U19 Việt Nam: Chỉ kỹ thuật thôi chưa đủ

14/10/2014 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lứa cầu thủ này rồi cũng sẽ phải sẵn sàng dấn thân vào những môi trường mới trong tương lai gần, và liệu tương lai ấy sẽ có màu gì, với những gì họ đã thể hiện vừa qua?

Những nhược điểm

Thể lực vẫn là nhược điểm được nhắc đến nhiều nhất của U19 Việt Nam ở giải lần này, và nó bộc lộ rất rõ ràng. Chúng ta chơi rất tốt trong hiệp một trận gặp Hàn Quốc, trước khi bị hốc nắng và vỡ trận trong hiệp 2, với lối chơi rất giàu sức mạnh của đối phương. Chúng ta cũng xuống sức ở những phút cuối trong cả 2 trận gặp Nhật Bản và Trung Quốc, và thủng lưới.

Thứ hai là khả năng điều tiết và ứng phó được với nhiều loại chiến thuật khác nhau. U19 Việt Nam hầu như không thể chơi chậm và phá lối chơi của đối phương. Ngược lại, họ là đối tượng để phá lối chơi rất lý tưởng. Cách đá rắn của U19 Hàn Quốc và Trung Quốc đã khiến các cầu thủ trẻ ít nhiều ức chế và không thể giữ được sự điềm tĩnh cho đến những phút cuối cùng.

Nếu xét tương quan trong bảng đấu thì tính riêng kỹ thuật, U19 Việt Nam nhỉnh hơn Trung Quốc, Hàn Quốc và thậm chí không thua kém những nhà kỹ thuật Nhật Bản là bao, nhưng các cầu thủ của HLV Guillaume Graechen lại thua kém hẳn tất cả các đối thủ còn lại trong bảng về thể lực và đặc biệt là tư duy chiến thuật, lẫn kinh nghiệm.

Nên nhớ là các cầu thủ trẻ của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc không chỉ thi đấu ở những giải đấu giao hữu trước khi dự giải châu Á, mà còn được cọ xát thường xuyên ở những giải trẻ theo mô hình như một mùa bóng. Rất nhiều trong số các cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất hiện ở giải vô địch quốc gia Nhật (J-League) và Hàn Quốc (K-League).

Các cầu thủ U19 Việt Nam còn chưa được "nếm mùi" V-League và chỉ dự những trận giao hữu, đấu tập chay. Ngay cả ở trong học viện JMG, nòng cốt của đội U19 Việt Nam, thì họ chỉ thực sự nếm mùi cạnh tranh khi thi tuyển khâu đầu vào.

Sẽ phải học lại từ đầu

Hành trang quý báu của lứa cầu thủ này sau khi tốt nghiệp JMG là nền tảng kỹ thuật xuất sắc, nhưng khi vặn yếu tố này lên đến hết nấc, thì cũng có nghĩa là những phẩm chất khác bị coi nhẹ.

Một lần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Việt Nam, có một lứa cầu thủ có thể chơi sòng phẳng với những nền bóng đá hàng đầu, thậm chí có khả năng dồn ép những đội tuyển hàng đầu châu lục trong một số thời điểm. Nó dựa trên nền tảng kỹ thuật mà JMG trang bị, từ những đôi chân đất đá bóng trong những ngày đầu tiên, nhưng tương lai của những cầu thủ này không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật.

Filippo Inzaghi, một tiền đạo có bản năng sát thủ hàng đầu thế giới, được tiết lộ là tâng bóng không nổi quá 10 quả một lần, nhưng vẫn là một trong những chân sút nguy hiểm nhất ở thời đại của anh. Anh không cần phải vừa tâng bóng 2 chân vừa chạy để tạo lập một sự nghiệp rực rỡ.

Mỗi vị trí trên sân cần những phẩm chất đặc thù: Một trung vệ sẽ cần chiều cao, khả năng phán đoán và sự gan lì, trong khi một tiền đạo cần sự nhanh nhẹn, khéo léo, đôi khi là tốc độ và khả năng dứt điểm, hơn là kỹ thuật. JMG đã tạo ra những cá nhân xuất sắc về mặt kỹ thuật, nhưng chưa tạo ra một đội bóng thực sự, là tổng hòa của kỹ thuật, thể lực, tư duy chiến thuật, và sự gắn kết.

Tương lai của những cầu thủ tấn công như Công Phượng, Tuấn Anh có thể được đảm bảo, nhưng tương lai của những hậu vệ đang chơi cho U19 vẫn sẽ là dấu hỏi. Trần Hữu Đông Triều có thể có kỹ thuật, nhưng chiều cao vỏn vẹn 1m70 và lối chơi không thật sự quyết liệt có thể khiến anh bị gạt ra ngoài khi một đội bóng lên danh sách tìm trung vệ.

Trận hòa Trung Quốc vừa qua là một trận đấu xuất sắc của U19 Việt Nam, nhưng đối phương chỉ cần sự hợp lý là đủ để giành 1 điểm như mong muốn. Và đó là hệ quả của sự chênh lệch về những yếu tố ngoài kỹ thuật.

Đây là một giải đấu đặc biệt đáng khen của U19 Việt Nam, dù họ chưa thắng nổi trận nào, vì những cầu thủ trẻ này đã vượt qua được hết những thua kém về mọi mặt, trừ kỹ thuật, để khiến Hàn Quốc phải lao đao trong 45 phút hiệp một, làm Nhật Bản bối rối cho đến phút 90 và khiến Trung Quốc phải vất vả vì 1 điểm giành được.

Nhưng tương lai của họ vẫn cần nhiều hơn những hành trang, và hy vọng rằng, tương lai ấy là màu hồng, dù có quá nhiều trắc trở ở phía trước. Ngoài kỹ thuật, tất cả sẽ phải học lại từ đầu khi bị ném xuống một dòng nước xiết thực sự và phải bằng mọi giá sinh tồn.

Phạm An (từ Yangon, Myanmar)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm