U18 Đông Nam Á: Indonesia, ứng cử viên số một

14/08/2019 18:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U18 Indonesia và U18 Myanmar đều đã sớm lọt vào bán kết sau 4 trận toàn thắng liên tiếp. Và theo nhận định chung của giới chuyên môn, đội bóng xứ vạn đảo được đánh giá là mạnh hơn, và thậm chí là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: U18 Đông Nam Á, U22 Việt Nam, Futsal Thái Sơn Nam

Trực tiếp bóng đá hôm nay: U18 Đông Nam Á, U22 Việt Nam, Futsal Thái Sơn Nam

Trực tiếp bóng đá hôm nay: U18 Đông Nam Á, U22 Việt Nam, futsal Thái Sơn Nam. Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs Kitchee. Xem bóng đá trực tuyến trên VTV6, K+, Bóng đá TV, FPT Play.

Hiện tại, sau 4 vòng đấu, U18 Indonesia đang đứng đầu bảng A với 12 điểm, và hiệu số bàn thắng bại là 19-3. Cũng toàn thắng 4 trận, nhưng U18 Myanmar chỉ đứng thứ hai, do chỉ có hiệu số bàn thắng bại là 10-2. Chiều nay, hai đội sẽ chạm trán nhau ở sân Thống Nhất để phân định ngôi nhất nhì của bảng đấu.

U18 Indonesia: Đội bóng của những Beckham, Zico

Đặt tên con theo các cựu danh thủ dường như là mốt của các bậc cha mẹ Indonesia cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000. Một trong những ngôi sao trong đội hình U19 Indonesia giành vị trí thứ ba ở giải U19 Đông Nam Á là chân sút Todd Rivaldo Ferre, người đã ghi bàn vào lưới U19 Singapore và U19 Campuchia. Đầu năm nay, Rivaldo cũng là trụ cột trong đội hình U22 Indonesia vô địch Đông Nam Á tại Phnom Penh.

Còn ở đội hình hiện tại của U18 Indonesia, người ta thấy có hai cầu thủ khá đáng chú ý là Sultan Diego Armando Ondriano Zico, và Beckham Putra Nugraha. Một cái tên là sự kết hợp của Zico và Maradona, còn một cái tên gợi nhớ đến danh thủ điển trai, tài năng và hào hoa bậc nhất của bóng đá Anh. Cả hai cầu thủ này đều đã ghi 2 bàn ở giải đấu năm nay, Beckham Putra Nugraha còn có một người anh trai tên là Giant Zola, cầu thủ đã vô địch U22 Đông Nam Á hồi đầu năm, và khoác áo ĐTQG 2 năm nay. Beckham Putra đá tiền vệ, nhưng anh có khả năng ghi bàn rất cao, và danh hiệu Vua phá lưới giải U19 Indonesia 2018 với 9 bàn thắng là một minh chứng. Rõ ràng, các ngôi sao trẻ của Indonesia không chỉ nổi bật bởi cái tên lạ lẫm, mà còn phần nào khẳng định được tài năng ở thế hệ của mình.

Chú thích ảnh
Bagus Kahfi (trái), chân sút số một của U18 Indonesia ở giải đấu năm nay

Tất nhiên, Indonesia còn có những cầu thủ chất lượng khác, với những cái tên “thuần Indonesia” hơn. Amirudin Bagus Kahfi Al-Fikri là một minh chứng. Hè năm ngoái, chân sút sinh năm 2002 này đã giành danh hiệu Vua phá lưới U16 Đông Nam Á, khi nã tới 12 bàn vào lưới các đối thủ, giúp chủ nhà U16 Indonesia bước lên ngôi vô địch. Tại giải năm nay, Bagus cũng đang là chân sút số một của U18 Indonesia với 5 bàn thắng. Anh có một người anh song sinh, trung vệ Bagas Kaffa, đang là trụ cột hàng thủ U18 Indonesia. Ngoài ra còn có thể kể đến bộ đôi tiền vệ đang học việc ở học viện bóng đá Leganes (Tây Ban Nha) là Imam Zakiri và Rendy Juliansyah.

Tóm lại, với nền tảng là đội U16 vô địch khu vực năm ngoái cộng thêm một số tài năng trẻ 18 tuổi, U18 Indonesia đang sở hữu lực lượng đồng đều bậc nhất giải, và xứng đáng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Cơ hội nào nếu gặp Indonesia?

Với những diễn biến đầy bất ngờ ở bảng B, nhất là khi U18 Malaysia bất ngờ quật ngã U18 Australia, cuộc đua giành 2 tấm vé tại bảng đấu này vẫn còn hồi hộp đến tận lượt trận cuối cùng. Song U18 Việt Nam rõ ràng đang gặp những bất lợi nhất định, và việc chúng ta lọt vào bán kết với vị trí thứ nhì đã là quý giá, chứ đừng nói đến ngôi đầu. Khả năng chạm trán U18 Indonesia lại càng cao, vì đội bóng này chỉ cần hòa U18 Mynamar là đủ sức giữ vững ngôi đầu. Ở giải đấu năm 2017, U18 Indonesia từng chạm trán U18 Myanmar và toàn thắng, trong đó có chiến thắng hủy diệt 7-1 ở trận tranh giải ba.

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận một thực tế rằng U18 Indonesia nằm ở một bảng đấu dễ dàng hơn hẳn so với U18 Việt Nam, khi U18 Philippines và U18 Brunei quá yếu, trong khi U18 Timor Leste và U18 Lào dù có cố gắng, nhưng chưa đủ đẳng cấp và sự ổn định để gây bất ngờ. Sức mạnh của U18 Indonesia thật ra chưa được thử thách nhiều, và đó rất có thể sẽ là cái bẫy cho chính họ, nếu không giữ được trạng thái tâm lý cân bằng. Trận đấu với U18 Myanmar chiều nay lẽ ra có thể coi là bài test lớn nhất, song việc cả hai đội đều đã giành vé khiến họ dễ có tâm lý đá nhẹ nhàng, giữ sức cho vòng bán kết.

Việc U18 Indonesia chỉ thắng U18 Lào 2-1 với bàn thắng may mắn ở phút bù giờ sau pha đá phản lưới nhà của Anoulack chứng tỏ rằng đội bóng xứ vạn đảo cũng có điểm yếu nhất định có thể khai thác. Ngoài ra, với những gì đã diễn ra ở giải đấu này, có thể thấy khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực ở cấp độ bóng đá trẻ rõ ràng là không quá lớn, và một cuộc lật đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thật vậy, việc U18 Campuchia lần đầu tiên đánh bại U18 Thái Lan, hay U18 Malaysia – bại tướng của U18 Việt Nam ở trận ra quân - quật ngã U18 Australia (từng đè bẹp U18 Việt Nam 4-1) là những minh chứng điển hình. Bởi thế, chỉ cần chiến thuật hợp lý và quyết tâm cao, U18 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng.

Tất nhiên, nhiệm vụ trước mắt của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải là vượt qua vòng bảng cái đã!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm