V-League 'nóng' trên diện rộng

20/07/2020 07:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sài Gòn FC với cách chơi quen thuộc theo kiểu “úp sọt” đối thủ vẫn bất bại sau 10 vòng đấu để có mặt trong tốp đầu để đua vô địch. Viettel âm thầm qua từng trận một, thế chỗ CLB TP.HCM để leo lên vị trí nhì bảng. HAGL sau 4 trận không thua cũng kịp nhón chân thêm được vài bậc, trong khi ĐKVĐ Hà Nội FC đã quay trở lại đường đua sau chiến thắng trước Hải Phòng.

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020 vòng 11

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020 vòng 11

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 11. Bảng xếp hạng V-League 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. BXH V-League sau vòng 10. Kết quả V-League 2020.

LS V-League 2020 đang trôi đi đúng theo kịch bản đã được dự báo, căng như dây đàn ở cả 2 đầu xuôi ngược. Cứ sau mỗi vòng đấu, mỗi trận chiến, cục diện lại thay đổi, vị trí lại chuyển giao. Hôm trước, còn sáng cửa để vào tốp đầu cho thong dong trong chặng đường giai đoạn 2 nhưng chỉ cần thắng thua 1 trận, đã thấy nguy cơ lên chuyến tàu ngược tránh xuống hạng mùa sau.

Hà Nội FC trở lại đường đua

Pháo vẫn sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy, cho dù hàng rào an ninh đã được tăng cường, siết chặt thêm nhiều lớp, nhiều tầng. Dưới sân, Hải Phòng chơi xù xì nhất ở mức có thể với cái đích làm chùn chân những đôi chân vốn dĩ vừa trở lại sau chấn thương của các trụ cột đội chủ nhà.

Tưởng như Hà Nội FC không thể có được niềm vui chiến thắng bởi quả bóng cứ mãi dùng dằng không chịu rung lưới Nguyễn Văn Toản. Cho dù những Văn Quyết, Hùng Dũng hay Rimario đã làm hết cách có thể.

3 điểm trọn vẹn cho nhà ĐKVĐ đến sau tình huống nhô đầu lên của trung vệ Phạm Mạnh Hùng khi cản quả xoay người úp bóng từ Rimario. Phạm Mạnh Hùng chính như cầu thủ chơi hay nhất của Hải Phòng tối đó với tất cả nhiệt huyết theo kiểu “cảm tử quân”.

Nghiệt ngã cho Hải Phòng nhưng chiến thắng là xứng đáng dành cho Hà Nội FC, dù ít nhiều chiến thắng đó có phần may mắn. Quan trọng ở chỗ, vượt qua trận chiến này, cùng 3 điểm, nhà ĐKVĐ đã kịp quay lại đường đua trước khi quá muộn. Có thể Hà Nội FC sẽ có bổ sung nhân sự trong vài ngày đến cũng như chờ đợi các trụ cột dần dà trở lại. Vậy nên, đừng vội gạch tên nhà ĐKVĐ quá sớm.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 11 V League, HAGL, Sài Gòn, Hà Nội FC, Thanh Hóa vs HAGL
Hà Nội FC của Quang Hải đã tạm thời vượt qua khó khăn sau trận thắng nhọc nhằn trước Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Linh

Khi HAGL chơi bóng ở một sắc thái khác

Chính cách chơi không phải sở trường hiện tại đã giúp HAGL có 4 trận không thua để nhón được vài bước chân lên nhóm các đội dẫn đầu. Tính từ trận hòa Hải Phòng ở vòng 7, HAGL đã trải qua 4 trận bất bại, đó có được gọi sự ngạc nhiên hay không? Trên sân nhà, mùa này họ cũng chưa thua.

Nói cách khác, khi đã nhận ra cũng như biết (hay dám) thay đổi trong cả cách dụng binh lẫn đấu pháp, HAGL đã cứng cáp hơn. HLV Lee Tae Hoon dường như đã biết cách thích nghi và làm khác đi rất nhiều hình ảnh vốn dĩ lâu nay đã “chết tên” với HAGL, đó là đá đẹp nhưng không hiệu quả, mà bây giờ HAGL đâu phải lúc nào cũng đá đẹp được.

Vậy nên, dám thay đổi hay chịu thay đổi đã giúp HAGL có bộ mặt khác hơn rất nhiều. Ông Lee đã phần nào đó giải được bài toán Xuân Trường-Tuấn Anh trên sân khi bộ đôi này không còn phải đá giẫm chân nhau.

Hoặc thậm chí cặp tiền vệ vốn dĩ sức vóc mong manh này còn được cất cả trên ghế dự bị nếu HAGL cần độ lì và chất cơ bắp ở khu vực giữa sân. Ví như trận gặp Hải Phòng, ông Lee đã xếp Triệu Việt Hưng và Kelly cho thế trận tranh đua cùng đối thủ.

Cùng với đó, việc tiền vệ Dụng Quang Nho được sử dụng nhiều hơn ở vị trí mỏ neo sau lưng hàng tấn công cũng nói lên nhiều điều. Khi đá theo đội hình này, HAGL không còn dựa quá nhiều vào bài vở ban bật, đan lát như xưa. Bây giờ, họ chơi thực dụng hơn với mảng miếng phòng ngự phản công hay cũng có thể chơi bóng dài khi cần thiết. Khả năng chắt chiu cơ hội của HAGL cũng khá tốt khi tận dụng được gần như triệt để lợi thế sân nhà từ đầu mùa giải đến nay.

Còn quá sớm để HAGL khẳng định điều gì đó, cho dù họ đang có mặt ở vị trí thứ 4. Tuy nhiên, HAGL với một sắc thái không giống họ trước đây đã giúp đội bóng phố Núi tích cóp thêm điểm số để không phải lâm vào cảnh lao đao trụ hạng như nhiều năm đã qua.

Nhóm cuối “dậm chân tại chỗ”

Quảng Nam, Hải Phòng, Nam Định đều thua ở vòng 10 trên sân khách, để phải an vị với những vị trí cuối bảng xếp hạng tạm thời. Rất có thể, họ cũng sẽ là những cái tên ở lại nhóm 6 đội khi bắt đầu phân nhóm sau 3 vòng đấu nữa.

Có thể, chính những đội bóng này cũng đã xác định như thế để tính toán đường đi nước bước cho mình. Chuyện tính toán với họ được gói gọn qua chia sẻ: “Với chúng tôi mỗi trận còn lại đều là những trận chung kết trên tinh thần còn nước còn tát”.

Đấy là câu chuyện chuyên môn để phân tranh, còn yếu tố bên lề cần thêm những may mắn như trải lòng của HLV Đào Quang Hùng (Quảng Nam FC) mong: “Ông trời có mắt cho những nỗ lực tột cùng của chúng tôi”.

May mắn dành cho các đội cuối bảng nằm ở chỗ, điểm số của họ và phía trên không quá xa nên cũng dễ kịp kìm nhau. Có nghĩa chỉ cần trận thắng thua là đã đổi vai cho nhau.

Không chỉ Quảng Nam, Hải Phòng , Nam Định mà cả Hà Tĩnh hay SLNA cũng chịu nhiều áp lực. Quan trọng hơn, sức nóng ở cuối bảng xếp hạng đang phả vào nhiều đội, chứ chưa một ai phải chịu cảnh “quy hoạch” để bị quây từ tứ phía.

V-League 2020 đang rất nóng, nóng trên diện rộng khi đi qua “khúc cua” sau vòng 10.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm