V League khởi động 'lò xay' HLV

07/06/2020 16:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng xứ Thanh đúng như một số thông tin sẽ nói lời chia tay HLV Fabio Lopez sau chuỗi thành tích nghèo nàn ở giai đoạn đầu mùa giải 2020. Nhưng không chỉ có HLV người Italy, V League 2020 có thể còn chứng kiến những cái tên khác phải chia tay CLB sớm hơn dự tính.

Thua kịch tính, HLV Thanh Hoá phản đối trọng tài

Thua kịch tính, HLV Thanh Hoá phản đối trọng tài

Phát biểu sau trận thua cay đắng ở phút bù giờ cuối cùng trước TP Hồ Chí Minh, HLV Fabio Lopez của Thanh Hóa khẳng định đây là trận đấu mà đội của ông đã chơi rất tốt, thậm chí có cơ hội để giành chiến thắng nhưng việc trọng tài bù giờ quá thời gian đã giúp đội chủ nhà giành chiến thắng may mắn.

Việc HLV Lopez phải rời xứ Thanh là điều không khó dự đoán với nhiều người quan tâm bóng đá nước nhà, đặc biệt khi CLB này được điều hành bởi Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ.

Bầu Đệ xưa nay nổi tiếng “sát” HLV và ngoài HLV Petrovic là thuyền trưởng người nước ngoài trụ lại khá lâu với CLB xứ Thanh hồi năm 2017, Thanh Hoá rất khó có HLV ở đây dài hạn.

Trước đây, Thanh Hoá khi đó còn được tài trợ bởi Tập đoàn FLC và thành tích của đội bóng xứ Thanh cũng không đến nỗi nào nhưng hiện tại dưới thời HLV Lopez và trước đó 1 năm, đội bóng đã có sự trở lại của bầu Đệ và thành tích đang rất bết bát.

HLV Lopez đã phải chia tay Thanh Hoá sau chuỗi thành tích 4/5 trận toàn thua đầu mùa năm nay. Ảnh: THFC
HLV Lopez  phải chia tay Thanh Hoá sau chuỗi thành tích 4/5 trận toàn thua đầu mùa năm nay. Ảnh: THFC

Việc mời cựu HLV AS Roma có đẳng cấp thế giới về nắm giữ CLB tưởng chừng sẽ giúp Thanh Hoá khởi sắc, nhưng không may HLV trưởng thành từ vị trí thủ môn như ông Lopez có vẻ chưa hiểu biết nhiều về V League và cầu thủ Việt Nam. Triết lý huấn luyện của chiến lược gia người Italy khô cứng, dẫn đến việc những đầu tàu của CLB tưởng chừng sẽ thăng hoa như Samson, Văn Thắng…đều sa sút.

Việc ông Lopez phải ra đi lại thêm một lần cho thấy V League không phải là mảnh đất lành cho HLV ngoại quốc từ nhiều năm nay. Kịch bản đó lại lặp lại mùa này và sau HLV Hoàng Văn Phúc chia tay Sài Gòn, thêm một HLV nữa sớm rời CLB hơn dự kiến.

Ngoài HLV Lopez, cái tên khác bị đồn đoán đang ngấp nghé trên bờ vực bị sa thải là HLV Lee Tae Hoon của HAGL.

Trận thua tan nát 0-3 trước Hà Nội tối 6/6 đã khiến ông Lee bị đặt nhiều câu hỏi về năng lực. Trước đó, HAGL cũng thua mất mặt trước DNH Nam Định và sớm bị loại khỏi Cúp QG. Bản thân HLV Lee Tae Hoon đã lên tiếng nhận trách nhiệm ở các trận thua đó của đội bóng phố Núi và ông Lee sẵn sàng ra đi nếu lãnh đạo CLB yêu cầu.

Vấn đề là không như HLV Lopez, HAGL trên danh nghĩa mới chỉ thua 1 trận ở V League 2020 và họ vẫn có 4 điểm, xếp giữa bảng tổng sắp, còn nhiều cơ hội để ông Lee sửa sai.

Trường hợp của HLV HAGL có vẻ giống HLV Lê Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng. Đội bóng miền Trung đang bết bát dưới tay cựu đội trưởng ĐTQG. Họ thua cả 3 trận đầu mùa giải, đứng đội sổ với Thanh Hoá trên bảng tổng sắp.

So với Hà Nội và Quảng Nam, SHB Đà Nẵng là CLB của bầu Hiển khốn khổ nhất tại V League 2020. Mục tiêu TOP 8 của CLB miền Trung năm nay khó thành hiện thực với phong độ như hiện tại.

Và có lý do để dư luận đồn thổi bầu Hiển sẽ đưa HLV Hoàng Văn Phúc tới thay thế cho HLV Lê Huỳnh Đức. Trước đây, bầu Hiển cũng từng biệt phái những trường hợp tương tự như đưa HLV Vũ Hồng Việt về thay thế HLV Hoàng Văn Phúc ở Quảng Nam sau chuỗi thành tích nghèo nàn năm ngoái

Cuối mùa giải trước, HLV Hoàng Văn Phúc đã trở lại dẫn dắt Sài Gòn trước khi từ chức vì đội bóng này có ông chủ mới và không nhận được sự tôn trọng cần thiết.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm