U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đá thôi, nghĩ nhiều làm gì

07/06/2022 08:32 GMT+7 | Các ĐTQG

Mới có 2 điểm và không nắm quyền tự quyết vào tứ kết nhưng U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun đang tạo ấn tượng tích cực cho giới chuyên môn và người hâm mộ.

U23 Việt Nam liên tục lập 'siêu phẩm': Kỹ năng tốt, tâm lý thăng hoa

U23 Việt Nam liên tục lập 'siêu phẩm': Kỹ năng tốt, tâm lý thăng hoa

U23 Việt Nam ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất và tất cả đều được thực hiện theo cách mãn nhãn nhất.

Nếu Hàn Quốc và Thái Lan hòa nhau với tỷ số từ 3-3 trở lên ở lượt trận cuối vòng bảng thì dù thắng Malaysia với tỷ số nào, chúng ta cũng vẫn bị loại.

Chỉ khi trận Hàn Quốc và Thái Lan kết thúc có thắng thua hoặc hai đội này hòa nhau với tỷ số từ 2-2 trở xuống thì chúng ta mới có cơ hội vào tứ kết.

Nói cách khác, U23 Việt Nam lúc này không nắm quyền tự quyết vào tứ kết mà phụ thuộc vào kết quả trận Hàn Quốc – Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng.

Câu chuyện đi tiếp của chúng ta ở VCK U23 Châu Á như vậy vẫn còn trúc trắc nhưng những gì cần làm thì chúng ta vẫn phải làm. Không còn cách nào khác, Việt Nam phải thắng Malaysia ở lượt cuối trước khi chờ đợi một kết quả có lợi cho chúng ta từ cặp đấu Thái Lan – Hàn Quốc. Đơn giản, nếu không thắng Malaysia, chúng ta mặc nhiên bị loại sau vòng bảng.

Chú thích ảnh
Ảnh: Song Ngọc

Những gì các học trò ông Gong Oh Kyun thể hiện sau 2 trận gặp Thái Lan và Hàn Quốc thực sự mang đến nhiều hi vọng cho giới chuyên môn và người hâm mộ.

Mới chỉ 2 trận nhưng chúng ta đã thấy đội bóng thể hiện được nhiều nét mới mẻ và quan trọng hơn nữa là các cầu thủ thể hiện rất ổn.

Chiến thuật mới nhưng đã được vận hành nhịp nhàng (4-3-3 và 4-1-4-1). Các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng đột phá và dứt điểm ít chạm (Tuấn Tài, Văn Tùng, Tiến Long...).

Các cầu thủ di chuyển theo khối khá đồng bộ và giữ cự li tốt, cả khi tấn công lẫn phòng ngự, giúp chúng ta dàn trải lực lượng khá đều ở khắp các khu vực trên sân nên đội bóng không rơi vào tình trạng thiếu người cả khi tấn công lẫn phòng ngự.

Các cầu thủ chơi tự tin, tập trung, quyết tâm cao nhưng cũng rất điềm tĩnh, tuân thủ kỷ luật chiến thuật ông Gong đề ra.

Thể lực của cầu thủ chúng ta bị đặt dấu hỏi sau trận gặp Thái Lan nhưng sau trận gặp Hàn Quốc chúng ta đã có câu trả lời đầy tích cực. Các cầu thủ hoàn toàn đủ sức để thích ứng tốt với lối chơi đòi hỏi phải di chuyển nhiều mà HLV Gong Oh Kyun áp dụng.

Những gì diễn ra ở nửa cuối hiệp 2 trận gặp Thái Lan đơn giản là "tai nạn" do thể trạng của cả đội vốn không tốt từ trước khi trận đấu bắt đầu do cầu thủ chúng ta gặp vấn đề về đường tiêu hóa.

Như vậy, U23 Việt Nam phiên bản Gong Oh Kyun đã thành hình, vận hành trơn tru. Màn trình diễn rất thuyết phục trước U23 Hàn Quốc mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ.

Một khi chúng ta đã chơi tự tin trước đội ĐKVĐ giải đấu thì chúng ta lại càng có lí do để tin vào một kết quả tốt trước U23 Malaysia, đối thủ đã bị loại và để thủng lưới tới 7 bàn sau 2 trận đã đấu.

Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam phải hết sức chật vật mới hạ được Malaysia 1-0 ở hiệp phụ. Nhưng có vẻ như câu chuyện của cuộc tái đấu vào tối ngày 8/6 này sẽ khác.

Không có Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức nhưng chúng ta vẫn chơi hay nhờ những nét mới mẻ mà HLV Gong Oh Kyun mang đến cho đội bóng.

Trong lúc dàn cầu thủ trẻ của Malaysia bộc lộ rõ điểm yếu tâm lí (dễ dàng sụp đổ khi bị thủng lưới trước) thì chúng ta khác hẳn. Các cầu thủ vẫn chơi đầy quyết tâm, tập trung và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội của mình.

Họ đã thể hiện những phẩm chất ấy một cách đầy ấn tượng trước U23 Hàn Quốc. Chỉ cần họ tiếp tục duy trì được sự tập trung ấy, quyết tâm ấy, chiến thắng trước Malaysia hoàn toàn nằm trong tầm tay U23 Việt Nam.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm