V-League 2022: Tiếng thở dài cho HAGL

07/03/2022 08:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mới trôi qua 3 lượt trận nhưng những CĐV trung thành của HAGL có lẽ cũng đã cảm thấy sự bất ổn của thầy trò HLV Kiatisuk tại V-League 2022. Cứ đà này, “Gỗ” nguy to!

HAGL 'chết' không bởi Kiatisuk dính Covid-19

HAGL 'chết' không bởi Kiatisuk dính Covid-19

Việc HLV Kiatisuk dính Covid-19 khiến ông mất quyền chỉ đạo HAGL trên sân Vinh chiều 6/3 cũng không hẳn là nguyên nhân làm đội bóng của bầu Đức thua thảm SLNA.

Không ghi nổi bàn thắng nào và không biết thắng, chỉ có 2 điểm sau 3 trận là màn trình diễn kém cỏi bậc nhất của HAGL kể từ ngày lứa Công Phượng, Văn Toàn lên chơi V-League 2015. Kèm theo những gì diễn ra trên sân Vinh chiều tối 6/3, HLV Kiatisuk cho thấy ông quá khó khăn để tạo niềm tin trở lại cho các học trò.

HAGL chơi thứ bóng đá kém cuốn hút và sợ sệt, tương tự những mùa giải khiến họ khốn đốn trụ hạng trước đây. Nó khác hẳn ở V-League 2021, thời điểm HLV Kiatisuk trở lại và mang sức sống mới về phố Núi Pleiku.

Ở thành Vinh vòng 3, Công Phượng, Văn Toàn gần như chìm nghỉm và cơ hội rõ ràng nhất để có bàn thắng đầu hiệp 2 cũng không thành với HAGL. Văn Đức với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo đã nhấn chìm đội bóng của “Zico Thái” ngay trên sân đấu mà họ vừa thua T.Bình Định vòng 2.

SLNA cho thấy truyền thống của họ không phải là điều dễ chạm đến. Văn Đức cùng các đồng đội đã chơi rất quyết tâm và thừa khát khao để hạ gục một HAGL đang trong cơn nguy khốn. Trước trận này, HLV Kiatisuk thừa hiểu các học trò cần lấy lại sự tự tin bằng bàn thắng hoặc ít nhất 1 điểm. Nhưng tất cả đã đổ sụp trước một công thức cũ.

HAGL không thể ghi bàn nhưng điều tồi tệ hơn là họ đã thủng lưới không chỉ 1 mà đến 2 lần. Thủ thành Huỳnh Tuấn Linh dù xuất sắc vẫn chỉ biết đứng nhìn trước cú đánh đầu của Xuân Mạnh và quả duỗi mu như trái phá của Văn Đức.

Cách SLNA nhấn chìm HAGL cho thấy họ mới là đội bóng đáng gờm có thể đua Top 3 mùa này. Còn về phần đội bóng phố Núi, HLV Kiatisuk đang đối diện với hàng loạt khó khăn để hy vọng mang Cúp vô địch V-League về Pleiku sau 20 năm. Việc “Zico Thái” dính Covid-19 và không thể chỉ đạo trận thua SLNA hay thể lực cầu thủ suy giảm do di chuyển như trợ lý Dương Minh Ninh nói sau trận không phải là lý do chính để viện dẫn.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Việt, kết quả V-League 2022, SLNA 2-0 HAGL, KQBD V-League 2022
HAGL vẫn đang trình diễn phong độ mờ nhạt. Ảnh: Hoàng Linh

HAGL vừa thiếu tự tin, vừa không có bản lĩnh của nhà vô địch như cách Viettel dù không hay nhưng vẫn đả bại T.Bình Định lẫn Sài Gòn FC. Nếu không sớm tỉnh giấc, Công Phượng cùng các đồng đội sẽ lại trượt dài như những năm trước.

HAGL đang bị Viettel bỏ rất xa trên bảng xếp hạng. Đội bóng áo lính vẫn cho thấy phong độ ấn tượng sau 2 lượt trận toàn thắng, ghi 4 bàn và không thủng lưới bàn nào. Không như HAGL, Viettel có thể bị nhận diện nhưng các đối thủ không dễ chống lại lối chơi thực dụng của họ. Viettel không hay nhưng cuối cùng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn có 3 điểm. Đó mới là điều ứng viên vô địch cần phải thể hiện.

Vòng đấu thứ 3 chứng kiến sự chững lại của Hải Phòng. Đội bóng vẫn đang dẫn đầu bảng không thể tiếp nối chuỗi trận toàn thắng khi bị Đông Á Thanh Hoá cầm chân ngay trên sân lạch tray. Đội bóng đất Cảng đang bay cao dưới tay HLV Chu Đình Nghiêm nhưng họ đụng phải đội bóng ‘kị giơ”, lại được dẫn dắt bởi phù thủy Ludovic, nên đã lộ phần nào yếu điểm.

V-League năm nay khá đa sắc màu trên khu vực cabin. Một thế hệ HLV trẻ đang rất khao khát làm mới nghiệp cầm quân. Người ta thấy một Huy Hoàng mặc áo vest rất lịch lãm, trái với vẻ bất cần đời vốn có. Một Văn Quyến cũng tỏ vẻ “đa mưu, túc trí” buổi đầu chập chững vào nghề. Trên sân Hòa Xuân, HLV trẻ Thành Công đã buộc SHB Đà Nẵng của Phan Thanh Hùng chia điểm. Đã 3 trận ông tướng lão luyện họ Phan vẫn chưa tìm được trận thắng cho đội bóng bên sông Hàn.

Xem ra V-League vẫn cần được “dopping” nhiều thứ để giữ lửa và cái thiện chuyên môn, lôi kéo khán giả.

Kết quả vòng 3

Viettel – Sài Gòn FC: 2-0

SHB Đà Nẵng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 1-1

SLNA – HAGL: 2-0

Hải Phòng – Thanh Hoá: 1-1

TP.HCM – B.Bình Dương: 1-1

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm