Vắng Đức Chinh, SHB Đà Nẵng đen đủ đường trước Bình Dương

08/03/2020 20:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo đang lấy lại phong độ đỉnh cao Hà Đức Chinh đã không có mặt cùng SHB Đà Nẵng trong chuyến làm khách ở Bình Dương ngày mở màn V-League 2020 chiều 8/3. Và đó có lẽ là vận đen báo hiệu trận thua của đội khách.

Tiến Linh đón tin vui với B.Bình Dương

Tiến Linh đón tin vui với B.Bình Dương

“Sát thủ” đang lên của ĐTQG và B.Bình Dương Nguyễn Tiến Linh sau khi vừa công khai bạn gái xinh đẹp Huỳnh Hồng Loan tiếp tục đón tin vui với B.Bình Dương khi CLB có nhà tài trợ trang phục.

Như đã đề cập, Hà Đứ Chinh trước khi di chuyển vào Bình Dương để thi đấu cùng SHB Đà Nẵng đã phải nhập viện khẩn do bị men gan cao. Đức Chinh do đó không thể ra sân khi SHB Đà Nẵng đá với B.Bình Dương chiều 8/3 và HLV Lê Huỳnh Đức phải xây dựng hàng công với phương án khác.

HLV Huỳnh Đức đã rất mệt mỏi về điều này bởi mọi thứ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước đó.

Tiến Linh không toả sáng nhưng đội bóng của anh vẫn vui mừng với 3 điểm tối 8-3. Ảnh: VPF
Tiến Linh không toả sáng nhưng đội bóng của anh vẫn vui mừng với 3 điểm tối 8-3. Ảnh: VPF

“Kế hoạch của Đà Nẵng bị đảo lộn khi Đức Chinh vắng mặt. Trước giải chúng tôi đã có được những trận đấu rất tốt, khi trong tay tôi có được lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng, việc Đức Chinh bị đau khiến kế hoạch gần như không được như ý muốn. Không chỉ Đức Chinh vắng mặt vì bệnh, tiền vệ Anh Tuấn cũng bị dính chấn thương và vắng mặt.

Tôi không thể yêu cầu những người thay thế chơi tốt hơn được. Thời gian Đức Chinh trở lại tôi vẫn chưa biết, phải chờ kết quả của bác sỹ”, HLV Huỳnh Đức nói sau trận đấu.

SHB Đà Nẵng đã không may mắn khi gặp B.Bình Dương ở thời điểm hiện tại. Một phần vì lực lượng sứt mẻ, họ còn phải đối diện với vấn đề thể lực. Nhiều cầu thủ chưa có phong độ tốt, lại đá dưới cái nắng nóng ở Thủ Dầu Một hiện tại nên đã bị ngộp, xuống sức rất nhanh. SHB Đà Nẵng lâu nay thường mạnh về tấn công biên nhưng miếng đánh này của họ cũng không phát huy hiệu quả do ngoại binh chưa tốt.

Ngược lại, B.Bình Dương dù cũng có vấn đề về thể lực nhưng lợi thế sân nhà đã được họ khai thác tốt. Từ một nỗ lực của đội trưởng Tô Văn Vũ, người vừa được bầu giữ băng thủ quân CLB năm nay thay cho Anh Đức đã giải nghệ, tiền vệ Thanh Hoá đã khéo léo loại bỏ hậu vệ biên đội khách và tạt như đặt cho Gustavo đánh đầu tung lưới Thanh Bình. B.Bình Dương dẫn 1-0 ngay từ phút 15 và đó cũng là kết quả chung cuộc trận này.

Một thắng lợi có phần vất vả của đội bóng đất Thủ. Nhưng cũng có thêm phần may mắn khác khi cuối trận, trọng tài Đỗ Thành Đệ và trợ lý Đức Tuấn đã không thổi còi lẫn phất cờ tình huống hậu vệ Thiện Đức cản bóng bằng tay trong vòng cấm.

Đội khách phản ứng quyết liệt khi chỉ được hưởng quả phạt góc thay vì 11m ngay phút bù giờ cuối cùng. Và thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ biết rời Gò Đậu trong thất vọng ngay ngày mở đầu mùa bóng 2020.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm