Tuyển Việt Nam và 'dấu ấn HAGL'

09/11/2016 06:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Công Phượng, Văn Toàn ghi 2/3 bàn thắng giúp ĐTVN ngược dòng thành công trước Indonesia càng lý giải vì sao HLV Hữu Thắng lại rất coi trọng “quân bầu Đức”. Một chiến thắng khó khăn nhưng quá cần thiết trong bối cảnh AFF Cup đã cận kề.

Một pha “xâu kim” của Văn Thanh, cú chạm bóng thô nhưng chính xác của Công Phượng và Văn Toàn hứng ngực chuẩn mực trước khi chạm mu lai má ngoài hoàn hảo, các CĐV HAGL càng có “cớ” để nức lòng với những thần tượng họ yêu mến.

Những CĐV chủ nhà chứng kiến trận đấu của thầy trò Hữu Thắng ở Mỹ Đình tối 8/11 đã được trải qua không ít xúc cảm và không khác nào giải đấu chính thức. Niềm tin của họ bị thử thách dữ dội trong cả hiệp 1 và khi 2/3 thời gian trận đấu trôi qua, nhưng nó đã thực sự vỡ òa khi HLV Hữu Thắng vận dụng linh hoạt các cầu thủ HAGL mà ông có trong đội hình.

Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-2 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình tối 8/11.

Công Phượng chạy 9 phút trên sân đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 làm nức lòng các CĐV. Trước đó, người đồng đội cũ ở HAGL là Văn Thanh và đàn anh Thành Lương đã làm “loạn” cánh trái để dọn cỗ cho tiền đạo Mito Hollyhock. Dù còn vụng về khá nhiều sau thời gian dài dự bị trên đất Nhật và cả khi trở về khoác áo ĐTQG nhưng với cái duyên sát thủ có sẵn trong máu, tiền đạo xứ Nghệ cũng khiến CĐV an tâm phần nào.

Công Phượng, Văn Thanh khá tròn vai trong thời gian có mặt trên sân. Xuân Trường không thực sự nổi bật và thậm chí mắc sai sót ở bàn thua đầu tiên của đội nhà trong ngày Tuấn Anh ngồi khán đài dưỡng thương, lò HAGL vẫn còn niềm tự hào khác mang tên Nguyễn Văn Toàn. Tiền vệ gốc Hải Dương được ví như “máy chạy” ở CLB lẫn ĐTQG và theo thời gian, Văn Toàn càng lợi hại hơn ở bản năng sát thủ.

Pha hứng ngực và dứt điểm tinh tế từ đường chuyền của Ngọc Hải đã được đưa vào sách giáo khoa như là đường tấn công căn bản và nhanh tìm đến khung thành đối thủ nhất. Văn Toàn thực hiện hoàn hảo như thể khẳng định ở độ tuổi đôi mươi, cầu thủ được ăn tập bài bản này đã hội tụ mọi yếu tố để trưởng thành vượt bậc.

Bất chấp gió rét, CĐV vẫn sát cánh cùng tuyển Việt Nam

Bất chấp gió rét, CĐV vẫn sát cánh cùng tuyển Việt Nam

Bất chấp thời tiết lạnh giá của Hà Nội những ngày đầu gió mùa Đông Bắc tràn về, đã có rất đông người hâm mộ tới SVĐ QG Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất sắc của Văn Toàn và trước đó là những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh cho thấy HLV Hữu Thắng muốn kết quả “mát mặt” CĐV nhà, ông không thể bỏ qua quân HAGL. Nhưng trước khi công nhận những trái ngọt mà HAGL gây dựng được ở đội tuyển Việt Nam, cũng không thể đánh giá thấp nỗ lực của các công thần. Điển hình trong số đó là những Công Vinh, Thành Lương hay Nguyên Mạnh trong khung gỗ.

Nếu Nguyên Mạnh không có những pha bay người xuất thần, và quan trọng nhất là bàn gỡ của Công Vinh từ quả đá phạt của Thanh Trung, HLV Riedl đã dễ dàng áp đặt thế trận hơn cho Indonesia ở hiệp 2. Hay tiếp đó, HLV Hữu Thắng không tung vào sân Thành Lương đúng thời điểm, chỉ cần hơn 2 phút, Lương “dị” đã kiến tạo dọn cỗ cho Công Phượng gỡ hòa. Hơn lúc nào hết, HLV Hữu Thắng cần sự giao thoa hòa hợp của những thế hệ cầu thủ qua những pha dàn xếp như thế.

Trận giao hữu với Indonesia thực sự bổ ích cho thầy trò Hữu Thắng, không đơn giản nó giải quyết khâu tinh thần với kết quả thắng. Nó còn giải bài toán khoan thủng hàng thủ đối phương khi họ chủ động chơi phòng ngự phản công. Indonesia ở Mỹ Đình tối 8/11 khác với chính họ cách đây 1 tháng khi đá trên sân nhà, họ chủ động chơi tấn công tương tự như Triều Tiên ở Thống Nhất.

Đối thủ đá tấn công, HLV Hữu Thắng dễ tung đòn hiểm phản công hơn nghĩ cách để đánh bại đối thủ bằng cách chủ động vây ráp. Và thêm nữa, đội tuyển Việt Nam lúc này không phải ai cũng có thể thay thế như những gì hàng tiền vệ đã làm tối qua.

1 HLV Hữu Thắng chỉ còn 1 trận giao hữu chính thức trên đất Việt Nam vào 18h tối 12/11 tại sân Cần Thơ gặp CLB Avispa Fukuoka.

11 trận dưới triều đại HLV Hữu Thắng tính cả giao hữu, đội tuyển Việt Nam thắng 8 thua 1 và hòa 2.

17 năm đội tuyển Việt Nam mới đánh bại được Indonesia. Đây là bước đệm để thầy trò Hữu Thắng hướng đến AFF Cup với phong thái tự tin.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm