V League 2019: TP.HCM chưa buông tha Hà Nội

26/08/2019 06:02 GMT+7 | V-League

(Thẹthaovanhoa.vn)- Quang Tình đã dùng tay cản bóng để ngăn cản bàn thua của SLNA nhưng cầu thủ này không ngờ đội bóng của mình đã mất cả chì lẫn chài khi thua ngược TP.HCM của nhà cầm quân người Hàn Quốc Chung Hae Soeng.

Ngược dòng trước SLNA, TP.HCM 'thách thức' quân bầu Hiển

Ngược dòng trước SLNA, TP.HCM 'thách thức' quân bầu Hiển

TP.HCM đã không đầu hàng Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vô địch V League 2019 bằng chứng là họ đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước SLNA ngay trên sân Vinh.

Với lợi thế thi đấu sớm hơn nhà ĐKVĐ V-League Hà Nội, TP.HCM đã đặt mục tiêu rất cao trên sân Vinh của SLNA ở vòng 22 diễn ra chiều 25/8. Đội bóng xứ Nghệ vừa khiến Sanna Khánh Hoà BVN nếm trái đắng ngay ở Nha Trang đã phải bất ngờ trước CLB đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Dù Tuấn Tài đưa SLNA vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng bước ngoặt trận đấu lại đến ở phút 40. Trong một tình huống phòng ngự chống phạt góc của đối thủ, tiền vệ Quang Tình đã phải dùng tay cản phá pha bóng có thể thành bàn của cầu thủ TP.HCM. Ngay lập tức, trọng tài Trương Hồng Vũ rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ chủ nhà ra khỏi sân.

Tuấn Tài mở tỷ số cho SLNA. Ảnh: VPF
Tuấn Tài mở tỷ số cho SLNA. Ảnh: VPF

Quang Tình không thể là “Suarez” từng cứu Uruguay khỏi bàn thua ở World Cup 2010 và sau đó trở thành người hùng của quốc gia này. Bởi lẽ không chỉ phải nhận thẻ đỏ rời sân để các đồng đội phải 10 chống 11 hơn cả hiệp 2, tiền đạo Mansaray đã không mắc sai lầm nào đánh bại Nguyên Mạnh cân bằng tỷ số 1-1 cho TP.HCM sau đó.

Nhưng Quang Tình đã nhận thẻ đỏ khiến SLNA thua ngược TP.HCM. Ảnh: VPF
Nhưng Quang Tình đã nhận thẻ đỏ khiến SLNA thua ngược TP.HCM. Ảnh: VPF

Trong hiệp 2, đội bóng của HLV Chung Hae Soeng vẫn nắm thế áp đảo và đến phút 78, tiền đạo đẳng cấp Akinade đã tung chân rất nhanh để lần thứ hai khiến Nguyên Mạnh vào lưới nhặt bóng. Đó cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của TP.HCM trước SLNA. Một trận thua đau với chủ nhà khi họ đánh mất luôn vị trí thứ 3 có thể thuộc về mình nếu đánh bại TP.HCM vòng này.

HLV Chung Hae Soeng sẽ đua tới cùng với Hà Nội cho chức vô địch năm nay. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soeng sẽ đua tới cùng với Hà Nội cho chức vô địch năm nay. Ảnh: VPF

Về phía HLV Chung Hae Soeng, ông cho biết đội bóng của mình sẽ vẫn chơi các trận đấu còn lại của mùa giải này như là trận chung kết. “Chúng tôi sẽ hướng về phía trước, mỗi trận đều phải nỗ lực hết mình. Khi hết 26 vòng đấu chúng tôi mới ngồi lại cùng nhau xem mình xếp ở vị trí nào”, HLV Chung Hae Soeng nói.

Hiện tại trên bảng tổng sắp, SLNA đã rơi xuống vị trí thứ 6 với 30 điểm. Còn TP.HCM vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2. Họ có 41 điểm và chỉ kém Hà Nội 2 điểm. Đây chắc chắn là áp lực lớn với đội bóng Thủ đô. Vòng 22 này, Hà Nội được hoãn thi đấu với DNH Nam Định trên sân nhà vì phải làm khách trên sân đại diện Turkmenistan ở lượt về bán kết liên lục địa AFC Cup 2019. Trận đấu bù vòng 22 của nhà ĐKVĐ với DNH Nam Định sẽ diễn ra vào ngày 11/9. Với tin TP.HCM đánh bại SLNA lượt trận này, Quang Hải và các đồng đội sẽ lại phải tập trung tối đa ở mặt trận V-League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm