua), Hà Nội FC đang đứng ở giữa BXH tạm thời. Có thể còn quá sớm để đưa ra nhận định rằng đội bóng Thủ đô đang sa sút phong độ, nhưng rõ ràng đây được coi như khởi đầu chậm chạp của nhà ĐKVĐ ở mùa bóng năm nay.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 23/6. Trực tiếp SLNA vs TPHCM, Barcelona vs Bilbao. VTV6, BĐTV, VTC3

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 23/6. Trực tiếp SLNA vs TPHCM, Barcelona vs Bilbao. VTV6, BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Lịch thi đấu bóng đá V League, bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá U19 quốc gia, bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, Bóng đá Bồ Đào Nha. Lịch thi đấu ngày 23/6, sáng 24/6.

Lịch thi đấu vòng 6 LS V-League 2020

* 17h00 ngày 23/6/2020 SLNA vs TPHCM

* 18h00 ngày 23/6/2020 Nam Định vs Hải Phòng

* 19h00 ngày 23/6/2020 Viettel vs Thanh Hóa

* 17h00 ngày 24/6/2020 Bình Dương vs Hà Nội

* 17h00 ngày 24/6/2020 SHB Đà Nẵng vs HAGL

* 18h00 ngày 24/6/2020 Than Quảng Ninh vs Quảng Nam

* 19h00 ngày 24/6/2020 Sài Gòn vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Xem bảng xếp hạng V.League TẠI ĐÂY

https://vpf.vn/season/v-league-2020/

 

Nhìn dưới góc độ khác, chính màn chạy đà không tốt của Hà Nội FC đã tạo ra thế đa cực cho đến lúc này sau chặng mở màn. Tất cả đang trông chờ về những cuộc đua tranh nhiều màu sắc, sôi động cùng quyết liệt hơn cho LS V-League 2020.

Bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ và bóng đá không có đội nào có thể thắng mãi. Hà Nội FC rõ ràng mạnh, chất lượng cả con người lẫn bản sắc trong lối chơi, nhưng “cỗ máy” đôi khi cũng gặp những trục trặc ở vài chi tiết rồi khiến nó vận hành không như ý.

Ở mùa bóng này, nhiều trụ cột của Hà Nội FC đang dính chấn thương. Bộ đôi trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh chưa hẹn ngày trở lại cả CLB lẫn ĐTQG. Khi vắng Moses Oloya và cả Quang Hải trong trận đấu gặp SLNA, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã không thể duy trì được khả năng kiểm soát bóng vượt trội, tấn công đa dạng như thường thấy.

Hà Nội FC vẫn được đánh giá như ứng viên sáng nước nhất cho ngôi vô địch từ nhìn nhận của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, nhưng nhận định đó cũng kèm theo cảnh báo rằng Hà Nội FC không thể thong dong để về đích như trong quá khứ.

Rất dễ nhận ra rằng các nhân tố mới như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đậu Văn Toàn chưa thể ở cùng đẳng cấp chơi bóng hay có thể lấp đầy chỗ trống mà những Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu để lại.

Hà Nội FC vẫn chơi tấn công tốt, đan lát đa dạng, tạo nên sự mát mắt trong lối chơi. Tuy thế, những lúc bị đối phương phản công, hàng phòng ngự thường không thể ứng phó nhanh như cái cách Duy Mạnh, Đình Trọng thường thể hiện.

Chú thích ảnh
Trận thua SLNA ngay trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 5 đã phơi bày rất nhiều hạn chế của Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh

Nhiều thiếu vắng ở hàng thủ, cộng thêm việc không có Moses Oloya như ở trận đấu gần nhất đã khiến Hà Nội mất đi tính cân bằng giữa các tuyến trên sân.

Trận thua SLNA cho thấy rất rõ về những thiếu hụt con người của Hà Nội FC lúc này. HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải dùng đội hình có phần lắp ghép khiên cưỡng theo sơ đồ 4-3-3.

Hùng Dũng chơi thấp nhất ở tuyến giữa, kéo Rimario về đá tiền vệ lệch phải và Đức Huy chơi ở cánh đối diện. Thực tế cho thấy, những vá víu đó không chỉ khiến sức tấn công giảm đi, mà còn làm cho khả năng đánh chặn từ khu trung tuyến dễ bị xuyên thủng hơn trước, những lần phản công của đối phương.

Trong khi đó, Omar dường như lại đang gặp vấn đề phong độ vào thời điểm hiện hay. Tiền đạo này chưa để lại nhiều dấu ấn từ đầu mùa. Nói cách khác, sự kết hợp giữa Omar và Rimario làm thế nào cho nhuần nhuyễn để khai thác triệt để mọi phẩm chất của bộ đôi này là điều mà HLV Chu Đình Nghiêm cần phải lưu tâm.

Từ góc độ chuyên môn có thể nhìn nhận ra những căn nguyên như thế. Còn với riêng sân chơi quốc nội bây giờ, dễ nhận ra khi gặp Hà Nội FC, đội nào cũng siết cò chơi với tất cả năng lượng của mình.

Nhìn cái cách Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhất là SLNA, đá theo kiểu “cắn răng” để có được thành quả đã chứng minh điều đó. Hà Nội FC mạnh nên rõ ràng thắng được đối thủ như thế sẽ vui với kết quả, mừng vì điểm số và trên hết là chứng tỏ được mình trước nhà ĐKVĐ.

Năm ngoái, Hà Nội FC cũng không có được quãng khởi đầu tốt khi ở phía sau đối thủ CLB TP.HCM khá lâu. Thất vọng nhất là trận thua đậm trước Thanh Hóa, và đây là thất bại mà Hà Nội cho rằng đấy chỉ là “tai nạn”, để rồi chính họ đã biết cách vượt qua, trở lại trơn tru và làm cú nước rút lên ngôi.

Bây giờ, mục tiêu bảo vệ ngôi vương của nhà ĐKVĐ rõ ràng đang đứng trước nhiều thách thức, thách thức đã có trên thực tế chứ không chỉ nhận định theo lý thuyết nữa.

3 vòng đấu tiếp theo sẽ như liều thuốc thử để Hà Nội chứng tỏ phẩm chất thật sự của mình. Chuyến làm khách trên sân Bình Dương ở vòng 5 thật sự khó khăn khi chủ nhà đang có phong độ cao với vị trí thứ 2 trên BXH, và tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh đã vào phom với bản năng ghi bàn được đánh thức.

Vòng 7 và 8, khi Hà Nội trở lại Hàng Đẫy để chơi 2 trận liên tiếp ở đây thì đó lại là những thách thức khác với đối thủ là “hiện tượng” Sài Gòn FC và đội bóng nhiều duyên nợ Viettel. Nếu đá ngon lành trước chính đối thủ trực tiếp và đang đứng trên mình như Sài Gòn FC, mọi thứ sẽ hanh thông trở lại với Hà Nội FC.

Gian nan mới tỏ mặt anh hùng. Chờ coi Hà Nội FC bước qua “khúc cua gấp” này như thế nào.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm