Tuyển nữ Việt Nam 'tỉnh giấc' trước khi quá muộn

16/09/2015 05:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Đài Loan phải vượt qua Iran và Lào ở vòng loại thứ nhất mới được góp mặt tại vòng loại thứ hai thì đội tuyển Việt Nam cùng Thái Lan do xếp hạng 6 và 7 khu vực châu Á được đặc cách vào thẳng. HLV trưởng Norimatsu Takashi trước giờ lên đường sang Myanmar cũng tự tin tuyên bố mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành tấm vé duy nhất dự vòng loại thứ ba.

Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng, đội tuyển Việt Nam dù tạo ra được một thế trận tốt, có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng cuối cùng phải chấp nhận thất bại 0-1 với bàn thua chỉ 5 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc.

Không nhiều người được theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu tại sân Mandalar Thiri chiều 14/9 vừa qua để có thể đưa ra được đánh giá khách quan và chính xác nhất về nguyên nhân dẫn đến trận thua của thầy trò HLV Norimatsu Takashi, nhưng với những thông tin ít ỏi có được thì hãy cứ tạm hài lòng với cách lý giải là do khả năng dứt điểm kém.

Tất nhiên, muốn thắng phải ghi bàn, không dứt điểm được ở những cơ hội có được trong khi tâm lý nôn nóng rất đến mất tập trung thì việc đội tuyển Việt Nam để thua Đài Loan 0-1 cũng không phải là một kết quả bất ngờ, càng không thể nói là “sốc”.

Đài Loan dù đã thua đội tuyển Việt Nam 2-3 ở trận giao hữu hồi cuối tháng 7 tại Hà Nội và cũng không hơn về kết quả đối đầu ở những lần gặp nhau trước đây giữa 2 đội, nên vô tình bị đánh giá thấp hơn và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cùng BHL nghĩ đến việc có thể vượt qua họ để tạo đà tâm lý trước cuộc đấu với chủ nhà Myanmar chiều 18/9. Và theo suy luận ban đầu, Myanmar và nhất là Thái Lan mới là những đối thủ chính mà đội tuyển Việt Nam cần phải vượt qua trên hành trình tiến đến vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016.

“Sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp Đài Loan” – đó là phát biểu của HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam hôm 9/9, sau khi chật vật cùng đội tuyển trở về sau chiến thắng chật vật 2-1 trên sân khách tại vòng loại World Cup 2018. Và giờ thì người đồng hương của ông Norimatsu Takashi, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hơn ai hết đã thấm thía câu nói này.

Bóng đá Đài Loan không yếu như nhiều người tưởng tượng, thậm chí, quá trình trẻ hóa của đội bóng này dù diễn ra bình lặng nhưng hiệu quả không nhỏ. Chỉ trong vòng ít ngày hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8, đội tuyển Việt Nam và Đài Loan đã thi đấu giao hữu với nhau 2 trận tại Hà Nội cùng Hà Nam.

Đó là dịp để 2 đội hiểu nhau nhưng có vẻ như Đài Loan vận dụng được tốt hơn những bài học đã tích lũy được từ các trận đấu đó. HLV trưởng đội tuyển nữ Đài Loan cũng là một người Nhật Bản, Masayuki Nagira, và ông đã tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp Norimatsu Takashi. "Quân bài" Lin Chiung Ying, trung vệ sinh năm 1987 được tung vào sân đầu hiệp 2, đã tạo nên sự khác biệt cho Đài Loan với bàn thắng quyết định vào lưới Kiều Trinh.

Giờ thì đội tuyển Việt Nam ở vào thế phải ngược dòng với nhiệm vụ phải đánh bại các đối thủ còn lại, gần nhất là Myanmar ngày 18/9. Vậy nhưng chừng nào khả năng dứt điểm còn chưa được cải thiện, hàng tiền vệ không tạo được sự kết dính cần thiết khi Quả bóng vàng Việt Nam 2014 Tuyết Dung chỉ đóng vai trò phụ thì chừng đó chiến thắng là không hề dễ dàng dù đối thủ là Myanmar, Jordan hay Thái Lan.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm