Vòng 10 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2014: Đắc Lắk tạo bất ngờ, Cần Thơ gây thất vọng

01/06/2014 07:03 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Biến động ở vòng đấu này là tiền đề cho những diễn biến hứa hẹn sẽ “căng như dây đàn” từ đây đến cuối mùa bóng.

1. Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này chính là việc Đắk Lắk đả bại ứng viên lên hạng Sanna Khánh Hòa BVN với tỷ số đậm 5-2. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân đang hừng hực khí thế sau 6 trận bất bại liên tiếp đã gục ngã một cách vô cùng thất vọng trên cao nguyên.

Điều đáng nói là với những sự đầu tư mạnh hơn ở lượt về nhằm mục tiêu trụ hạng, Đắk Lắk đã có biến chuyển đáng kể dưới tay HLV Lư Đình Tuấn. Những tân binh của đội bóng cao nguyên là Giovanni và Abubakar Mahadi ở trận này đã phát huy hiệu quả tối đa với 4 bàn thắng.

Trận đấu chỉ cân bằng trong hiệp một khi 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Giovanni mở tỷ số ở phút thứ 8 trước khi Văn Thanh san bằng cách biệt ở phút 22.

Nhưng trong hiệp 2, hat-trick của Mahadi đã nhấn chìm đội bóng đến từ phố biển. Pirchio Marcos có bàn thắng thứ 2 cho đội khách nhưng Ngọc Tùng đã kịp hoàn tất cách biệt 3 bàn cho đến khi trận đấu khép lại.

Thắng trận tưng bừng 5-2, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn đã trả cả gốc lẫn lãi trận thua 3-4 ở lượt đi. Quan trọng hơn, Đắk Lắk đã tiến một bước dài trong chiến dịch trụ hạng mùa này.

2. Việc Đắk Lắk gần hơn vị trí trụ hạng giúp XSKT.Cần Thơ tương đối yên tâm, dù thầy trò HLV Vương Tiến Dũng tiếp tục trải qua một trận đấu đáng quên nữa trên sân nhà trước F.Tây Ninh. Như đã đề cập, cuộc chiến này diễn ra không hề khoan nhượng do 2 đội đã không còn đường lùi.

Mất 2 trụ cột trên hàng công vì thẻ phạt, XSKT.Cần Thơ suy yếu rõ rệt. Trước khi hiệp đầu khép lại, bất lợi còn đến với chủ nhà khi tiền đạo Chimez có cú sút quyết đoán cận thành tung lưới Thế Anh.  

Phải chờ đến khi hiệp 2 bắt đầu hơn 10 phút, tiền đạo Belibi mới tỏa sáng để đem về bàn gỡ cho đội chủ nhà. Ngọc Thanh là người chuyền bóng để Belibi xử lý tinh tế trước khi sút tung lưới Viễn Phương.

Dẫu vậy, hàng thủ già nua của XSKT.Cần Thơ vẫn là nhược điểm chết người của họ. 10 phút trước khi hết giờ, Chimez lại làm khổ đội chủ nhà với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. May mắn cho XSKT.Cần Thơ là “thần tài” Belibi của họ lại tỏa sáng đúng lúc.

Phút 85, cựu tiền đạo Than Quảng Ninh mở tốc độ phá bẫy việt vị đội khách trước khi dứt điểm hạ gục Viễn Phương. Cú đúp của Belibi trận này cũng là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo gốc Phi cho XSKT.Cần Thơ, nhưng nó cũng không thể giúp đội bóng miền Tây xóa đi phong độ phập phù nhiều mùa giải qua.

Trận hòa này khiến các XSKT.Cần Thơ và F.Tây Ninh vẫn dậm chân tại chỗ trên bảng tổng sắp. Càng gần thời điểm kết thúc mùa bóng, nỗi lo sợ trong quá khứ lại ám ảnh 2 đội bóng này.

3. Trật tự trên bảng tổng sắp không có nhiều thay đổi sau vòng đấu thứ 10. TĐCS.Đồng Tháp đã độc chiếm ngôi đầu với trận hòa không bàn thắng trên sân Tự Do. Đội bóng của HLV Phạm Công Lộc cũng chỉ có được khoảng cách một điểm nhiều hơn đội nhì bảng Sanna Khánh Hòa BVN.

Còn Huế đã lại vươn lên vị trí thứ 3. TP.HCM sau trận hòa thất vọng trên sân Thống Nhất vẫn giậm chân dưới vị trí áp chót. Tương lai của đội bóng do HLV Phùng Thanh Phương dẫn dắt đang rất bấp bênh.

BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2014
VTĐội bóngTrậnTHBBTBTSKBBHSTVĐiểm
1TĐCS Đồng Tháp1053218261212018
2Sanna Khánh Hòa BVN1052315712317217
3CLB Bóng đá Huế104429511-213216
4Hà Nội103431239324313
5Đắk Lắk1034314615-119113
6XSKT Cần Thơ1033412316-420112
7TP Hồ Chí Minh102446211-521010
8XM Fico Tây Ninh1014510516-61927

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm