V.League 2017: Cờ đến tay Quảng Nam

16/10/2017 09:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng trên sân Tây Đô, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã chiếm lấy ngôi đầu từ FLC Thanh Hóa. Một kết quả bất ngờ nhất đến thời điểm hiện tại và không có lý do gì để Quảng Nam thôi mơ mộng.

Tận dụng trước cuộc “long tranh hổ đấu” giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là FLC Thanh Hóa và Hà Nội, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hành quân đến Cần Thơ với mục tiêu là 3 điểm. Quảng Nam lại còn gặp may ngay trong trận đấu với XSKT Cần Thơ và nếu như cái chân của Sunday “ngoan” như thường ngày, thì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải nhận ít nhất 2 bàn thua.

Trở lại với diễn biến trận đấu trên sân Cần Thơ, các cầu thủ của 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu có chuyên môn cao. Song, thần may mắn đã không đứng về phía các học trò HLV Vũ Quang Bảo khi có đến 3 tình huống liên tiếp bóng chạm cột dộc khung thành Quảng Nam và đó là chưa kể chân sút Sunday đã có một ngày thi đấu khá vô duyên khi bỏ lỡ khá nhiều tình huống mặt thủ môn đội khách.

Thế nhưng, tinh thần là điều đáng khen cho các cầu thủ XSKT Cần Thơ, từ việc để bị dẫn bàn cho đến có bàn thắng gỡ hòa và dẫn trước đội khách. Tuy nhiên, thiếu vắng 2 trụ cột Quang Tình và Quang Huy đã không thể giúp XSKT Cần Thơ có điểm ở vòng đấu này.

Về phần Quảng Nam, HLV Hoàng Văn Phúc đã thể hiện quyết tâm giành điểm trước XSKT Cần Thơ khi thay Hà Minh Tuấn vào thay Đại Dương ở 10 phút cuối trận. Và ngay lập tức ở phút 82, sự thay người của ông Phúc đã mang về 3 điểm quý giá cho Quảng Nam khi Claudecir có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 và qua đó giúp Quảng Nam đoạt ngôi đầu bảng xếp hạng từ FLC Thanh Hóa.

“Đây là một trận đấu kịch tính và khó khăn khi Quảng Nam không có được 1 đội hình mạnh nhất có thể, nhưng chúng tôi đã làm được những gì cần làm. Dù hàng thủ hôm nay thi đấu chưa tốt, nhưng hàng công đã làm việc hiệu quả mang về chiến thắng thuyết phục.

Tôi hài lòng về điểm số, trong tình trạng đội bóng thiếu người. BHL luôn nhắc các học trò phải tận dụng mọi ưu thế khi có cơ hội và còn 5 vòng đấu nữa khó có thể nói trước điều gì khi và chỉ cần một chút sai lầm là bất kỳ đội bóng nào cũng đều gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch.

FLC Thanh Hóa mất ngôi đầu, cờ đến tay Quảng Nam

FLC Thanh Hóa mất ngôi đầu, cờ đến tay Quảng Nam

Với trận hòa 3-3 trước Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa đã để mất ngôi đầu về tay Quảng Nam, khi đội bóng xứ Quảng giành chiến thắng 3-2 trước XSKT Cần Thơ. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đánh bại Long An với tỷ số 2-0.

Theo như chiến lược đề ra của CLB, chúng tôi chỉ đạt mục tiêu vô địch ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên, nếu như Quảng Nam ở mùa giải này có cơ hội, thì tất nhiên chúng tôi sẽ tận dụng làm hết sức có thể để nắm bắt”. HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Còn đây là phát biểu của HLV Vũ Quang Bảo: “Các cháu đã rất nổ lực, cố gắng nhiều, nhưng chúng tôi đã không may mắn trong trận đấu hôm nay, nếu dứt điểm tốt hơn Cần Thơ đã có được chiến thắng, nhưng bóng đá là thế. Tôi hài lòng về trận đấu này. Nếu đánh giá về lịch đấu 5 trận còn lại, thì tôi nghĩ Long An còn khó khăn hơn chúng tôi, nói thế là không phải là chủ quan mà chúng tôi cần phải làm việc tối đa đến vòng đấu cuối cùng nhằm cải thiện thành tích của XSKT Cần Thơ và quan trọng là lấy lại niềm tin cho CĐV”.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm