Vòng 11 LS V-League 2020: Thiên Trường 'chờ cơn mưa tới'

23/07/2020 11:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dược Nam Hà Nam Định đã bắn đi tín hiệu “nghỉ chơi” nếu công tác trọng tài không có những biến chuyển tích cực. Vòng 11 LS V-League 2020 diễn ra tuần này đã được hâm nóng không chỉ chuyện phân tranh ngôi thứ mà còn bởi những “gia vị” ngoài chuyên môn như thế.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/7. Trực tiếp Thanh Hóa vs HAGL, Viettel vs Đà Nẵng. VTV6, BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/7. Trực tiếp Thanh Hóa vs HAGL, Viettel vs Đà Nẵng. VTV6, BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020: trực tiếp Thanh Hóa vs HAGL, Nam Định vs Bình Dương, Viettel vs Đà Nẵng. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia. Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A. Lịch bóng đá ngày 23/7, sáng 24/7.

DNH Nam Định phải "tự cứu mình"

Chiều nay, Nam Định ra sân Thiên Trường tiếp đón B.Bình Dương. Tâm thế của họ sau trận thua 0-3 trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC là những than phiền đến cùng cực khi vượt quá giới hạn chịu đựng.

Từ GĐĐH Trần Thái Toán cho đến GĐKT Nguyễn Văn Sỹ đều đã ấm ức về những thiệt thòi mà đội mình phải nhận ấy. Thực tế, trọng tài đã sai khi tước đi những lợi thế cho Nam Định ở trận đấu gặp Sài Gòn FC. “Vua sân cỏ” cũng nhận án treo còi nhưng đương nhiên kết quả giữ nguyên, đâu có thay đổi được gì.

Vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, cùng có 9 điểm như Hải Phòng, đã khiến đội bóng thành Nam không còn đường lùi. Gặp B.Bình Dương là 1 trong 2 trận còn lại trên sân nhà, cơ hội để có điểm nằm cả vào đây, nếu không tận dụng được, Nam Định chỉ còn biết trách mình mà thôi. Khán giả thành Nam vẫn đầy nhiệt thành và đó là vốn quý lớn nhất của Nam Định vào lúc này.

Trên sân Thiên Trường mùa này, Nam Định đã thắng được Hà Tĩnh, SLNA và Quảng Nam nhưng gặp B.Bình Dương không thể cứ muốn thắng là được. Đơn giản, đội bóng đất Thủ dày dạn trận mạc cũng như có được trong tay con người chất lượng.

Trận thua trước Thanh Hóa mới đây ngay trên sân nhà cũng khiến B.Bình Dương “cay mũi”. Họ cần lấy lại hình ảnh, lấy lại vị thế để vẫn tiếp tục ở lại trong tốp 8 đội nhóm đầu. Cái khó cho Nam Định nằm vào chỗ đó, khi đội khách cần điểm để an toàn cho chính họ trước đã.

Nam Định nhiều trận rồi vẫn đá tốt, tấn công nhiều và không hiếm cơ hội được tạo ra. Nhưng để hiệu quả hơn, họ cần một chút tỉnh táo, một chút mới lạ để làm bất ngờ đối thủ. Trước khi đòi hỏi sự công bằng của cuộc chơi như lời chia sẻ từ đội bóng thành Nam, họ phải thắng ở trận này mới mong tìm ra được đường đi nước bước tiếp theo.

Chú thích ảnh
CĐV Nam Định hy vọng sân nhà Thiên Trường sẽ là điểm tựa để giúp đội chủ nhà giải hạn. Ảnh: Hoàng Linh

HAGL lại “khôn nhà dại chợ”?

V-League cũng phải trải qua mấy mùa giải rồi mới thấy HAGL có được kết quả và vị trí coi được như vậy. HAGL đã biết tận dụng mọi lợi thế sân nhà để tích cóp điểm số cho mình. 13/15 điểm số tối đa ở Pleiku đã giúp HAGL có được kết quả tích cực như hôm nay. Nhưng xuống núi xa nhà lại là câu chuyện khác, hình ảnh khác, rất trái ngược. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon chỉ có được 3 điểm sau 3 trận hòa với những chuyến làm khách.

Bộ ba Tuấn Anh - Xuân Trường - Văn Toàn vẫn được coi như “bửu bối” trong tay ông Lee vào lúc này với sự thành bại của HAGL. Không biết, trước Thanh Hóa, lão tướng Anh Đức đã được ra sân hay chưa, để có thêm nhiều chấm phá cho hàng công cùng với những Văn Toàn hay Chevaughn Walsh.

Xứ Thanh đang cực kỳ hưng phấn trở về nhà với chiến thắng ngọt ngào ngay tại đất Thủ. 3 điểm đã kịp “néo” Thanh Hóa vào tốp 8 đội phía trên.

Tiếp HAGL, trong tay HLV Thành Công đủ đầy tinh binh để Thanh Hóa triển khai sơ đồ quen thuộc 3-5-2 gần đây. Trung vệ Ewonde Epassi đá ngày ổn định nên không dễ cho hàng công đội khách.

Lê Phạm Thành Long gần đây đã thêm vào được nét mềm mại ở tuyến giữa cùng sức mạnh của Hữu Dũng hay sự cơ động của Lê Văn Thắng. Sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ như thế sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội cho bộ đôi Hoàng Vũ Samson-Josip Balic ở hàng tấn công.

Sẽ không ngạc nhiên nếu như Thanh Hóa có được chiến thắng để cân bằng điểm số cùng HAGL và yên tâm hơn cho nhiệm vụ ở lại tốp 8 sau vòng này.

Viettel và cơ hội áp sát ngôi đầu

Viettel của HLV Trương Việt Hoàng đang âm thầm leo lên từng bậc sau mỗi vòng đấu. Chiến thắng trước SLNA ngay tại thành Vinh đã giúp họ soán chỗ của CLB TP.HCM để có vị trí thứ 2. Nếu vượt qua SHB Đà Nẵng, Viettel không chỉ phả hơi nóng vào gáy Sài Gòn FC mà nhiều khả năng còn bứt lên khỏi những đội phía sau đang lăm le muốn vượt.

Qua từng trận đấu, tính kết dính trong lối chơi của Viettel đã được thể hiện rõ hơn. Những tuyển thủ quốc gia cũng dần tìm lại phong độ như một tín hiệu vui. Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc không ngừng ghi điểm trong mắt ông Park để tăng cơ hội được gọi lên ĐTQG.

6 trận bất bại trước đó, SHB Đà Nẵng chơi bóng theo kiểu phòng ngự phản công và thu về kết quả tích cực. Thắng Thanh Hóa đến 3 bàn trên sân khách được coi như minh chứng rõ ràng cho cách chơi đó.

Nhưng khi đôi công trước Than Quảng Ninh, Đà Nẵng đã sập bẫy và thất bại, thất bại mà chính HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận, ông đã phạm sai lầm về chiến thuật cũng như cách tiếp cận.

Trước Viettel, hẳn Huỳnh Đức sẽ cho học trò quay về cách chơi chắn chắn, thậm chí chịu đòn trước khi chờ cơ hội phản đòn đối thủ. Nhiệm vụ của SHB Đà Nẵng sẽ dễ hơn nếu họ phong tỏa được những lần “chia bài” của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc dành cho bộ đôi Bruno và Caique.

Làm được như thế, sẽ tạo tiền đề để SHB Đà Nẵng phản kích bất ngờ với những cái tên cũng đang để lại ấn tượng tốt cho HLV Park Hang Seo như Đặng Anh Tuấn hay Phan Văn Long.

Không dễ để Viettel có trọn 3 điểm với mục tiêu áp sát ngôi đầu.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm