U21 Sydney- U21 Malaysia 1-2: Á quân là gây thất vọng

20/10/2014 05:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đây là lần thứ ba U21 Sydney tham dự giải đấu này. Chúng tôi mong rằng đội bóng sẽ đạt được thứ hạng cao nhất. Năm ngoái, chúng tôi về nhì. Năm nay, với tinh thần rất cao, chúng tôi hy vọng sẽ vô địch” - đó là phát biểu của HLV Steve Corica trong cuộc họp báo trước giải.

Nếu nhìn vào tỷ số 1-2 thì có thể nói là bất ngờ nhưng thực tế diễn biến trên sân cho thấy U21 Sydney không quá mạnh như họ từng tuyên bố. Bóng đá Australia hiện tại cũng không còn đáng sợ ngay cả ở bình diện châu Á. Trước đó, U19 Việt Nam từng hai lần đánh bại U19 Australia. U19 Australia cũng vừa bị loại sớm sau vòng bảng VCK U19 châu Á. Khi các đội tuyển trẻ Australia liên tục thất bại, đó không còn là điều ngẫu nhiên. Sự thật là đẳng cấp bóng đá của Australia đã không còn ở quá cao so với trình độ châu Á. Nhận định ấy một lần nữa đã được chứng minh bởi U21 Malaysia trong trận đấu chiều qua 19/10. U21 Sydney vượt lên dẫn trước U21 Malaysia ngay phút 20 sau một cú đánh đầu cận thành của Anthony Mathew. Nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được bởi 70 phút sau đó, trận đấu thuộc quyền kiểm soát của U21 Malaysia.

Đội bóng trẻ của Malaysia đã thể hiện một hình ảnh cực kỳ tích cực trong khoảng thời gian kế tiếp. Khi U19 HA.GL Arsenal JMG chưa ra sân, khán giả Cần Thơ có thể tạm bằng lòng với lối chơi bóng ngắn của người Mã.

Các cầu thủ trẻ Malaysia đã di chuyển liên tục, chơi pressing không ngừng. Họ tạo áp lực cực tốt lên đối thủ U21 Sydney to cao. Lối chơi nhỏ, ngắn, tốc độ của họ đã đẩy đối phương lùi hẳn về sân nhà trong những khoảng thời gian rất dài.

Giống như U19 Việt Nam, U21 Malaysia cũng có một nhạc trưởng nhưng mang áo số 13.  Đó là Ahmad Khairil Anuar Ahmad Zamri. Tốc độ, sắc sảo và tinh quái, Zamri sẽ là cầu thủ mà ông Guillaume Graechen phải đặc biệt lưu ý. Anh chính là cầu thủ chuyền bóng cho Abdunloh Pula thoát xuống ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho U21 Malaysia ở phút 85. Trước đó, Adam Nor Azlin là người quân bình tỷ số cho đội bóng Đông Nam Á ở phút 64.

Với kết quả này, U21 Malaysia đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Họ cũng chính là đối thủ đầu tiên của U21 HA.GL Arsenal JMG tại lượt trận 2 diễn ra ngày 21/10 tới.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm