V League và việc chạy trốn 'chuyến tàu ngược'

14/08/2019 20:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã từng nói đội bóng của ông chỉ nghĩ về việc bảo vệ ngôi vương V-League sau vòng 20. Quả thật, khi vòng đấu này khép lại đã cho ra rất nhiều gợi mở, không chỉ cho chặng đua vô địch mà còn cả cuộc chiến chạy trốn chiếc vé xuống hạng.

Trợ lý Hà Nội FC: 'Văn Quyết xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam'

Trợ lý Hà Nội FC: 'Văn Quyết xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam'

Trợ lý Công Tuấn của Hà Nội FC khẳng định rằng đội trưởng Văn Quyết xứng đáng được lên ĐTQG Việt Nam.

Khi đưa ra những nhận định như thế, rõ ràng nhà cầm quân của đội bóng Thủ đô đã có những tính toán và căn chỉnh cho cả quá trình đường trường V-League. Sau vòng 20, có nghĩa là Hà Nội FC đã hoàn tất chặng leo núi trên cả 2 mặt trận AFC Cup và V-League.

Lúc này, khi giải quyết được vật cản mang tên B.Bình Dương sau 3 lần đụng độ, vượt qua Thanh Hóa (đội bóng đã thắng Hà Nội FC đến 4-1 ở lượt đi), đồng thời CLB TP.HCM vấp ngã ở vào thời điểm vô cùng nhạy cảm. Bây giờ Hà Nội FC có thể thảnh thơi cho những toan tính của mình.

Nút thắt của mùa bóng dường như đã được cởi bỏ, khi Hà Nội FC trở lại đúng lúc, đúng chỗ bằng những thắng lợi quan trọng, trong khi đối thủ bám đuổi CLB TP.HCM phung phí với cơ hội của mình. Ở cuộc đua tới ngôi vô địch, CLB TPHCM đã cho thấy rõ sự hụt hơi sau thất bại thứ 2 liên tiếp.

Sau 2 trận thua, CLB TP.HCM từ chỗ chiếm thế thượng phong đã tụt lại so với Hà Nội FC. 5 điểm, khi giải đấu còn lại 6 vòng, đó là một khoảng cách không dễ rút ngắn. Càng khó khăn hơn nữa, khi Hà Nội FC đang vào phom trên hành trình. Ngược lại, đội bóng của ông Chung Hae Seong bỏ quên phong độ và cả thiếu ổn định cũng như bản lĩnh cần có của nhà vô địch.

Chọn đúng điểm rơi, bứt tốc tốt cùng với phong độ xuất thần của cầu thủ, Hà Nội FC đã tự làm, tự ăn để vượt mặt đội bóng Sài thành. Nhìn cái cách Hà Nội chiến thắng và CLB TP.HCM thua trận, đừng nên nghĩ quá nhiều về chuyện ôm đồm “5 đánh 1”nữa. Không Hoàng Vũ Samson, mất cả Oseni trong lúc Đình Trọng dưỡng thương, Hà Nội FC vẫn cho thấy sự cân bằng và chiều sâu của một tập thể gắn kết.

Chú thích ảnh
Nỗ lực tột cùng ở 5 vòng đấu vừa qua đã giúp S.Khánh Hoà (phải) thắp sáng hy vọng
trụ hạng. Ảnh: Hoàng Linh

Đây cũng chính là điều mà CLB TP.HCM thiếu vắng. Có thể đội bóng của ông Chung Hae Seong là tập thể gắn kết nhưng họ cứ chơi theo cái kiểu đều đều suốt thời gian qua. Cái thiếu lớn nhất để tạo nên điểm nhấn hay sự khác biệt nằm ở chỗ họ không có những cá nhân được coi như thủ lĩnh để có được đột biến và bật vọt đầy hứng khởi.

Nếu hình bóng quân vương đã bắt đầu lộ diện rất rõ sau vòng 20 thì phía dưới có một loạt đội bóng đang tìm đường tránh chuyến tàu ngược về hạng Nhất. Thậm chí, trong bối cảnh này, cuộc đua trụ hạng còn đáng để xem hơn. Ở đó, gom góp những cái tên đã từng đình đám như Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Bình Dương, hay cả HAGL.

S.Khánh Hòa sau 2 thắng gần đây cũng kịp níu áo một loạt đội bóng đang “dồn toa” ở phía trên. Đó là chưa kể, trên lý thuyết cả 11 đội bóng từ vị trí thứ 4 trở xuống đều vẫn phải tìm đường thoát thân. S.Khánh Hòa BVN đứng cuối bảng nhưng chỉ kém các đội xếp trên là Hải Phòng, Sài Gòn FC và HAGL đúng 3 điểm. Ngay cả SHB Đà Nẵng đang xếp thứ 4 V-League cũng chỉ có 27 điểm, bằng điểm với Nam Định, SLNA và Viettel. Cục diện đó, chỉ cần trận thắng trận thua là đã xoay chiều nhanh chóng, không chừa một ai trong cuộc chạy trốn này.

Còn nước thì còn tát! Tinh thần đó đã được S.Khánh Hòa làm thật, chứ không chỉ nói suông. Trong 6 trận gần nhất, họ thắng 3, hòa 2 và thua 1, giành được đến 11 điểm. HLV Võ Đình Tân đã tuyên bố chiến đấu đến những giây phút cuối cùng.

V-League đang đi vào giai đoạn “bỗng dưng đáng xem”. Đáng xem trên trên cả 2 đầu chiến tuyến và những cuộc đua quyết liệt. Chúng ta hãy nhìn vào sự bứt phá của Hà Nội FC hay cú vấp nơi CLB TP.HCM bằng chuyên môn đơn thuần. Đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện “ông gầy đánh sao lại ông mập”.

Đáng xem ở chỗ, S.Khánh Hòa tự nhận họ “thân cô-thế cô” trong tình cảnh này. HLV Võ Đình Tân bảo ông và đội bóng tự thân vận động để có thể trụ hạng thành công, chứ không cần “bửu bối” xin, cho và nhường điểm.

Cuộc đua vô địch bỗng dung lên giá rất nhiều sau phát biểu “5 đánh 1” của bầu Đức. Cho nên, nhất cử nhất động về Hà Nội FC hay CLB TP.HCM đều được soi dưới kính hiển vi. Điển hình nhất là quả 11m trên sân Tam Kỳ vẫn để lại tranh cãi um xùm mấy hôm nay.

Hình bóng quân vương đã thấy sau vòng 20. Còn ai lên tàu ngược của hành trình V-League 2019, vẫn sẽ là cuộc trốn chạy khốc liệt đến lúc hạ màn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm