Tuyển Việt Nam sao phải cúi mặt khi đã chiến đấu

13/12/2018 14:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyên văn câu nói ấy của HLV Park Hang Seo dành cho các học trò, sau trận chung kết U23 châu Á thua Uzbekistan, giữa cơn bão tuyết Thường Châu, Trung Quốc, hồi đầu năm.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

Và hôm qua, hẳn thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng đã nhắc lại điều này với cầu thủ, khi chúng ta đã để vuột chiến thắng trong tầm tay, trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, tại Bukit Jalil. Phải, chỉ những kẻ không và chưa từng chiến đấu mới hổ thẹn.

Malaysia không thể so với Uzbekistan, nhưng rõ ràng "những con hổ xứ dầu cọ" không phải "gà mờ". Nếu họ dễ dàng đầu hàng sau khi bị dẫn 0-2, dễ dàng bị đánh bại như nhiều người nghĩ, thì có xứng đáng để chơi trận đấu cuối cùng với chúng ta hay không? Hãy tỉnh táo để phán xét.

Từ tiếc nuối đến trách cứ…

Nếu Đức Chinh nắn nót hơn trong các pha dứt điểm cầu môn, nếu Văn Lâm ra bộ xuất tướng thay vì đứng chôn chân ở Bukit Jalil, nếu hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam được tổ chức tốt hơn trong những tình huống chống bóng cố định…, thì có lẽ thầy trò HLV Park Hang Seo đã đảm bảo được lợi dẫn trước trận lượt về với Malaysia. Nhưng, với chữ "nếu", người ta có thể nâng cả trái đất lên ấy chứ. Bóng đá là tình huống, là tiếc nuối, song giữa tiếc nuối và trách cứ là những phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Ngay tại "hang hùm" Bukit Jalil, các học trò của HLV Park Hang Seo đã làm tốt nhất có thể, với chiến thuật mà vị thuyền trưởng người Hàn đưa ra. Chúng ta sớm có 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước, đến trong mơ, những người lãng mạn nhất cũng không tưởng tượng ra một kịch bản như thế. Huy Hùng và Đức Huy là tác giả của 2 pha nã đại bác từ tuyến 2 rất đẹp mắt, nhưng cả Hùng lẫn Huy đều chưa từng được biết đến như những hạt nhân, sẽ chơi chính ở giải đấu này và đặc biệt tại trận đấu quan trọng gặp Malaysia.

So với Huy Hùng và Đức Huy, thì cả Văn Lâm lẫn Đức Chinh có nhiều cơ sở lấy vị trí hơn. Lâm "Tây" là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam, không bàn cãi. Trong khi Chinh đã chơi không tệ từ U23 châu Á 2018, đến ASIAD 18 và cả ở V-League 2018 trong màu áo SHB Đà Nẵng. Tức là không phải tự nhiên mà anh được triệu tập lên Tuyển, đánh giải AFF Suzuki Cup 2018. HLV Park Hang Seo thay đổi nhân sự tác chiến như "đảo ngói" như thế, khiến cho bao đối thủ phải bất ngờ và lúng túng.

Chúng ta vì tình yêu thái quá mà đòi hỏi thái quá, đúng là lòng tham của con người vô đáy thật. Một trận hòa có tỷ số rất đẹp 2-2 ở Bukit Jalil, là hoàn thành chỉ tiêu, trước khi đá trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình.

… không phải lúc "bới lông tìm vết"

Tại AFF Suzuki Cup 2008, trung phong số 1 của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Việt Thắng chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Đấy là bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Lào. Trận ấy, Phan Thanh Bình "chốt hạ" chiến thắng 4-0 (phút 80), cũng là bàn duy nhất của Bình ở giải đấu trên đất Thái Lan. Các tiền đạo còn lại như Quang Hải ghi 1 bàn vào lưới Singapore, trận bán kết lượt về, qua đó đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết. Công Vinh khá hơn với 2 pha ghi bàn ở 2 trận chung kết trước Thái Lan, giúp Việt Nam đăng quang.

Điểm lại để thấy rằng, việc Đức Chinh hay Công Phượng bỏ lỡ một số cơ hội ăn bàn ở các trận đấu bán kết lượt đi với Philippines, hay chung kết lượt đi với Malaysia, có gì ghê gớm đâu, có gì đáng phải lên án đâu! Giải này, Anh Đức, Quang Hải và Phan Văn Đức mới là những mũi công được kỳ vọng. Phan Văn Đức đã chơi rất tốt, là "họng súng trong tay áo" của HLV Park Hang Seo, nhưng thực tế Đức cũng xuất phát muộn, bắt đầu từ hiệp 2 trận đá với Lào ở Vientiane, chứ không nghiễm nhiên chiếm suất chơi chính…

Tùy tình huống và tùy vào đối thủ, HLV Park Hang Seo đã và sẽ đưa ra các phương án tác chiến khác nhau. Hôm qua là cặp Huy Hùng - Đức Huy, không những làm rất tốt công việc như buồng phổi của đội bóng, mà còn trực tiếp ghi các bàn thắng quan trọng, sau các đường chuyền như đặt của Phan Văn Đức. Cứ như thế, mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, chúng ta lại tìm ra một đôi cái tên vào vai "kép chính". Đã có "kép chính" thì phải có "đào" phụ họa. Chứ cả một tập thể, ai cũng muốn là diễn viên chính thì ai làm "chú hề"?

Chính những miếng ghép thiếu hoàn hảo mới tạo nên một đội bóng hoàn hảo, tạo nên một tập thể mạnh và đoàn kết. Những pha bỏ lỡ như của Đức Chinh tạo cảm giác tiếc nuối, nhưng bóng đá là thế. Muốn thay đổi Chinh hay Phượng vào lúc này là điều không thể. Vả lại, đây không phải lúc "bới lông tìm vết", vì trước mặt chúng ta, cuộc chiến vẫn còn rất khốc liệt.

3. Đội tuyển Việt Nam đã để thua 3/4 bàn từ các tình huống bóng cố định, tại các trận đấu knock-out ở giải năm nay. Rõ ràng chiến thuật chống bóng cố định của hệ thống phòng ngự có vấn đề.

2. Lần đầu tiên kể từ khi các trận chung kết AFF Cup đá thể thức 2 lượt đi và về có tỷ số hòa 2-2 trong một trận đấu. Đấy chính là trận Malaysia - Việt Nam tại Bukit Jalil ở giải năm nay.

1. Đây là lần thứ 3 Malaysia lọt vào chung kết trong 5 kỳ AFF Suzuki Cup gần nhất và họ đã 1 lần đăng quang (2010). Cùng với khoảng thời gian này, Việt Nam cũng mới có trận chung kết đầu tiên.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm