Tuyển Việt Nam không chịu nổi nhiệt

25/05/2015 05:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã chơi hết sức bình sinh, thậm chí phải dùng đến cả tiểu xảo và những pha chơi rát trên mức cần thiết, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể tìm được một kết quả hoà ở chảo lửa Rajamangala của Thái Lan.

Minh Châu không đáng trách, song rõ ràng chiếc thẻ đỏ của anh (nhận thẻ vàng thứ 2, phút 72), là bước ngoặt của trận đấu.

Pha sút bóng mẫu mực từ ngoài khu vực 16m50 của tiền vệ vào sân thay người Pokkhao Anan, phút thứ 81, đem lại chiến thắng cách biệt tối thiểu cho đội bóng của HLV Kiatisuk, như một sự chứng thực Thái Lan vẫn là ông vua thực sự của bóng đá khu vực Đông Nam Á, như những dòng chữ CĐV Thái giương lên trên khán đài.

Đá rắn và phản ứng phụ

Đội tuyển Việt Nam đã chủ động chọn lối chơi pressing, săn bóng và tranh chấp quyết liệt ở mọi ngõ ngách, khi Thái Lan triển khai bóng qua vạch vôi giữa sân, theo hướng tấn công của họ. Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận đến 4 thẻ vàng (thêm 1 thẻ đỏ của Minh Châu như đã nhắc), tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ là 45% so với 55% của đối thủ (hiệp 1 thậm chí còn xuống rất thấp là 36%), phạm lỗi đến hơn 20 lần và chỉ tung ra được vài cú sút cầu may không đáng kể...

Cùng với sự xuất sắc của thủ thành Tô Vĩnh Lợi, chúng ta đã đứng vững hơn 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính, cho đến khi điều gì phải đến đã đến. Trước đó, không dưới 3 lần trong hiệp 1, bẫy việt vị của đội tuyển Việt Nam phá sản từ lỗi vị trí của Minh Tùng, người đá hậu vệ trái ở trận này, nhưng chí ít, đội bóng vẫn không để thua cho đến phút thứ 80. Một cuộc đấu trí và cả sức giữa Việt Nam và Thái Lan, để rồi cuối cùng, kẻ hay hơn đã giành chiến thắng.

Nhiều ý kiến không hài lòng về thứ bóng đá có phần xấu xí của đội tuyển Việt Nam, nhưng rõ ràng, HLV Miura không có lựa chọn khác. Minh Châu đã rất cay đắng khi phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2, ngay thời điểm cực kỳ nhạy cảm, nhưng suy cho cùng, đó là cái giá phải trả cho việc chọn tiêu chí - chiến thuật chuẩn bị.

Sự máu lửa và lăn xả đã không giúp Việt Nam giành được dù chỉ 1 điểm - Ảnh: Tuân Phạm

Một bàn chân chậm hơn của Công Vinh

Phút thứ 51 và 62, hơn 5 vạn CĐV Thái Lan đã giật mình khi Công Vinh mở tốc độ trong các tình huống phản công. Thủ môn tuyển Thái Lan đã xuất tướng rất kịp thời, phi thân cản 2 cú chọc bóng của Công Vinh, cứu thua cho Thái Lan. Rất, rất nhiều CĐV Việt Nam tiếc nuối và bản thân tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng tiếc nuối. Nên nhớ, Vinh là một trong những cầu thủ có bứt tốc đoạn ngắn tốt nhất của đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn trên Thể thao & Văn hoá, Công Vinh từng khẳng định, anh không cần phải đi bóng nhiều, tất nhiên cũng chẳng cần chạm bóng nhiều, chỉ cần nhanh hơn đối thủ một bàn chân là được. Nhưng ở Rajamangala tối qua, Vinh đã không thể lặp lại chiến tích như cách đây 7 năm. Lúc ấy Vinh mới chỉ 23 tuổi.

Tuy vậy, thất bại 0-1 trước Thái Lan ở lượt đi không phải là thảm họa. Tuyển Việt Nam vẫn còn 7 trận ở phía trước ở bảng F, trong đó có trận lượt về với Thái Lan ở Hà Nội ngày 13/10 tới, để có thể nuôi mục tiêu lọt vào vòng sau của vòng loại World Cup 2018 và giành vé tham dự Asian Cup 2019. Trận đấu tiếp theo của Tuyển Việt Nam là với Indonesia ngày 3/9 ở sân Mỹ Đình.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm