VCK U19 quốc gia: Derby Hà Nội tại Nha Trang

26/03/2016 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với đẳng cấp vượt trội, Viettel không mất quá nhiều mồ hôi để vượt qua chủ nhà Sanatech Khánh Hoà với tỷ số 5 - 0, trong trận bán kết còn lại, VCK U19 QG năm 2016. Đối thủ của U19 Viettel ở trận chung kết là người quen cũ U19 Hà Nội T&T...

Cần nhắc lại là, tại vòng loại giải đấu năm nay, 2 đội bóng này đã gặp nhau 2 lần, trong đó mỗi đội đều giành một chiến thắng và một trận thua, cùng với tỷ số 1 - 0. Cả Hà Nội T&T và Viettel đều đang nổi lên như những thế lực thực sự trong hệ thống các giải bóng đá trẻ quốc gia. Và thật thú vị khi khán giả Khánh Hoà nói riêng và cả nước nói chung sẽ được thưởng lãm trận derby Hà Nội giữa lòng phố biển Nha Trang.

Trở lại với diễn biến chính, trận bán kết giữa U19 Sanatech Khánh Hoà và U19 Viettel. Các cầu thủ trẻ Viettel hoàn toàn làm chủ thế trận, ngay sau tiếng còi khai cuộc, với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, các cơ hội ăn bàn được tạo ra cũng vượt trội so với người chủ nhà. Nhưng vẫn phải đợi đến phút thứ 35, đội bóng của HLV Hoa Mạnh Hưng mới có bàn thắng mở tỷ số, sau cú đá phạt cầu âu từ khoảng cách đến 40m của tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức (số 7).

Đây hoàn toàn không phải một bàn thắng ăn may, ngược lại, Hoàng Đức đã ra chân rất có chủ ý. Trước khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, ở các tình huống bóng cố định tương tự, với khoảng cách cũng tương tự, ít nhất 2 lần Hoàng Đức đã khiến khung thành của đối phương phải trao đảo. Tất nhiên, sau khi cái chân trái của Đức vẽ lên không trung đường cong hoàn hảo, bóng chui thẳng vào lưới, cũng cần đến cả sự "cổ vũ" của thủ thành Trần Ngọc Duy bên phía U19 Sanatech Khánh Hoà.

U19 Hà Nội T&T đang là ứng cử viên nặng ký của ngôi vô địch. Ảnh Bongda.com.vn

Ngọc Duy thực sự đã dính trạng thái, sau bàn thua, mỗi khi Hoàng Đức đứng trước một tình huống bóng cố định ngoài khu vực cấm địa. Và ngay đầu hiệp 2, Ngọc Duy tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng, sau cú lắc đầu hoàn hảo của Văn Hào (26), tiền đạo có thể hình khá lý tưởng. Và bàn thua thứ 3 ngay sau đó là đỉnh điểm cho một buổi chiều đáng quên với chàng thủ môn tội nghiệp, khi "xuất tướng" và để Hoàng Minh (17) vượt qua, trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Bàn thua thứ 4 (Trọng Đại vung chân bóng sống cực kỳ đẹp mắt) về cuối trận đến theo một lẽ tự nhiên thôi ở thế 3 chống 7, khi đội hình chủ nhà dâng cao tìm bàn gỡ và bị phản công. Bàn thứ 5 là pha độc diễn của tiền đạo Hoàng Sơn (21)...

Trước một Viettel chơi thứ bóng đá có thể nói là quý tộc, chủ nhà Khánh Hoà thua toàn diện. Song ngay cả suất chơi bán kết vốn dĩ cũng là một phần quà mà người ta mang lại cho Sanatech Khánh Hoà rồi. Công tác đào tạo trẻ của địa phương này đang mang rất nhiều lỗ hổng, kể từ sau lứa 84 - 85 của những Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong... Viettel quá hay, nhưng cũng phải nói thêm là, Sanatech Khánh Hoà quá tệ. Khán giả Nha Trang có lẽ quá thất vọng mà quay qua cổ vũ cho... Viettel luôn.

U19 Viettel và U19 Hà Nội T&T là những đội xứng đáng nhất chơi trận cuối cùng (diễn ra vào chiều 27/3 tới đây). Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm