Văn Đức chưa dám mạo hiểm, SLNA thoát hiểm ngoạn mục

31/05/2019 23:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết không tự tin đưa Văn Đức vào sân vì học trò của mình mới tập được 3 ngày sau khoảng 3 tháng dưỡng thương. Tuy vậy, các tiền đạo SLNA cũng đã có ngày thi đấu hiệu quả để lấy 1 điểm.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Sài Gòn FC 2 -2 Sông Lam Nghệ An, V League 2019 vòng 12

VIDEO: Bàn thắng và highlights Sài Gòn FC 2 -2 Sông Lam Nghệ An, V League 2019 vòng 12

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đã gặp khó khăn khi SLNA là những người chơi chủ động hơn. Tuy nhiên 2 bàn thắng chỉ trong 1 phút của Paolo và Quốc Phương đã giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm.

Trận đấu muộn nhất vòng 12 diễn ra ở sân Thống Nhất tối 31/5 tiếp tục chứng kiến sắc vàng rực rỡ của CĐV xứ Nghệ. HLV Đức Thắng sau trận đấu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân quê hương đã không ngần ngại bỏ thời gian và công sức để truyền lửa tinh thần cho các học trò của ông, giúp SLNA có được trận đấu khởi sắc để vượt khó.

Cuộc so tài giữa Sài Gòn và SLNA dù không là tâm điểm nhưng mãn nhãn người xem với 4 bàn thắng. Nhiều CĐV SLNA kỳ vọng tiền đạo trẻ Văn Đức sẽ vào sân sau 3 tháng dưỡng thương nhưng HLV Đức Thắng đã quyết định không mạo hiểm đưa Đức “cọt” vào sân vì cầu thủ này mới chỉ tập được 3 ngày. Các đồng đội của Văn Đức như Ngọc Toàn và Tuấn Tài đã thay Văn Đức toả sáng đúng lúc.

Ngọc Toàn và Tuấn Tài toả sáng để đem lại 1 điểm cho SLNA. Ảnh: VPF
Ngọc Toàn và Tuấn Tài toả sáng để đem lại 1 điểm cho SLNA. Ảnh: VPF

HLV Đức Thắng cho biết: “Cầu thủ hai đội đã chơi đầy khát khao, tốc độ chơi rất nhanh giúp cho trận đấu hay và như thế không phụ lòng CĐV đến sân. CĐV chắc chắn đã mãn nhãn khi xem trận đấu này”.

SLNA của HLV Đức Thắng dù sở hữu hàng công không đáng ngại nhưng họ đã khiến Sài Gòn bất ngờ với bàn thắng ngay phút cuối hiệp 1. Ngọc Toàn là người chớp thời cơ để mở điểm cho đội khách trong niềm vui vỡ oà của các CĐV trên khán đài.

Paulo Pedro sút xa trái phá gỡ hoà 1-1 cho Sài Gòn. Ảnh: VPF
Paulo Pedro sút xa trái phá gỡ hoà 1-1 cho Sài Gòn. Ảnh: VPF

Nhưng sang hiệp 2, thế trận trở lại với Sài Gòn khi cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Paulo tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn cho đội nhà. Chân sút này là người có cú duỗi mu đẳng cấp khiến Nguyên Mạnh chỉ biết bay lấy lệ để gỡ 1-1 cho Sài Gòn. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Quốc Phương với cái chân trái rất dị đã khiến Nguyên Mạnh bị đánh lừa và tỷ số là 2-1 cho Sài Gòn.

Quốc Phương đưa đội nhà dẫn trước 2-1 nhưng không thể bảo vệ thành quả trọn vẹn đó. Ảnh: VPF
Quốc Phương đưa đội nhà dẫn trước 2-1 nhưng không thể bảo vệ thành quả trọn vẹn đó. Ảnh: VPF

Trận đấu trở nên nóng hơn những phút cuối và niềm vui tiếp tục đến cho CĐV SLNA khi Sài Gòn vẫn giữ thói quen hớ hênh phút cuối. Tuấn Tài là người chớp thời cơ phá bẫy việt vị mong manh của hai trung vệ chủ nhà để dễ dàng đánh bại Văn Hoàng trong thế đối mặt.

Tỷ số hoà 2-2 khiến Sài Gòn thất vọng cùng cực khi sau những thất bại trước B.Bình Dương, Thanh Hoá thì lần thứ 3 Sài Gòn rơi điểm ở cuối trận. Một kết cục đáng buồn với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công và ông không thể che giấu sự thất vọng sau trận đấu.

“Tôi đã hy vọng sân nhà sẽ giúp đội thi đấu tốt nhưng thật tiếc. SLNA đã khiến đội tôi bất ngờ khi có bàn thắng cuối hiệp 1. Tuy nhiên đến hiệp 2 các cầu thủ của tôi đã cải thiện tình hình nhưng sự thiếu tập trung cuối trận đã khiến kết quả không như ý”, ông Thành Công nói.

HLV Nguyễn Thành Công còn phải cải thiện sự thiếu tập trung cuối trận của các học trò. Ảnh: VPF
HLV Nguyễn Thành Công còn phải cải thiện sự thiếu tập trung cuối trận của các học trò. Ảnh: VPF

“Với Sài Gòn, tập thể này có điều tích cực riêng khiến tôi hài lòng. Tuy nhiên về kế hoạch lâu dài, tôi muốn xây dựng đội bóng ổn định, hiểu nhau nhiều hơn nữa. Trước mắt ở giai đoạn lượt về, chúng tôi sẽ cho thử việc ngoại binh và các cầu thủ trẻ vào đội hình tập luyện để họ thử sức và có thể CLB sẽ sử dụng những năm tiếp theo”, vẫn lời HLV Nguyễn Thành Công.

Trong khi đó, SLNA đã giải bài toán khó trên sân Thống Nhất sau trận thua đội bóng cùng thành phố với Sài Gòn là TP.HCM tuần trước. Thầy trò HLV Đức Thắng giật lại 1 điểm quý giá để tiếp tục có mặt trong Top dẫn đầu.

Trong tương lai gần, HLV Đức Thắng cho biết: “Chúng tôi sẽ phải thay thế ngoại binh, đặc biệt là trên hàng tiền đạo. Văn Đức đang gặp chấn thương mới trở lại tập được 3 ngày nên tôi không dám mạo hiểm cho cậu ấy vào sân.

Nếu có cậu ấy trở lại vào lượt về và có ngoại binh bổ sung tốt, SLNA sẽ giải quyết được khâu ghi bàn”. Hiện SLNA mới có 9 bàn thắng sau 12 lượt trận, con số thấp nhất mùa này và thua đội cuối bảng Sanna Khánh Hoà BVN đến 6 bàn.

Bàn thắng: Paulo (67’), Quốc Phương (69’); Ngọc Toàn (45’), Tuấn Tài (71’)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm