Tuyển Việt Nam: Chiến đấu vì tình yêu, trở về trong tình yêu

09/12/2014 06:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 18 giờ tối qua (8/12), chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam trở về Thủ đô Hà Nội đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Giữa vòng vây của hàng trăm CĐV, các cầu thủ có lẽ đã hiểu được giá trị của chiến thắng vô giá trước Malaysia.

Không phải 3 tỷ đồng tiền thưởng của VFF hay lợi thế trước thềm trận bán kết lượt về, tình yêu và niềm tin của CĐV mới là những giá trị đẹp đã nhất mà đội tuyển Việt Nam giành được sau thắng lợi lịch sử trên đất Malaysia.

Trước thềm AFF Cup 2014, chúng ta đã nói rất nhiều về sự thờ ơ của người hâm mộ, về nguy cơ những khán đài trống vắng, về sự so sánh không thể rõ ràng hơn giữa U19 và đội tuyển Việt Nam.

Nhưng sau từng trận đấu, sau mỗi bàn thắng, sau những giọt mồ hôi và cả máu không ngừng đổ xuống, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Sân bay Nội Bài chiều tối qua không có sự nghi ngờ, không có những thờ ơ, chỉ có thứ tình yêu thuần khiết dành cho bóng đá và những người hâm mộ.

Chúng tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Thanh Bình, gương mặt vui vẻ của Tấn Tài và những cái bắt tay nồng ấm từ Hoàng Thịnh, từ Văn Quyết. Ngay đến HLV Miura, người đã luôn tỏ ra rất lạnh lùng trong những ngày qua, cũng không giấu được niềm hứng khởi. Ông cởi bỏ tấm áo lạnh lẽo, tự tin và thoải mái trả lời báo chí. Ông tin rằng sức mạnh của đội tuyển là 80 triệu CĐV, tin rằng mục tiêu tiếp theo của Việt Nam là trận chung kết (lần đầu tiên sau 6 năm).

Nhưng hình ảnh đẹp nhất đại diện cho đội tuyển chiều tối qua phải thuộc về Xuân Thành. Hậu vệ của Bình Dương cười rạng rỡ suốt 15 phút có mặt tại sân bay, dán chặt tay vào tấm kính cửa sổ cả khi đã lên xe.

Chiếc xe dần chuyển bánh, Xuân Thành vẫn ngoái đầu nhìn lại đám đông CĐV bằng ánh mắt thích thú của một đứa trẻ. Sự say mê và niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt hậu vệ trái đã gần 30. Anh và các đồng đội đã chiến đấu, đã cống hiến hết mình. Họ đã vượt qua rất nhiều thứ, đã trả những cái giá rất đắt để giành lại tình yêu của CĐV.

Nhưng sau tất cả, đó là một cái giá xứng đáng. Rõ ràng, người hâm mộ không hề quay lưng với bóng đá. Không ai có thể không say mê thứ bóng đá tận hiến, đầy đam mê, đầy cống hiến mà những chàng trai áo đỏ đang thể hiện.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 2 ngày tập luyện trước khi tiến vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 vào ngày 11/12 tới tại Mỹ Đình. Với sức mạnh của đội tuyển, với tất cả những lợi thế chúng ta đang có cùng sự cổ vũ của 80 triệu người, đã đến lúc mơ về những giấc mơ xa hơn.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm