Việt Nam 0-3 Thái Lan: Sức chỉ có thế

14/10/2015 05:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì diễn ra hôm qua ở Mỹ Đình cho thấy ĐT Việt Nam lực bất tòng tâm trước sức mạnh, đẳng cấp của người Thái. Các khán đài Mỹ Đình tắt “lửa” bởi họ đau vì một trận thua mà trước đó đặt quá nhiều kỳ vọng. Liệu rồi, niềm tin dành cho đội tuyển, cho thầy trò HLV Toshiya Miura có còn nồng nàn mãi không nếu chúng ta vẫn cứ đá thế này trước người Thái?

Sức cầu thủ và… sức Miura chỉ đến thế!

Chúng ta đau, chúng ta buồn, chúng ta thất vọng trước thất bại của ĐT Việt Nam hôm qua. Nhưng đó đâu có phải là lần đầu đội tuyển khiến chúng ta đau khi đối đầu với người Thái. Nói vậy để thấy, trình của cầu thủ Việt Nam so với cầu thủ Thái Lan vẫn còn kém một bậc thấy rõ.

Trong cuộc so kè hôm qua ở Mỹ Đình, ĐT Việt Nam thua tâm phục khẩu phục, từ thể lực, kỹ chiến thuật cho đến bản lĩnh thi đấu. Cầu thủ Việt Nam không có được tình trạng thể lực sung mãn nhất. Chính vì lẽ đó, cách đá của ĐT Việt Nam tỏ ra rất vất vả, trong khi Thái Lan triển khai lối chơi khá ung dung, tự tại. Trong những tình huống tranh chấp tay đôi hay tăng tốc ở biên, hầu hết cầu thủ Thái Lan đều giành phần thắng. Đó là lý do tiên quyết giúp Thái Lan có được chiến thắng đậm đà.

Có thể, ĐT Việt Nam không kịp hồi phục thể lực cho trận đón tiếp Thái Lan sau khi phải vắt kiệt sức cho trận đấu với Iraq trước đó. Nhưng công bằng mà nói, lâu nay, có bao giờ thể lực của cầu thủ Việt được đánh giá tốt hơn Thái Lan chưa? Đó mới là vấn đề.

Công Vinh và Mạc Hồng Quân đã chìm nghỉm trước đối thủ mạnh và hiểu bóng đá Việt Nam như Thái Lan Ảnh V.S.I.

Bên cạnh nền tảng thể lực, trình độ chơi bóng những con người trên sân hôm qua, ĐT Việt Nam hoàn toàn thua đối phương. Hay nói cách khác, sức cầu thủ Việt Nam chỉ đến đó và trình độ của HLV Miura cũng đến đó mà thôi, không thể khác.

Lượt đi trên đất Thái Lan, đoàn quân của HLV Miura chỉ chịu thua 0-1 trong thế 10 người (Minh Châu nhận 2 thẻ vàng rời sân ở phút 75). Nhưng đó là trận đấu mà chúng ta chơi tử thủ nhằm bảo toàn mành lưới. Còn hôm qua, ĐT Việt Nam không đá theo kiểu lượt đi mà nhiều thời điểm đẩy cao đội hình lên đôi công để hy vọng giành chiến thắng. Và, chỉ cần Việt Nam đá dám đôi công như lời “kêu gọi” của HLV Kiatisuk trước trận đấu, Thái Lan đã có 3 bàn thắng một cách dễ dàng.

Thế đó, trình cầu thủ Thái Lan và HLV Kiatisuk là không thể bàn cãi so với ĐT Việt Nam và phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á.

Kiatisuk quá hiểu bóng đá Việt

Từng nhiều năm chơi bóng rồi chuyển sang nghiệp cầm quân ở V-League, Kiatisuk đã quá hiểu bóng đá Việt Nam. Đó là lợi thế, là chìa khóa giúp Zico Thái và các học trò ca khúc khải hoàn ở Mỹ Đình hôm qua.

Có người nói Kiatisuk cao ngạo khi quá tự tin trước chuyến làm khách Mỹ Đình. Nhưng sự tự tin của anh và các cầu thủ Thái Lan là hoàn toàn có cơ sở. Họ sang Hà Nội để nghênh chiến với thầy trò HLV Miura bằng tâm thế của đội bóng đẳng cấp hơn và chỉ biết nghĩ đến chiến thắng. Ngay khâu tâm lý thôi cũng đủ giúp các cầu thủ Thái Lan vào cuộc đầy tự tin.

Nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam giúp Kiatisuk hiểu Công Vinh thế nào. Văn Quyết, Thành Lương,… cũng nằm lòng với anh. Kiatisuk hiểu đâu là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam. Sự am hiểu bóng đá Việt cùng thực lực của các học trò đã giúp Kiatisuk lần thứ hai đánh bại Miura trên cương vị HLV trưởng ĐTQG.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói đến sự thua yếu của cầu thủ Việt Nam. HLV Miura đã thành công với Tiến Duy, Duy Mạnh, Thanh Hiền, Huy Toàn… trong trận gặp Iraq nhưng trước Thái Lan thì khác. Tuy nhiên, sử dụng cầu thủ trẻ như con dao hai lưỡi, lúc sung thì họ thật sung nhưng lúc cần họ lại ỉu.

Hôm qua, có vẻ tâm lý của các cầu thủ Việt Nam không thực sự tốt, nếu chưa nói họ có phần bị hoang mang trước người Thái. Nếu để ý, ngay cả những cầu thủ như Công Vinh, Văn Quyết cũng không thể hiện được mình thì trách sao đến cầu thủ trẻ.

Chắc chắn sau thất bại này, cách dùng người của HLV Miura sẽ được mang ra mổ  xẻ rất nhiều. Nhưng nói gì đi nữa, bóng đá Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng thắng người Thái.

10: Tháng 10 là điểm sáng của năm 2015 khi đội tuyển U19 Việt Nam giành vé dự VCK U19 châu Á 2016, U16 Việt Nam giành vé dự VCK U16 châu Á 2016.

0. HLV Miura cho rằng nếu hiệp một không bên nào ghi bàn thì Việt Nam có thể không thua. Ông không hiểu vì sao hiệp hai các cầu thủ không di chuyển nhiều hơn, chuyền bóng nhiều hơn như ông yêu cầu.

3. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thưởng 3 triệu baht cho 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. 1 triệu baht (khoảng 650 triệu đồng).


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm