Vòng 13 giải hạng nhất QG: TP.HCM gần ngày thăng hạng

17/07/2016 06:19 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - TP.HCM tận dụng tối đa lợi thế đá trước để gây áp lực lên Nam Định. Thắng lợi 4-0 trên sân Tuy Hòa của TP.HCM khiến đội bóng thành Nam không thể giữ cái đầu lạnh khi tiếp Đồng Nai.

Đúng như nhận định, Nam Định đang có dấu hiệu đuối hơi trong cuộc đua đường dài với TP.HCM. Bằng chứng là tuần trước, thầy trò HLV Phạm Hồng Phú bị đội cuối bảng Cà Mau cầm chân. Gặp Đồng Nai đang có chuỗi 6 trận bất bại và là đối thủ rất kỵ giơ, Nam Định cũng không thể vực dậy. Đội bóng của HLV Trần Bình Sự dù chơi ở Thiên Trường nhưng chủ động chọn lối đá phòng thủ phản công không cho Nam Định cơ hội hãm thành nhiều.

Chủ nhà bế tắc trong lối chơi và thi đấu dưới áp lực buộc phải thắng để bám đuổi TP.HCM (đội đã vượt qua Phú Yên 4-0 trước đó) nên không thể là chính mình. Phút 31, đội bóng thành Nam còn phải chịu bàn thua duy nhất trận này. Người lập công cho đội khách khiến Nam Định không thể vực dậy là người cũ của TP.HCM, Bùi Trần Tuấn Anh.


TP.HCM bỏ xa Viettel và Nam Định với khoảng cách 9 điểm.Ảnh: V.H

Thắng tối thiểu Nam Định tại Thiên Trường, Đồng Nai áp sát vị trí thứ 2 của chính đối thủ. Với chuỗi 7 trận liền bất bại, HLV Trần Bình Sự đang âm thầm đưa Đồng Nai trở lại là thế lực của giải hạng Nhất. Vẫn còn đến 5 vòng đấu và nếu tiếp diễn phong độ ấn tượng thời gian qua, không loại trừ điều thần kỳ sẽ đến với Đồng Nai dù mục tiêu của họ mùa này chỉ là top 4.

Đồng Nai góp sức giúp đội bóng láng giềng TP.HCM tiến một bước dài lên hạng chuyên nghiệp. Ở trận đấu trên sân Tuy Hòa trước đó, thầy trò ông Tuấn “nhím” như thường lệ dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ. Lượt đi, Phú Yên thua đậm nhất mùa giải này khi thất thủ đến 5 bàn không gỡ trước đội chủ sân Thống Nhất còn khi đá sân nhà, họ cũng chỉ hạn chế được ít hơn 1 bàn thua. Khoảng cách 9 điểm mà TP.HCM đang có với Nam Định đã có thể xem là an toàn, chưa kể xét về chỉ số đối đầu, thầy trò ông Tuấn “nhím” còn tốt hơn.

Phía cuối bảng xếp hạng, cục diện có phần ngã ngũ khi Bình Phước tự quyết số phận của mình với trận thắng đối thủ trực tiếp Cà Mau. Sỹ Giáp như thường lệ vẫn tỏa sáng cho Bình Phước với 1 cú đúp trận này giúp đội nhà vượt qua đối thủ đến 4-1.

Tiền đạo có cái kèo trái rất dị này cũng đang dẫn đầu danh sách vua dội bom giải năm nay với 10 bàn thắng, hơn cựu tiền đạo U23 Việt Nam đang đầu quân cho TP.HCM Nguyễn Tuấn Anh 1 bàn. Quan trọng hơn, trận thắng này có thể đưa Bình Phước “nhường” vé đi tàu ngược về hạng Nhì cho Cà Mau.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm