Vòng 2 V League 2020 vẫn không khán giả

12/03/2020 13:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Rốt cuộc, vòng đấu đầu tiên LS V-League 2020 cũng đã khởi đi dưới sự trống vắng của những khán đài. Cuối tuần này, trái bóng vẫn sẽ lăn tiếp, ở vòng 2 và cũng không thể đón người xem vào sân. Tình thế buộc phải thế, đành chịu cho qua giai đoạn khó khăn này.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội Công Phượng nhiều cơ hội đi tiếp. Nữ Việt Nam tiếc vì không hòa Australia

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội Công Phượng nhiều cơ hội đi tiếp. Nữ Việt Nam tiếc vì không hòa Australia

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội bóng của Công Phượng nhiều cơ hội đi tiếp tại AFC Cup. Nữ Việt Nam tiếc vì không thể hòa Australia tại vòng loại Olympic.

Tựu trung vòng 1, đội bóng nào được coi là ứng viên vô địch, bằng cách này hay cách khác, đều có được chiến thắng, nhàn nhã như Hà Nội FC, chật vật như CLB TP.HCM hay cả khó khăn như Viettel chẳng hạn.

Những con số thống kê chuyên môn không thể nói là ở mức độ cao nhưng như thế cũng đủ vui vẻ rồi, bởi đặt trong bối cảnh đã đá được quả là may mắn rồi thì cứ từ từ để các đội vào phom.

Vòng 1 cho thấy dự đoán về cuộc đua tranh giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM là đúng. Rất có thể, sẽ tiếp tục có cuộc so kè như đã từng có mùa trước mà chúng ta chứng kiến. Nếu CLB TP.HCM có cuộc ngược dòng thành công để lấy trọn 3 điểm trước Quảng Nam thì Hà Nội cũng dễ dàng vượt qua Nam Định trên sân nhà. Hà Nội dù để đối phương ghi 2 bàn vào lưới nhưng họ đã chứng tỏ đẳng cấp cùng giá trị của mình.

Vòng 2 cuối tuần này, khó khăn sẽ có cho cả 2 chứ không hề đơn giản. Đội bóng Thủ đô làm khách trên đất Mỏ trước Than Quảng Ninh, trong khi đội bóng thành phố về Thống Nhất tiếp Thanh Hóa. Sau mùa giải khó khăn, được sống lại ở V-League bằng tấm vé vớt, Thanh Hoá đã ít nhiều “xóa cờ làm lại”.

Họ chiêu mộ HLV người Italy Fabio Lopez. Tuy nhiên, trận ra mắt V-League của cựu HLV trưởng đội trẻ AS Roma diễn ra không suôn sẻ khi phải nhận thất bại 0-1 trước Hải Phòng. Trận thua này được xem là sự khởi đầu đầy khó khăn đối với HLV Fabio Lopez và các học trò.

Dù được đầu tư khá mạnh nhưng những khó khăn đang chờ đón đội bóng xứ Thanh ở những vòng đấu tiếp theo khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh. Nếu không có chuyện đóng cửa sân, chắc hẳn một điều khán đài Thống Nhất sẽ nhuộm sắc vàng xứ Thanh của những người con Thanh Hóa xa quê như đã từng có ở những trận đấu đội bóng quê nhà trên đất phương Nam.

Chú thích ảnh
LS V-League 2020 được diễn ra hàng tuần đã là niềm vui với các đội bóng. Ảnh: VPF

Viettel với những bản hợp đồng cả cũ và mới từ những người xứ Nghệ đang muốn vượt ngưỡng năm nay. HLV Trương Việt Hoàng trở về để dẫn dắt đã minh chứng cho mục tiêu đó. Chính bản thân một người thấm đẫm màu sắc Thể Công như HLV Việt Hoàng đã quả quyết sẽ cố gắng đi tìm hình bóng Thể Công năm nào.

Cuối tuần này, những lứa cầu thủ trong lòng các đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ phân cao thấp. Hẳn nhiên khi những Trần Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức hẹn hò cùng Vũ Văn Thanh, Trần Minh Vương, Hồng Duy hay Nguyễn Văn Toàn rõ ràng rất thú vị. Ngoài Hà Nội FC, rõ ràng quân số quan trọng của ông Park nằm hết vào trận đấu này.

Trong khi đó, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu thấy hơi hướm nóng bỏng ở sân chơi V-League phả vào sau trận đấu khai màn. HLV Phạm Minh Đức sau trận thua Viettel cảm nhận rõ điều này: “Trước trận đấu, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Rất bất ngờ là đội lại để mắc một lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua như vậy. Kết quả rõ ràng là chưa theo mong muốn của tôi và toàn đội. Tôi sẽ còn nhiều việc để làm nữa. Chúng tôi mất 1 vòng đấu, còn 25 vòng đấu nữa. Rất may rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh năm nay chỉ đặt mục tiêu trụ hạng”. Gặp Nam Định ở vòng 2, sẽ là trận đấu được coi “đồng cân đồng lạng” cho cả 2 trên thành Nam.

SLNA vẫn như mọi khi, vẫn phải cậy nhờ món chính “cây nhà lá vườn” trộn vào món ngoại mua về. Mà ngay cả “cây nhà lá vườn” phải chấp nhận mỗi năm mỗi bán ra ngoài. Vậy nên, đã cho thấy, còn đủ lực lượng như thế đã là cái vốn quý giá trong tay HLV Ngô Quang Trường.

Vấn đề lớn nhất của SLNA ở trận gặp Bình Dương hay cả mùa giải, đó là khả năng hòa nhập của các ngoại binh khi trên hàng công, Peter Onyekachy và Alagie Sosseh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Bình Dương cũng không hơn gì, khi vừa chật vật thắng SHB Đà Nẵng trên sân nhà, ở vào thời điểm Nguyễn Tiến Linh chưa chơi ấn tượng.

Trong gian lao, vất vả vì hệ lụy của Covid-19, bóng vẫn sẽ lăn trên cả nước cuối tuần này. Không mong gì hơn, ngoài chuyện chuyên môn, thì quan trọng nhất vẫn trông chờ các trận đấu an toàn, êm thấm.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm