U23 Việt Nam và những bài toán khó cho HLV Miura

29/12/2015 06:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau giai đoạn tập nặng, ông Miura đang nhả dần cường độ vận động cho các tuyển thủ. Làm sao để các học trò mang tư tưởng thoải mái nhất đến Qatar, hạn chế thấp nhất những ca chấn thương và cách nào để “thước ngắm” chuẩn xác nhất là điều trong tính toán của ông Miura những ngày qua.

Kết thúc buổi tập chiều qua (28/12) sau gần 2 giờ đồng hồ quần thảo trên sân Thống Nhất, HLV Miura vẫn giữ phong thái lạnh lùng quen thuộc bước nhanh ra xe đang chờ đón mình để ra về. Không học trò nào nán lại để trò chuyện cùng giới truyền thông như quy ước. Cán bộ phụ trách điều này ở U23 Việt Nam cũng mải chuyên tâm với công việc để rồi không nhớ nổi cầu thủ nào sẽ “tiếp” truyền thông hôm qua.

Ông Miura hạn chế đối diện với giới truyền thông để né những câu hỏi hóc búa khó trả lời trong giai đoạn được xác định là bước ngoặt của U23 Việt Nam. Ở đội tuyển lúc này, không dễ phủ nhận bầu không khí mệt mỏi sau mỗi buổi tập khắc khổ mà ông thầy Nhật áp dụng.

Ông Miura đang chơi một canh bạc nhiều khả năng là cuối cùng ở Việt Nam. Thể lực của đội là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong chiến dịch vào tứ kết giải U23 châu Á tới đây. Với những bài nhồi thể lực áp dụng cho U23 Việt Nam, HLV người Nhật muốn tất cả cùng nuốt trôi. Nếu thành công, chắc chắn khả năng tất cả sẽ cải thiện đáng kể.

Những trận đấu giao hữu không có kết quả khả quan của U23 Việt Nam thời gian qua cũng không khó lý giải khi các cầu thủ di chuyển với đôi chân nặng nề trên sân. Cho đến tận cuối  buổi tập chiều qua, hầu như cầu thủ nào cũng có cho mình riêng một túi đá để chườm vào chân.

Sự uể oải trước đó còn thể hiện trong những bài tập. Ở các bài ban bật trong phạm vi hẹp (chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 8 người) hay đối kháng 1-1, 2-2, 3-3, đôi chân nhiều cầu thủ thậm chí không nghe lời cái đầu. Cả tháng trời ròng rã, hết cái lạnh Hà Nội đến cái nắng nóng phương Nam, hàng ngày đối diện với những bài tập khắc khổ, ánh mắt dò xét và nghiêm nghị của HLV Miura, dù mang tiếng chuyên nghiệp nhưng các cầu thủ không tránh khỏi cảm giác “chán” khi nhìn thấy quả bóng.

Sau trận giao hữu với B.Bình Dương, nhiều cầu thủ tưởng chừng sẽ được xả hơi như thói quen trước đó cũng chưng hửng vì HLV Miura đưa cả đội lên TP.HCM và tập ngay ngày hôm sau, bất kể Chủ nhật.

29 tuyển thủ trụ lại cùng HLV Miura tận hôm nay đã là một nỗ lực lớn. Vấn đề lớn nhất còn lại thuộc về ông thầy người Nhật. Đầu tiên là chuyện ai đi Qatar, ai về lại CLB. Trước mắt, những trường hợp chấn thương của Đông Triều, Tuấn Tài, Tuấn Anh, Hữu Dũng, Duy Khánh đã có dấu hiệu hồi phục tốt.

Chiều qua, chỉ Duy Khánh và Hữu Dũng phải ngồi ngoài nhưng Duy Khánh chỉ gặp vấn đề phần mềm và sớm trở lại nay mai. Tiền vệ Tuấn Anh có lẽ không có “duyên” với HLV Miura. Chiều qua, cầu thủ Yokohama đã tập lại như nhiều đồng đội nhưng những bước chạy tập tễnh, không dám va chạm của Tuấn Anh khiến người ta lo ngại. Tuấn Anh trước đây cũng không được HLV Miura đánh giá cao và nếu tình hình không cải thiện, khó tin rằng HLV Miura sẽ mạo hiểm đưa cầu thủ này đến Qatar.

Bài toán hóc búa khác với HLV Miura chính là điểm rơi phong độ của các tuyển thủ, điều tối quan trọng quyết định thành công của bất cứ đội bóng nào. Hiện tại, đôi chân của cả tập thể U23 Việt Nam đã mỏi nhừ vì vận động nặng liên tục.

Trong bài tập dứt điểm chiều qua, nhiều cầu thủ còn không đủ lực dồn vào cú sút chứ chưa nói đến chuyện dùng kĩ thuật qua người. Ông Miura đang nhả cường độ để các cầu thủ có thể lực và tâm trạng tốt nhất trước giờ lên đường.

U23 Việt Nam và 'công trường ngổn ngang'

U23 Việt Nam và 'công trường ngổn ngang'

Các ca chấn thương chưa có biểu hiện thuyên giảm, lối chơi chưa được định hình và điều nguy hiểm hơn, tâm lý cầu thủ thiếu ổn định… là những vấn đề của ĐT U23 Việt Nam, trước ngày lên đường đi Qatar, đá VCK U23 châu Á 2016.


Thời điểm này, nếu HLV Miura tính toán sai mà để các cầu thủ đến Qatar với tâm lý căng cứng và những đôi chân mệt mỏi thì hơn 1 tháng khổ luyện của U23 Việt Nam sẽ đổ sông đổ bể.

Có lẽ vì không muốn tạo thêm áp lực nào cho các học trò, HLV Miura vẫn chưa quyết định có thêm một trận giao hữu nào nữa tại TP.HCM (dự kiến trước đó U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với CLB TP.HCM trước ngày 31/12 để gút danh sách). BTC sân thì ngược lại, mong muốn điều này diễn ra để kéo CĐV đến sân Thống Nhất. Có thể theo suy tính của HLV Miura, nếu đá giao hữu thắng đội hạng Nhất TP.HCM thì không đáng bàn nhiều. Nhưng nếu thua trước giờ lên đường, thầy trò ông có nguy cơ đối diện với búa rìu dư luận.

HLV Miura muốn tìm cho mình một chút riêng tư để giải tỏa sức ép về quá nhiều bài toán hóc búa đè nặng trước mắt. Đây cũng là lúc người ta đánh giá năng lực và tài ứng biến của ông thầy Nhật.

4 Sau 4 trận đấu tập, với các đối thủ khác nhau, U23 Việt Nam vẫn chưa thể tìm được một chiến thắng.

3 Trong chuỗi trận giao hữu vừa qua, U23 Việt Nam chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn, nhưng đã để lọt lưới đến 8 bàn.

2 Ở buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam chỉ còn 2 cầu thủ phải ngồi ngoài vì chấn thương là Duy Khánh và Hữu Dũng.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm