Vòng 24 giải HNQG 2012: Sớm an bài

05/08/2012 08:16 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH)- Không ngoài dự đoán khi cả ĐT.LA và Hà Nội đều tự quyết định được số phận của mình. Có chút chật vật cho đội bóng Thủ đô khi Đồng Nai quyết tử chiến cho mục tiêu thu hẹp cách biệt với chính đối thủ đang xếp trên mình. Nhưng thầy trò HLV Trần Bình Sự cũng không thể chống được định mệnh. Thất bại chung cuộc 1-2 khiến Đồng Nai tiếp tục ở lại hạng Nhất mùa tới.

Trên sân Long An, QNK.QN đã chính thức từ bỏ mục tiêu lên hạng sau trận thua TDC.BD vòng trước. Tuy nhiên, khi làm khách trên sân ĐT.LA, đội bóng xứ Quảng cũng vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất. Nhưng dường như một khi vận son đã theo đuổi thầy trò Vital thì đối thủ của họ chỉ biết ngậm ngùi. Và cũng thêm một lần, “gà son” của “Gạch”, Lazaro lại lên tiếng khi đội nhà bế tắc. Hai cú dứt điểm trong vòng cấm liên tục của Lazaro phút 65 đã giúp ĐT.LA có bàn thắng bước ngoặt. Đội khách không còn gì để mất phải vùng lên và đó là điều kiện để ĐT.LA thực hiện bài phản công và Thanh Bình dễ dàng đệm bóng vào lưới phút 80. 2-0 cho “Gạch” cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. ĐT.LA vẫn bảo toàn được ngôi đầu bảng sau lượt trận 24 và mục tiêu của thầy trò Vital giờ là chinh phục nốt ngôi vương hạng Nhất 2012.



Cùng với Hà Nội, ĐT.LA đã giành quyền thăng hạng sớm. Ảnh: Quang Nhựt

Tiếp Than QN và buộc phải thắng là một nhiệm vụ bắt buộc với TP.HCM nhưng khi đội khách thi đấu hờ hững thì chủ nhà tỏ rõ sự thua kém về đẳng cấp so với đối thủ. Thầy trò Zivojnov chỉ chơi ngang cơ được với đội bóng vùng Mỏ trong 20 phút đầu trước khi Ngọc Tiến có bàn mở tỷ số cho Than QN.

Trận này, hàng thủ chủ nhà chơi lỏng lẻo đến mức như muốn xuống hạng ngay cho nhanh, hàng công cũng chẳng khá hơn là mấy. Thế nên, chưa có bàn gỡ, TP.HCM đã chịu thua ba bàn liên tiếp trong vòng 15 phút của hiệp đấu thứ hai. Ngọc Tiến lập cho mình một cú đúp, Minh Tuấn góp công trong bàn thắng phút 75 và Văn Tiến Phát kết thúc ngày buồn cho đội nhà bằng cú ra chân đưa bóng “đốt đền”.

Khi mà đội khách thỏa mãn với kết quả chắc thắng của mình thì TP.HCM mới có được hai bàn thắng an ủi do công của De Jesus và Bruno nhưng chừng đó là chưa đủ để níu kéo hy vọng mong manh ở lại hạng Nhất. Khi mà cuộc đời không nhiều chuyện cổ tích thì giải hạng Nhì 2013 hoặc giải thể luôn đội bóng là viễn cảnh đang hiển hiện trước mắt đội bóng Sài Gòn.

Không cam phận như TP.HCM, F.Tây Ninh đã chuyến hóa lợi thế sân nhà của mình thành thắng lợi 2-0 trước XSKT.LĐ. Cũng cần nói thêm rằng, đây là trận thắng nhàn của thầy trò HLV Vũ Trường Giang khi đội bóng cao nguyên đã chính thức trụ hạng thành công từ vài vòng đấu trước đó. Trận thắng này nhen lên tia hy vọng trụ hạng cho F.Tây Ninh và họ sẽ phải chạy đua kịch liệt với TDC.BD trong hai lượt đấu cuối.

 Kết quả vòng 24 ngày 4/8

 F.Tây Ninh – XSKT.LĐ: 2-0

HV.AG – SQC.BĐ: 0-3

Trẻ SHB.ĐN – XSKT.CT: 4-3

Hà Nội – Đồng Nai: 2-1

TP.HCM – Than Quảng Ninh: 2-4

ĐT.LA – QNK.QN: 2-0

Chủ nhật 5/8: 15h30, sân Bình Dương: TDC.BD – Trẻ Hà Nội


BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 24, NGÀY 4/8/2012

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Đồng Tâm Long An

24

14

3

7

45

34

19

25

9

43

2

2

Hà Nội

24

14

3

7

45

32

15

28

4

72

7

3

Đồng Nai

24

11

5

8

38

37

12

27

10

57

3

4

SQC Bình Định

24

9

10

5

37

38

20

31

7

51

1

5

Trẻ SHB Đà Nẵng

24

10

6

8

36

38

20

33

5

50

4

6

Than Quảng Ninh

24

9

9

6

36

34

13

26

8

54

4

7

XSKT Cần Thơ

24

8

9

7

33

32

16

27

5

64

1

8

Hùng Vương An Giang

24

8

8

8

32

28

9

25

3

48

4

9

QNK Quảng Nam

24

7

10

7

31

27

17

29

-2

50

5

10

XSKT Lâm Đồng

24

8

6

10

30

26

11

34

-8

70

4

11

Trẻ bóng đá Hà Nội

23

7

4

12

25

29

9

30

-1

58

3

12

TDC Bình Dương

23

6

6

11

24

24

13

35

-11

50

4

13

TP.Hồ Chí Minh

24

6

5

13

23

26

7

38

-12

57

6

14

XM Fico Tây Ninh

24

4

8

12

20

32

14

49

-17

50

1

 

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm