U22 Việt Nam: Chúng ta là nhà vô địch

12/12/2019 07:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ‘Các bạn vừa có một trận đấu tạo ra lịch sử sau 60 năm cho bóng đá Việt Nam. Tôi là người Hàn Quốc nhưng tôi phải thực sự cảm ơn các bạn. Các bạn ạ, bây giờ giữ được vinh quang, đỉnh cao mới là điều khó. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, đội U22 cũng vô địch SEA Games. Nói gì thì nói, bóng đá Việt Nam vẫn đang đứng đầu khu vực. Tôi tự hào về các bạn. Việc tôi được làm HLV trưởng ở đây, chỉ điều đó thôi tôi cũng phải cảm ơn các bạn”. Ông Park đã nhắn gửi những điều như thế cùng học trò của mình sau tấm HCV.

Bóng đá Việt Nam và ngày vui còn dài

Bóng đá Việt Nam và ngày vui còn dài

Bóng đá Việt Nam đang tiếp tục nối dài những ngày vui chưa có hồi kết với tài thao lược của HLV Park Hang Seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ còn là công thức chiến thắng cho các ĐTQG Việt Nam ở thì tương lai. Chắc chắn như thế!

Nhớ lại 1 năm trước, khi bóng đá Việt Nam lên ngôi ở kỳ AFF Cup 2018, người Thái đã tỏ ra không phục khi cho rằng bóng đá Thái Lan mới là “ông trùm” của Đông Nam Á. Người Thái nói là việc của họ còn chúng ta cứ việc của ta mà làm, mà thực hiện. Những gì đã có, đang có trong 2 năm qua đã như câu trả lời xác đáng nhất. Để rồi, hôm nay, khi đá như thế và thắng như thế, rất thuyết phục, đầy xứng đáng trong trận chung kết SEA Games đã thêm lần nữa khẳng định vị thế của chúng ta. Nên nhớ, bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup, giành cả HCV SEA Games trên thành tích bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á là câu trả lời đĩnh đạc nhất.

Tiễn người Thái về nước sau vòng bảng, thắng Singapore và hạ Indonesia, những đối thủ khu vực đều bại tướng. Cứ sau mỗi chiến thắng như thế, chính đối thủ , truyền thông và khán giả khu vực lại công nhận, nể phục và đề cao bóng đá Việt Nam. Đó không phải là những lời khen tặng xã giao, cũng không phải sự đề cao thái quá. Đó là những tôn trọng và tâm phục dành cho thầy trò ông Park.

Nhìn lại trận chung kết cùng Indonesia chẳng hạn. Không cần phủ đầu, chẳng màn đến những áp đảo về thông số kỹ thuật, U22 Việt Nam chơi bóng từ tốn và ở cửa trên hoàn toàn. Rất khó cho Indonesia có được đường tới khung thành. Cái tâm thế trên trình đó đã được thực hiện bằng trận thắng mà đối phương khó tìm ra lý do để bão chữa cho thất bại. Nghệ thuật phá lối chơi của ông Park đã là thứ vũ khí đặc trưng trong triết lý cầm quân của HLV này.

Chú thích ảnh
Ngay sau SEA Games 30, U23 Việt Nam tiếp tục đi tập huấn Hàn Quốc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Hoàng Linh

2 năm qua, ở mọi giải đấu, mọi cấp độ, ông Park đã chạm trán tất cả đối thủ mạnh nhất khu vực. Kết quả thu về là bất khả chiến bại. Thông số có thể khô khan nhưng được coi như tuyệt đối. Vào lúc này, danh hiệu được coi như quan trọng, còn sự thừa nhận của đối thủ và bóng đá khu vực mới đáng để tự hào.

Chúng ta đã có ngôi á quân U23 châu Á. Olympic Việt Nam đi đến hạng 4 ASIAD. ĐTQG vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup, dẫn đầu bảng vòng loại World Cup. Ở các giải đấu đó, trước khi mất việc, HLV Bert van Marwijk (UAE) gọi Việt Nam là đối thủ khó nhất bảng đấu. Còn SEA Games, U22 Việt Nam đã được Fandi Ahmad (HLV U22 Singapore) và Felix Dalmas (U22 Campuchia) gọi là đội mạnh nhất giải đấu. Đó là sự thừa nhận tuyệt đối.

Từ kỳ tích Thường Châu cho đến hôm nay, bóng đá Việt Nam lớn mạnh không ngừng, vượt qua những giới hạn cố hữu. Triệt tiêu được những điểm nghẽn đè nén và đang trên đường đi tìm những định lượng mới ở tầm cao hơn.

Vì thế cũng đừng nghĩ tấm HCV SEA Games là bỏ qua, là "ao làng". Bóng đá có lớp lang và mỗi thành tích đều luôn ý nghĩa, mỗi chiến thắng đều có xúc cảm và giá trị rất riêng của nó. Đơn giản thôi, ngoài việc giải cơn khát đã tròn 60 năm, tấm HCV như là động lực cho bóng đá nước nhà phấn khởi chuẩn bị cho bước đường tiếp theo. Nhanh thôi, ngày mai ông Park cùng học trò đã khăn gói lên đường sang Hàn Quốc cho chuyến tập huấn. Mục đích không gì khác hơn ngoài việc chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi á quân U23 châu Á đã cận kề. Ở giải đấu đó, cái đích tìm vé đến sân chơi danh giá Olympic cũng là mục tiêu.

Vậy nên, câu chuyện 60 năm để lại ở đây khi tất cả đã giải quyết gọn gàng và thuyết phục. Chúng ta đã ở tầm vóc mới, vui thì đã đành những đừng vấn vương thêm nữa. Ngày mai đã là một ngày khác.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm