V-League 'khổ' vì World Cup

18/06/2018 13:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài thời tiết đang vào mùa mưa, V-League mùa này mất nhiệt hoàn toàn vì World Cup bước vào kỳ khởi động đầy hứng khởi. Nhiều CĐV thậm chí còn không biết giải đấu đỉnh cao nhất đất nước vẫn đang diễn ra bình thường…

Nói thế để thấy dù BTC đã lường trước được tình hình và đề nghị nhà tài trợ cảm thông nhưng có lẽ, không nhiều người nghĩ giải đấu diễn ra ảm đạm như lúc này. V-League hiu hắt người xem. Các đội bóng vừa phải thi đấu dưới những khán đài trống vắng, lại cày ải với mật độ dày liên tục khiến thể lực bị bào mòn. Đành rằng “khó người, khó ta” và không ai mong muốn, nhưng khi tình hình này kéo dài đến gần cuối tháng 7, có thể nhiều CLB sẽ không đủ người đá nếu tính toán nhân sự không hợp lý.

V-League trùng thời điểm diễn ra World Cup, lại thắp lên những mối lo thường trực vốn đã ăn sâu vào nền bóng đá. Giải đấu lúc “tranh tối, tranh sáng” là mầm mống cho “tranh thủ”. Những vấn đề nổi cộm như trọng tài, bạo lực có thể vì thế cũng được xử qua loa do dư luận không bận quan tâm. Điển hình như trường hợp trung vệ Văn Hạnh của HAGL đá vào mặt ngoại binh Quảng Nam, dù bị BTC phạt nguội nhưng nếu ở thời điểm đầu mùa như trường hợp của Tăng Tiến, có thể cầu thủ được SLNA cho “Gỗ” mượn sẽ hứng chịu vô số gạch đá. Trận thua của HAGL tối 17/6 vừa qua trên sân Hòa Xuân, Tăng Tiến lại tiếp tục có cú đạp sau vào người tiền vệ SHB Đà Nẵng. Trận so tài giữa 2 CLB này cũng khiến người xem bức xúc vì những màn ăn vạ thô thiển của chủ nhà để mong giữ được cách biệt mong manh 2-1.

Dù không khuyến khích học trò chơi tiểu xảo câu giờ nhưng có vẻ HLV Minh Phương cũng bất lực, tương tự như cách cựu đội trưởng ĐTQG bị Merlo phản ứng dữ dội vì ông thay cầu thủ này ra sau khi Merlo dũng cảm "ăn trọn" cú đá của Kim Jin Seo đến đổ máu để gỡ hòa cho SHB Đà Nẵng. Trận này, trọng tài Đình Thịnh đã ra quyết định tranh cãi khi cho chủ nhà hưởng quả 11m để Đức Chinh thực hiện thành công. Trận đấu sau đó như muốn nát vụn bởi màn câu giờ. Có thể vì lý do này mà trách sao V-League không phải là sự lựa chọn số 1 của CĐV nước nhà.

V-League bắt đầu giai đoạn lượt về cũng không có nhiều kết quả quá bất ngờ ngoài việc Hà Nội đã lần đầu tiên thất bại. Càng sốc hơn với CĐV khi thầy trò Chu Đình Nghiêm bị đội áp chót bảng Sài Gòn cắt đứt chuỗi ngày thăng hoa. Ngoại binh “chân gỗ” của Sài Gòn là Sylva thậm chí còn lập hẳn cú hat-trick. 3 điểm của Sài Gòn trước CLB cùng anh em nhà bầu Hiển có thể khiến nhiều người hoài nghi về chuyện ân tình, nhưng HLV Tài Em có thể thở phào khi đội nhà vượt qua tình cảnh hiểm nghèo. Điều đó đồng nghĩa với cuộc đua né suất xuống hạng vẫn căng như dây đàn khi Nam Định (10 điểm) chỉ kém 2 đại diện bóng đá Sài thành 3 điểm và SLNA 4 điểm.

Dự đoán vòng 14 V-League 2018: Thách thức mang tên World Cup

Dự đoán vòng 14 V-League 2018: Thách thức mang tên World Cup

Vòng 14 V-League diễn ra cùng với World Cup 2018, vậy nên lo lắng nhất của các nhà tổ chức là liệu khán giả sẽ đến sân xem bóng đá nội khi mà trên tivi là những trận cầu đỉnh cao thế giới?

Dù thua nhưng Hà Nội cũng không cần lo nghĩ nhiều khi họ vẫn duy trì cách biệt 10 điểm so với Than Quảng Ninh, đội nhì bảng đã bị Nam Định cầm chân 1-1 vòng 14. B.Bình Dương sau giai đoạn thăng hoa đang có chiều hướng hụt hơi với mật độ thi đấu và di chuyển liên tục. Việc đổi sân thi đấu trước giờ là phần nguyên nhân dẫn đến thất bại 1-2 trước chủ nhà SLNA. HAGL sau 4 trận từ hòa (1) đến thua (3) đang trôi dần xuống nhóm cuối như thói quen. “Con nhà nghèo” XSKT Cần Thơ cũng chỉ đang hơn SLNA 2 điểm và đang trở lại với mối lo rớt hạng thường trực.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm