U18 Australia không dao vẫn kết liễu chủ nhà Việt Nam

14/08/2019 04:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Khen ngợi hết lời từ chuyên môn toàn đội đến lối chơi, tinh thần, cá nhân cầu thủ nhưng có lẽ đã là những lời xã giao đằng sau ý tưởng cho chủ nhà bật bãi không thương tiếc ngay vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019 của HLV Van Egmond.

Bóng đá hôm nay 13/8: U18 Việt Nam hòa U18 Thái Lan. Messi gọi điện thuyết phục Neymar về barca

Bóng đá hôm nay 13/8: U18 Việt Nam hòa U18 Thái Lan. Messi gọi điện thuyết phục Neymar về barca

U18 Việt Nam hòa U18 Thái Lan. Messi gọi điện thuyết phục Neymar về barca. Maguire có thể trở thành Van Dijk của MU. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Sau trận thắng 4-1 U18 Việt Nam lượt trận thứ 2 bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019, HLV Van Egmond đã bất ngờ khen chủ nhà nức nở: “U18 Việt Nam là đối thủ khó khăn với chúng tôi. Họ đã kiểm soát bóng nhiều hơn.

Chúng tôi học được phải kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu như U18 Việt Nam. Lối chơi của U18 Việt Nam hiện tại thể hiện sự quan tâm, đầu tư nhiều bóng đá trẻ. Họ có lối chơi hiện đại, dù hôm nay chúng tôi chiến thắng nhưng U18 Việt Nam thực sự là đội bóng mạnh”.

HLV Van Egmond khen ngợi đội chủ nhà và cũng không biết có phải vì e ngại hậu hoạ về sau nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đi tiếp hay không mà không lâu sau đó, khi có cơ hội loại đối thủ, U18 Australia của ông đã chơi bài ngửa.

Thất bại nặng nề 0-3 trước U18 Malaysia chắc chắn là kết quả ngoài dự tính của nhiều người. Bởi về năng lực, đội bóng trẻ xứ chuột túi nhỉnh hơn hẳn người Mã. Và dù đoán được ý đồ của U18 Australia, không nhiều CĐV dám nghĩ đội bóng của HLV Van Egmond lại thua đậm như thế.

U18 Thái Lan đúng như dự đoán đã ngáng đường được U18 Việt Nam tối 13-8. Ảnh: Tuấn Hữu
U18 Thái Lan đúng như dự đoán đã ngáng đường được U18 Việt Nam tối 13-8. Ảnh: Tuấn Hữu

U18 Australia chấp nhận mất luôn ngôi đầu bảng (cùng có 9 điểm như U18 Malaysia nhưng thua hiệu số bàn thắng bại: +6 so với +7). Nhưng kết quả này đã khiến U18 Việt Nam không thể vượt qua áp lực để đánh bại U18 Thái Lan tối 13/8.

Trận hoà 0-0 ở Thống Nhất khiến mọi thứ gần như đã ngoài tầm tay thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Với 7 điểm hiện tại, kém 2 điểm so với hai đối thủ xếp trên vừa nêu, cơ hội gần như bít lại với đội chủ nhà.

Dù có thắng U18 Campuchia lượt cuối, U18 Việt Nam vẫn nhiều khả năng bị loại. U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng ở sân Thống Nhất lúc 19h30, thời điểm họ đã biết trước được kết quả hai cặp đấu của đối thủ là U18 Australia gặp U18 Singapore và U18 Thái Lan gặp U18 Malaysia.

Đội trưởng Công Đến bất lực trước chiếc xe buýt dựng trước cầu môn đội khách. Ảnh: Tuấn Hữu
Đội trưởng Công Đến bất lực trước chiếc xe buýt dựng trước cầu môn đội khách. Ảnh: Tuấn Hữu

U18 Việt Nam đương nhiên phải tự trách mình trước tiên khi không thể đánh bại một U18 Thái Lan chỉ có 1 điểm sau 3 trận trước đó. Nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ đau hơn khi đối thủ dường như đã bắt tay để loại chủ nhà khỏi cuộc chơi sớm hơn mong đợi. Đây là sự thất vọng cho cả nền bóng đá nước nhà sau khi vừa mới đây, U15 Việt Nam đã thua U15 Malaysia ở bán kết giải khu vực.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Trước trận đấu tôi đã lường trước được Thái Lan sẽ chơi như thế nào và quả thật không sai. Tôi đã nói cho các cầu thủ của mình rằng kết quả của ba trận trước không nói lên điều gì đối với trận này, cầu thủ Thái họ chơi tốt xưa nay. Trận hoà này là chính xác, họ và chúng ta đều bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.

Còn kết quả trận đấu trước đó giữa các đối thủ như thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn cần 3 điểm để quyết định mình có thể đi tiếp vào vòng trong hay không. Tôi chỉ tiếc một điều là U18 Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm, họ cần thêm thời gian tích luỹ kinh nghiệm.

Các bạn thấy rằng sau hai trận đấu liên tiếp gặp đối tượng mạnh như U18 Australia và U18 Thái Lan thì các cầu thủ non trẻ đã xảy ra sai số. Và nếu các em có nhiều kinh nghiệm hơn nữa thì kết quả sẽ khác”.

Sự thất vọng của cầu thủ chủ nhà khi không còn quyền tự quyết vé vào bán kết. Ảnh: Tuấn Hữu
Sự thất vọng của cầu thủ chủ nhà khi không còn quyền tự quyết vé vào bán kết. Ảnh: Tuấn Hữu

Đề cập đến trận hoà không bàn thắng với U18 Thái lan bị cho là bạc nhược, HLV họ Hoàng phản pháo: “Bạn nghĩ thế nào là bạc nhược. Tôi không nghĩ trận này là bạc nhược. Khán giả đến đây xem các em chơi, cuộc đối đầu hai nền bóng đá đã lôi kéo nhiều sự chú ý của truyền thông từ xưa đến nay ở mọi cấp độ đội tuyển. Ai cũng muốn thắng, hai bên chơi tốt chỉ tiếc là không thể có bàn thắng mà thôi”.

Kết quả lượt trận 4 bảng B, ngày 13/8:

U18 Việt Nam – U18 Thái Lan: 0-0

U18 Australia – U18 Malaysia: 0-3

U18 Singapore – U18 Campuchia: 1-0

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B (ngày 15/8):

15h30, sân Thành Long: U18 Malaysia – U18 Thái Lan

16h30, sân Thống Nhất: U18 Australia – U18 Singapore

19h30, sân Thống Nhất: U18 Việt Nam – U18 Campuchia

Việt Hà

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm