U23 Việt Nam: Hài lòng nhưng chưa lạc quan

18/12/2015 11:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT U23 Việt Nam đã có một trận đấu coi được, trước đại diện ở J-League 2 là Cerezo Osaka FC. Nó không chỉ được thể hiện bằng thế trận và kết quả (2-2 chung cuộc) mà đấy là thái độ thi đấu. Đối phương chơi bóng và chủ động để cho đội chủ nhà chơi bóng.

Cũng không khó hiểu bởi đây đơn thuần chỉ là một trận cầu giao hữu, kết quả không phải là tiêu chí quan trọng nhất mà cả hai hướng tới. Song, vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta mời Cerezo Osaka FC thật, hay chỉ là tuyến 2, bao gồm toàn những người trẻ?! E rằng ngay cả điều này, đội chủ nhà cũng không làm chủ được. Họ đưa đến Việt Nam thành phần nào thì chúng ta biết thế ấy, chứ không thể tác động hay can thiệp.

Công Phượng, Mạnh Hùng, Văn Toàn và rất nhiều các học trò của HLV Miura đã rất nỗ lực trong một trận đấu với đối thủ mạnh, ít nhất về lý thuyết. Nhưng điều mà đội bóng theo đuổi cuối cùng là gì, HLV Miura cũng khó có thể thoả mãn. 2 bàn thắng của U23 Việt Nam đến quá dễ, không bị đối phương tác động. Đấy là lỗi sơ đẳng của các cầu thủ trẻ bên phía Cerezo Osaka FC, hay khách đã chủ ý nhường chủ?!

Sân Hàng Đẫy đã ấm hơn với vài nghìn khán giả tìm đến trong một chiều đầu đông, nhưng điều đó cũng phần nào cho thấy sự thờ ơ và thiếu tin tưởng của họ với thầy trò HLV Miura. Chỉ đôi tuần trước đó, khán giả đã phủ kín các khán đài sân Thống Nhất để cổ vũ Công Phượng và đồng đội, dù đó cũng chỉ là một giải đấu giao hữu, và ở cấp CLB chứ không phải ĐTQG.

U23 Việt Nam - Cerezo Osaka 2-2: Hàng công đã 'nhớ' nhiệm vụ

U23 Việt Nam - Cerezo Osaka 2-2: Hàng công đã 'nhớ' nhiệm vụ

Sau hơn 200 phút tịt ngòi, hàng công của U23 Việt Nam cuối cùng cũng chịu khai hỏa trong trận đấu gặp CLB Cerezo Osaka vào tối qua (17/12).


Danh bất chính thì ngôn bất thuận, cổ nhân nói cấm sai. Khi ngay cả người trong cuộc, bộ phận chịu trách nhiệm với sự tồn vong của nền bóng đá, cũng như màu cờ sắc áo các ĐTQG, không ý thức được sự quan trọng của một trận đấu - giải đấu giao hữu phục vụ lợi ích số đông, đừng đòi hỏi những người tham gia cuộc chơi phải tận hiến. Ở đây là cả chủ và khách.

U23 Việt Nam đã có một kết quả khả quan tương đối, trước đối thủ mạnh; hàng thủ và hàng công đều làm được việc,... nhưng người hâm mộ vẫn chưa thể yên tâm, chưa thể tìm được nhiều hơn cơ sở để kỳ vọng. VCK U23 châu Á ở Qatar tới đây là giải đấu tầm châu lục, nơi ĐT U23 Việt Nam bị đánh giá thấp nhất trong tổng số 16 đội dự giải, vậy chúng ta có thể kỳ vọng không?!

Ở thế kèo dưới, được chăng hay chớ, thế nên thường dễ đá. Song, với chỉ sự chuẩn bị loáng thoáng như thời gian vừa qua, với những đối thủ cọ xát phải nương chân, e rằng chúng ta khó tạo nên bất ngờ khi thực sự lâm trận. Thôi thì, chẳng nên nặng nề làm gì, cũng là giảm thiểu thiệt hại, dù chỉ là tinh thần. Mà tinh thần thì rất quan trọng!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, có nên trao băng đội trưởng U23 Việt Nam cho Công Phượng?


Có pháo sáng còn hơn không có gì

Phút 25, Mạnh Hùng đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Gần như ngay lập tức, pháo sáng đã đỏ rực tại trung tâm khán đài B sân Hàng Đẫy. Một hình ảnh không khó kiếm với mỗi trận đấu tại V-League, đặc biệt tại sân Lạch Tray, khi ở đó pháo sáng đã được coi là một “đặc sản”.

Pháo sáng xuất hiện trên sân được coi là biểu hiện quá khích của CĐV. Nhưng với U23 Việt Nam trong những trận giao hữu vừa qua, pháo sáng xuất hiện vẫn là dấu hiệu cho sự phấn khích tột độ với đội tuyển. Cùng với trống, cờ, loa, băngrôn để cổ vũ cho đội tuyển, sân Hàng Đẫy tối qua đã có thêm màu sắc.

Cũng có khoảng 3.000 CĐV như 2 trận đấu gặp JFL Selection, nhưng Hàng Đẫy tối qua đã trở lại là sân vận động tại trung tâm Thủ đô Việt Nam. Trong một ngày U23 Việt Nam thi đấu tiến bộ bằng một trận hòa, sự lạc quan cũng đã trở lại bằng sự tiến bộ của CĐV trên các khán đài.


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm