Vòng 12 V-League: Trách chợ sao sớm tan…

11/06/2018 06:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi World Cup 2018 tại Nga khởi tranh thì V-League 2018 đã cơ bản làm xong nhiệm vụ tách tốp. Hà Nội và Than Quảng Ninh đã bỏ xa phần còn lại của V-League, 4 đội bóng của TP.HCM, Nghệ An và Nam Định sẽ chạy đua tránh suất xuống hạng. Các đội còn lại tùy theo yêu cầu của nhà tài trợ mà điều chỉnh mục tiêu. Có lẽ, các cổ động viên cũng thừa hiểu điều độ nên tránh nắng, ít đến sân hơn để giành sức xem World Cup.

Xây chắc ngôi đầu

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang “phá games” khi cứ hết chiến thắng này lại đến chiến thắng khác, bất luận đối thủ là ai. Khi mà số bàn thắng của họ còn lớn hơn tổng số bàn thắng 2 đội kế tiếp thì V-League chả còn là sân chơi của họ nữa, phải hướng tới tầm khu vực kia. Không phải Quảng Nam quá yếu mà đơn thuần khách quá mạnh, dù không có cả Văn Quyết lẫn Oseni thì những cái tên lạ lẫm như Đào Duy Khánh hay Văn Thành lắp cạnh Thành Lương vẫn khiến cho Đinh Thanh Trung tắt điện. Tỷ số 0-1 ở phút 75 chỉ nói lên chủ nhà đã có 74 phút chống trả mạnh mẽ sức tấn công của đội khách hơn là phản ánh thế trận giằng co.

Than Quảng Ninh đã trả được món nợ thua 0-5 trên sân Pleiku trong lần đón tiếp các cầu thủ HAGL. Công đầu phải thuộc về HLV Phan Thanh Hùng, khi biết cách làm “gãy cánh” đoàn quân của bầu Đức bằng sự điều chỉnh vị trí của ngoại binh Eydison, cất tiền vệ cánh Nghiêm Xuân Tú trên ghế dự bị. HLV trưởng Dương Minh Ninh của HAGL cũng cất hậu vệ Hàn Quốc Kim Jinseo để xem lỗ thủng hàng hậu vệ ở đâu. Với chiến thắng 3-0 bởi hat-trick của Eydison cho giới chuyên môn thấy vì sao HAGL chỉ thuộc dạng trung bình tại V-League 2018.

Nếu như Sài Gòn, sau khi bầu Khôi xuất hiện thì “dây đen” 3 trận toàn thua đã bị ngắt. Đoàn quân Tài Em đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, đẩy SLNA xuống đúng vị trí mà họ đã khá quen thuộc từ đầu mùa bóng, vị trí đá play-off. Đội bóng xứ Nghệ đã thua cả 2 trận đối đầu với đối thủ trực tiếp chạy trốn vị trí đèn đỏ Nam Định, Sài Gòn. Cái chính, dù HLV Đức Thắng muốn rời ghế nóng thì họ cũng chả còn người nữa khi Quang Trường, Hữu Thắng, Thành Công cũng đã rời sân Vinh.

Đội khách FLC Thanh Hóa vắng những cầu thủ thường xuyên đá chính Omar, Đình Đồng do thẻ phạt, chưa tìm ra được cách dùng Vũ Minh Tuấn và việc mạnh tay “trảm quân” trước cờ của HLV Đức Thắng chỉ đem lại trận thua 0-2 trên sân Lạch Tray. Lối đá của Hải Phòng không có gì đặc biệt, có chăng là trong từng thời điểm HLV Trương Việt Hoàng đã có những quyết định được coi là hợp lý hơn người đồng đội và giờ là đồng nghiệp của nhau. FLC Thanh Hóa giờ chỉ còn mục tiêu rèn quân hơn là thành tích.

Ấn tượng “ngựa ô”

Sanna Khánh Hòa BVN là đối thủ khó chơi tại V-League. Khi có phong độ cao, họ có thể chiến thắng bất kỳ đội chủ nhà nào. B.Bình Dương là một nạn nhân cho “ngựa ô” phố Biển sau khi có trận hòa 1-1 rất hay trên sân Cẩm Phả vòng đấu trước.

Khi mà Lê Tấn Tài tập trung nhiều vào Hoàng Quốc Chí, tiền vệ đang thi đấu rất ấn tượng của S.Khánh Hòa thì HLV Võ Đình Tân đã chỉ đạo Trùm Tỉnh mạnh dạn cầm bóng tấn công. Trong lần thứ 6 được ra sân chính thức, Trùm Tỉnh đã có cú đúp vào lưới thủ môn Bùi Tấn Trường. Khánh Hòa không phải là đội bóng con nhà giàu, cũng không có nhiều cầu thủ có chuyên môn như FLC Thanh Hóa, SLNA. Việc họ đang đứng thứ 5 với 17 điểm chủ yếu là nhờ có “thuyền trưởng tài ba” Võ Đình Tân. Ngoài việc tính toán kỹ điểm rơi trong cả hành trình, Sanna Khánh Hòa BVN vẫn có những thời điểm đá rất bốc, tạo dấu ấn với khản giả. Họ là một trong những đội bóng tuyển ngoại binh tốt nhất V-League hiện nay, theo kiểu “đắt xắt ra miếng”.

FLC Thanh Hóa lại thua, HLV Đức Thắng xin thêm thời gian

FLC Thanh Hóa lại thua, HLV Đức Thắng xin thêm thời gian

FLC Thanh Hóa lại thua Hải Phòng 0-2, đây là trận thua thứ 5 của đội bóng xứ Thanh kể từ đầu giải và tân HLV Nguyễn Đức Thắng đã cảm nhận được sức ép, nhất là sau những quyết định thanh lọc lực lượng chỉ ít ngày trước chuyến làm khách tại Lạch Tray.

Trận hòa 1-1 của HLV Miura trên sân Cần Thơ không có mấy ý nghĩa về mặt chuyên môn, nó chỉ giúp Hữu Thắng, ông bầu mới của đội chủ sân Thống Nhất thấy cần giữ ai, bổ sung vị trí nào khi lượt đi kết thúc. Nhưng trận thắng 4-2 của chủ nhà SHB Đà Nẵng trước Nam Định lại đem tín hiệu vui cho khán giả thành phố bên bờ sông Hàn. Rõ ràng, Nam Định không phải là đối thủ của SHB Đà Nẵng nhưng cái chính là các cầu thủ Đà Nẵng đã tạo được thế trận tốt và đây là trận đầu tiền cả Đỗ Merlo lẫn Hà Đức Chinh phối hợp khá tốt với nhau, để rồi mỗi người có được cho mình 2 bàn thắng.

Điều khiến người ta quan ngại là khán giả hình như đã nguội với V-League, nhiều trận chỉ có 3.000 - 4.000 người xem. Chắc mọi người đang dành sức chờ tiệc World Cup!

2. Sau gần 2 tháng, trải qua 6 trận không biết mùi chiến thắng, CLB Sài Gòn đã nở nụ cười khi giành trọn 3 điểm trước CLB SLNA tại sân Thống Nhất.

12. Hà Nội đã nâng tổng số trận bất bại lên con số 12. Một kỷ lục trong kỷ nguyên V-League

8. Trên sân nhà Gò Đậu, CLB B.Bình Dương để thua đối thủ Sanna Khánh Hòa BVN tỉ số 0-3, qua đó cắt đứt chuỗi 8 trận không thua liên tục tại V.League kể từ vòng 4.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm