Văn Học sẽ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ?

29/01/2015 14:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này SHB.Đà Nẵng đón tiếp Hải Phòng trên sân Chi Lăng. Trong đoàn quân sông Hàn đang khát cháy một chiến thắng, có hậu vệ Trần Văn Học, người cũ của Hải Phòng, cầu thủ thường “có duyên” ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Và nếu Chủ nhật này, Văn Học sút tung lưới Hải Phòng như anh từng ghi bàn vào lưới SHB.Đà Nẵng thì…

Hỏi Văn Học nếu ghi bàn vào lưới Hải Phòng thì sao, Học trả lời: “Anh làm khó em rồi”. Mà đúng là khó trả lời thật bởi tất cả những cầu thủ trên thế giới này khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ họ đều có một biểu hiện thật khó tả.

Có người ăn mừng, có người không. Và với Văn Học, chắc chắn sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng đất cảng vào cuối tuần này, giống như cách anh thể hiện khi sút tung lưới SHB.Đà Nẵng năm ngoái.

Còn nhớ, ở trận Hải Phòng đón tiếp SHB.Đà Nẵng trên sân Lạch Tray trong khuôn khổ lượt đi mùa giải năm ngoái, Văn Học đã khiến đội bóng cũ SHB.Đà Nẵng chết lặng với pha ghi bàn giúp đội chủ nhà Hải Phòng hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Trận đó, đội khách SHB.Đà Nẵng vươn lên dẫn trước ở phút 35 do công của Bojan Mamic. 4 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Lucas quân bình tỷ số cho chủ nhà. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, tất cả đều nghĩ một kết quả hòa thì Văn Học đã khiến Huỳnh Đức và BHL SHB.Đà Nẵng chết lặng.

Phút 90+3, một cú ra chân từ bên cánh trái theo kiểu nửa chuyền nửa sút của Văn Học đã đưa bóng đi với quỹ đạo khó tưởng rồi chui tọt vào lưới đội bóng cũ.

Cả sân Lạch Tray như nổ tung sau bàn thắng của hậu vệ trái người Quảng Trị. Riêng Văn Học, anh không ăn mừng dù đồng đội lao đến chúc mừng, gào lên vì chiến thắng. Câu chuyện của Văn Học khiến chúng tôi chợt nhớ đến tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh ngày nào. Ngọc Thanh từng là Vua phá lưới nội khi còn khoác áo Hải Phòng ở V-League 2008.

Sau này, Thanh vào đầu quân cho SHB.Đà Nẵng vì “nể” lời mời của Lê Huỳnh Đức. Trong màu áo đội bóng sông Hàn, Ngọc Thanh nhiều lần chạm trán với đội bóng cũ Hải Phòng và ghi được bàn thắng nhưng anh cũng không ăn mừng. Cách cư xử của Ngọc Thanh và Văn Học rất đẹp.

Một CĐV SHB.Đà Nẵng vui miệng nói rằng: “Nói không mê tín, giá như Chủ nhật này Văn Học lại có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và giúp SHB.Đà Nẵng có được chiến thắng đầu tay thì thú vị biết mấy, ý nghĩa biết mấy”.

Với các CĐV Đà Nẵng lúc này, giá mà Văn Học làm được điều đó thì quá tuyệt vời, bởi anh và các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đang trải qua những ngày tháng đau khổ nhất.

Đặt mục tiêu top 3 nhưng khi mùa giải đã trôi qua 5 vòng đấu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa nếm được mùi vị chiến thắng. SHB.Đà Nẵng đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, và HLV Lê Huỳnh Đức đang bối rối.

“Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì tôi xác định ra sân phải thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, chứ không thể có chuyện để tình cảm chi phối do đối thủ là ai. Nếu ghi được bàn thắng vào bất kỳ đội bóng nào, chứ không riêng gì đội bóng cũ, tôi đều cảm thấy sung sướng, hạnh phúc”, Văn Học chia sẻ.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm