Văn Lâm bất lực cùng Muangthong thua trắng Port FC

02/12/2020 20:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà hàng phòng ngự lộ quá nhiều sơ hở còn hàng tấn công bế tắc, nỗ lực của Đặng Văn Lâm trong khung thành không thể giúp Muangthong United tránh khỏi thất bại 0-2 trong trận đấu bù Thai League tối 2/12.

Văn Lâm xin lỗi vì không thể giúp Muangthong thắng trận

Văn Lâm xin lỗi vì không thể giúp Muangthong thắng trận

Muangthong United dù chơi lấn lướt nhưng chỉ có được tỷ số hòa 1-1 trước Nakhon Ratchasima tại vòng 12 Thai League cuối tuần qua. Đây là kết quả đáng thất vọng với không chỉ Ban huấn luyện, các cầu thủ mà cả CĐV Muangthong United.

Port FC sở hữu hàng tấn công cực mạnh và đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Thai League nên được đánh giá cao hơn hẳn so với Muangthong United, đồng nghĩa với sức ép lên hàng phòng ngự và thủ môn Đặng Văn Lâm rất lớn.

Thực tế cho thấy, trong khi Muangthong United không có cả Sardor Mirzaev lẫn Willian Popp ở đội hình xuất phát chọn cách đá phòng ngự chủ động, chắc chắn nhưng sức ép không vì thế mà giảm bớt lên khung thành Văn Lâm.

Chú thích ảnh
Derley (phải) lạc lõng trên hàng tấn công Muangthong United.Ảnh: Kitti Tupmalai

Phút 12, Văn Lâm cùng người đồng đội trung vệ Lucas Rocha phối hợp không như ý dẫn tới việc Muangthong United phải chịu một quả phạt góc.

Nhưng ở tình huống tấn công sau đó của Port FC, nỗ lực của Văn Lâm và may mắn đã cứu cho Muangthong United tránh khỏi một bàn thua.

Phút 15, Muangthong United có tình huống lên bóng phản công nhanh khi mà đội hình Port FC chưa kịp lui về, tiếc là đường chuyền băng cắt vào trong của Sorawit Panthong đã không có đồng đội nào tiếp ứng.

Hai phút sau, Derley trong tư thế bị Worawut Namvech truy cản vẫn kịp đánh gót nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Port FC trong gang tấc.

Phút 31, phản xạ của Văn Lâm chỉ cứu được cho Muangthong United trong tình huống dứt điểm của Bordin Phala nhưng trong tình huống đá bồi sau đó của người đồng đội cũ Adisak Kraisorn, không có cơ hội nào cho Văn Lâm khi các hậu vệ đứng nhìn.

Trong lúc hàng phòng ngự chơi sơ hở thì hàng tấn công Muangthong United thiếu đi sự liên kết, hoạt động đơn lẻ của Derley trên hàng tấn công trong hiệp 1 không mang lại hiệu quả.

Sức ép tiếp tục được Port FC gia tăng ngay đầu hiệp 2 và trong tình huống phá bóng của trung vệ Lucas Rocha (50’), sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định bóng không chạm tay, không có penalty cho đội chủ nhà.

Phút 55, Muangthong United có pha lên bóng rõ nét đầu tiên trong trận đấu nhưng cú sút của Sorawit Panthong không thắng được thủ môn Worawut Srisupha chơi tập trung.

Phút 60, hậu vệ Muangthong United tiếp tục phòng ngự hời hợt và Pakorn Prempak thoải mái dẫn bóng rồi dứt điểm, Văn Lâm đổ người và bóng đi ra ngoài trong tích tắc.

Tiếp đó, Derley xoay người dứt điểm khi thủ môn Port FC đã ngã nhưng Elias Dolah đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

Mong muốn kiếm điểm trên sân khách của Muangthong United là có nhưng họ tấn công thiếu đường nét, chỉ trông chờ vào những tình huống sút xa hay đá phạt cố định.

Pha đá phạt của Saharat Kanyaroj ở phút 79 không thắng được thủ môn Worawut Srisupha bên phía Port FC.

Phút 86, Văn Lâm không thể làm gì hơn cho Muangthong United khi tiền đạo vào sân thay người Nelson Bonilla có pha dứt điểm quá tốt, 2-0 cho Port FC.

Phút bù giờ thứ 3, Sakunchai Saengthopho khép lại trận đấu đáng thất vọng của Muangthong United với cú dứt điểm bị thủ môn Worawut Srisupha cản phá.

Với chiến thắng nayd, Port FC đã thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng BG Pathum United xuống còn 4 điểm. Trong khi đó, Muangthong United của Đặng Văn Lâm vẫn chấp nhận đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm