Tuyển Việt Nam không 'hot' bằng U19

31/08/2015 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dư luận không mấy mặn mà quan tâm đến ĐTQG, thay vào đó là U19 QG, kể cũng không phải nghịch lý?

1. Hôm qua, anh bạn điện thoại rủ rê, chuẩn bị tinh thần sang Vientiane (Viêng Chăn, Lào), nếu U19 đá chung kết. Người viết nói đùa, đang tính dịp lễ đi Đài Loan sớm, xem đội tuyển đá vòng loại Worrld Cup 2018. Đồng thời, đến cổ vũ cho chàng trai người Việt đang làm các cô gái Đài Loan mê tít. Chẳng là Rocker Nguyễn (Nguyễn Trần Hưng Long) đang được một số báo chí Đài Loan khen nức nở sau cuộc thi hát One Million Star - Đại lộ Ngôi sao. Đây là cuộc thi hát trên truyền hình ở Đài Loan.

Trong tập 2 mới phát sóng, Rocker Nguyễn đã thể hiện ca khúc When I Was Your Man của Bruno Mars. Với giọng hát dịu dàng, ấm áp, đôi mắt hút hồn, ban giám khảo xứ Đài không ngừng thốt lên: Ôi, đẹp trai quá! Còn cánh chị em Đài Loan thì mê mẩn.

Anh bạn phán: “đi xem gái Đài Loan mê trai Việt thì được, bởi lâu nay toàn chuyện ngược lại, gái Việt mê trai Đài. Còn xem đội tuyển đá với Đài Loan thì nên thôi. Giờ chỉ có xem U19, vào chung kết được xem là hạnh phúc!”.

Đúng thế thật.Với tư cách một fan bóng đá, đứng trước sự lựa chọn “giá đúng”, thì chắc chắn trận đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan được chọn sau cùng.

Nói thế bởi Vòng loại World Cup chúng ta đón nhận với tâm thế được chăng, hay chớ, tự ti, không có khát vọng chinh phục thực sự kiểu như Thái Lan. May mà ghép với vòng loại Asian Cup nên còn ý nghĩa. Đá với Đài Loan thì càng chán! Đúng thời điểm V-League đang vào đoạn mệt mỏi.

Có thể cảm nhận rõ ngay cả bản thân cầu thủ cũng không phấn chấn với đợt tập trung lần này. Tin chắc, HAGL phải mừng húm khi quân của mình, trong đó có Công Phượng không được gọi lên. Lãnh đạo các CLB  hẳn cũng chẳng muôn cầu thủ mình được “vinh dự” sang Đài Loan lần này.

2. Trong thâm tâm, nhiều người lúc này bắt đầu yêu U19 dưới thời Hoàng Anh Tuấn. Kiểu U19 QG hiện tại như đứa con thiệt thòi, rồi đứa con ấy phát tiết bất ngờ, ai cũng thương quý. Nói chung, U19 không vào sâu cũng có thể chấp nhận được, với sự chuẩn bị ngắn ngủi.

Dân ta luôn khát lễ hội bóng đá để thỏa đam mê và thú  phiêu bạt vốn có trong máu. V-League chỉ HAGL đủ sức gây hấp lực đến khán giả các địa phương. SLNA, Thanh Hóa cũng khá tốt nhờ lực lượng CĐV của hai tỉnh này. Còn lại, các trận V-League  khán giả lúc mờ, lúc tỏ càng về cuối giải càng teo tóp.

Đã có những chuyến bay từ Việt Nam sang Vientiane, đưa khán giả nhà sang cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Nếu chiều nay U19 hạ gục Myanmar, qua bán kết và tiến tới vào chung kết, SVĐ QG Lào được nhuộm đỏ là điều chắc chắn.

Trở lại câu chuyện V-League. Kể cùng buồn khi B.Bình Dương đang một mình một ngựa về đích. Dù thế, họ xứng đáng nhận vòng nguyệt quế. Cũng may, cuộc trỗi dậy của HAGL đã như “thìa muối” bỏ vào “nồi lẩu” đương nhạt.

Nếu có sự công bằng trong cuộc đua trụ hạng giữa HAGL, XSKT Cần Thơ, Đồng Nai thì sẽ rất hay. Các ứng cử viên coi việc xuống hạng nhẹ nhàng, xứng đáng. Việc phải chơi hạng Nhất, giành vế lên chuyên không quá khó, như đội bóng của ông Võ Quốc Thắng chẳng hạn.

Còn không có sự công bằng, thì chưa biết chừng có đội dọa, thậm chí sẽ bỏ giải thật, như từng xảy ra trong tiền lệ.

Tôi, bạn, chúng ta ta thả hồn bóng đá sang Vientiane, Đài Loan hay ở lại V-League?

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm