U19 Việt Nam – U19 Trung Quốc: Chia tay trong tiếc nuối

14/10/2014 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi một trận đấu tưng bừng, nhưng vẫn bị cầm chân trong ngày chia tay đất Myanmar, U19 Việt Nam để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu bóng đá nước nhà.

Có thể vì áp lực tâm lý đã được dỡ bỏ sau khi cục diện đã an bài, nên các học trò của HLV Guillaume mới thể hiện được khả năng vốn có của họ. Trong cả hiệp 1, U19 Việt Nam mới là đội ép sân toàn diện so với U19 Trung Quốc.

Khi sự tự tin trở lại

Đội bóng do HLV Guillaume dẫn dắt chiếm đến 60% thời lượng kiểm soát bóng. Và tính riêng trong hiệp đầu, ít nhất 4 cơ hội ngon ăn đã được tạo ra về phía khung thành Yu Chen. Dẫu vậy, điều tiếc nuối với các CĐV Việt Nam là lưới của đối thủ chỉ rung lên duy nhất 1 lần. Bàn thắng của Thanh Tùng là kết quả của những đường đan bóng nhuần nhuyễn như đã được lập trình của U19 Việt Nam. Nó cũng là biểu hiện của sự tự tin trở lại với các học trò của HLV Guillaume.

U19 Trung Quốc đã phải trả giá cho thái độ nhập cuộc không rõ ràng của họ. Dù tuyên bố trước trận đấu rằng đội bóng của mình không chủ hòa nhưng cách bố trí đội hình của HLV Zheng Xiong không cho thấy họ bằng mọi cách phải có trọn 3 điểm.

Mang tâm lý chỉ cần hòa trước đội bóng đã bị loại như U19 Việt Nam, U19 Trung Quốc chủ yếu phòng thủ để chờ đợi đối phương sơ hở. Chính điều này đã khiến họ mất đi quyền kiểm soát trận đấu vào tay U19 Việt Nam đang rất thoải mái. Được chơi bóng với khoảng trống khá nhiều tạo ra từ chính đối phương, U19 Việt Nam đã có cơ hội để trừng phạt thầy trò Zheng Xiong.

Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc của Thanh Tùng, U19 Việt Nam càng hưng phấn tinh thần và tiếp tục duy trì được sự chặt chẽ mọi tuyến. Trong khi đó, diễn biến trận đấu giữa U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc đẩy U19 Trung Quốc rơi vào thế bất lợi.

Điều này dẫn đến tâm lý rối bời cho những đôi chân cầu thủ U19 Trung Quốc. Họ không những thua kém U19 Việt Nam về số cơ hội trong hiệp 1 mà số lần phạm lỗi cũng nhiều hơn. Ngoại trừ tình huống Xuân Trường mất bóng tạo cơ hội cho tiền vệ đối phương tung cú sút hiểm buộc Minh Long phải đẩy bóng, U19 Trung Quốc chỉ có thêm 1 cơ hội rõ ràng từ pha dàn xếp bài bản nhưng cú đá của Gui Hong lại không thắng nổi cột dọc.

Ngược lại, nếu Văn Toàn chính xác hơn trong 2 tình huống đối mặt với Yu Chen hay cú cứa lòng của Văn Long đi đúng vào góc xa như ý đồ sau đường chuyền của Công Phượng, rất có thể trận đấu đã an bài cho U19 Việt Nam trong hiệp 1.

Công Phượng đã chứng tỏ mình vẫn xứng đáng cầm băng thủ quân của U19 Việt Nam với một trận đấu khá xuất sắc. Bị đối phương bắt bài, Công Phượng đã chấp nhận lùi sâu về cùng hỗ trợ đồng đội phòng ngự từ xa, kèm theo đó là những đường chuyền có tầm sát thương cao.

Sẽ là hoàn hảo cho số 10 của U19 Việt Nam nếu những Văn Long hay Văn Toàn tận dụng thành công những cơ hội do đội trưởng của họ tạo nên. Hay như cơ hội đối mặt hiếm hoi với Yu Chen phút 83, Công Phượng không quá cầu toàn để chuyền bóng cho Tuấn Tài thay vì sút thẳng như thói quen của một tiền đạo, U19 Việt Nam đã có một kết quả trọn vẹn hơn.

Kiêu hãnh rời cuộc chơi

Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, U19 Việt Nam dù không duy trì được áp lực lên khung thành Yu Chen nhưng chiến thuật của HLV Guillaume đã được các học trò tuân thủ triệt để. Khâu phòng ngự đã được cải thiện hơn. Sự xuất sắc của thủ môn Minh Long phía dưới bộ đôi Tiến Dũng-Xuân Hưng đã hóa giải được chân sút lợi hại Wei Hao.

Duy trì sự tập trung trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng U19 Việt Nam vẫn không thể có niềm vui trọn vẹn do sự suy giảm về thể lực. Bước ngoặt của trận này là việc HLV Zheng Xiong chơi canh bạc tất tay bằng cách tung các tiền đạo vào sân, trong đó mấu chốt là việc Lyu Pin thay thế cho Gui Hong khi trận đấu còn 20 phút.

Hơn 10 phút vào sân thay người, Lyu Pin đã có đường chọc khe tinh tế cho tiền vệ chơi rất nổi bật của U19 Trung Quốc là Tang Shi đệm bóng hiểm hóc vào góc xa, không cho Minh Long cơ hội nào cản phá.

U19 Việt Nam lại thua vào thời điểm đối phương hiểu họ đã suy yếu về thể lực. Đây là kết thúc được báo trước, nhưng với việc khiến U19 Trung Quốc phải vất vả mới có được 1 điểm, đến nỗi phải nằm sân câu giờ những phút cuối trận thì thầy trò HLV Guillaume đã có thể vui lòng rời cuộc chơi.

Trong lần đầu nếm trải cảm giác của giải đấu đẳng cấp châu lục, U19 Việt Nam có lẽ biết mình phải cần thêm những gì để trưởng thành hơn. Chia tay giải đấu bằng kết quả hòa với U19 Trung Quốc, thầy trò HLV Guillaume đã làm hài lòng các CĐV nước nhà.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm