Tuyển nữ Việt Nam rèn bài 'đổ bê tông'

29/09/2014 05:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, trong buổi tập cuối cùng trước trận bán kết, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến sân từ sớm để động viên các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thông điệp mà lãnh đạo VFF và BHL truyền đạt đến các cầu thủ là hãy gạt chuyện thắng, thua sang một bên để thi đấu một trận với hơn 100% sức lực.

1. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đến sân trước khi buổi tập diễn ra 30 phút. Ngay khi thầy trò HLV Mai Đức Chung vào sân ổn định, ông Tuấn nhanh chóng chuyển thông điệp đến toàn đội: “Tôi xin gửi lời chúc mừng và khen ngợi của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đến toàn đội. Chủ tịch và lãnh đạo VFF đánh giá rất cao những nỗ lực của toàn đội giúp bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết ASIAD. Những nỗ lực của các bạn đã khiến cho hình ảnh, vị thế  bóng đá Việt Nam cải thiện lên nhiều trong mắt bạn bè quốc tế. Các bạn hãy gạt mọi áp lực của chuyện thắng thua khỏi đầu vào trận với tinh thần thoải mái. Chúng ta phải đá một trận ra trò, đúng thực lực, với tinh thần ngoan cường, bất khuất, thông minh và linh hoạt. Người hâm mộ nước nhà đang gửi gắm niềm tin ở các bạn”.

Tiếp lời ông Trần Quốc Tuấn, HLV trưởng Mai Đức Chung cũng dặn dò tỉ mỉ các học trò. HLV Mai Đức Chung cho biết, trong cuộc họp báo trước trận đấu, ông rất xúc động khi được đại diện AFC, nhiều đội bóng khen hai đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam có lối chơi khéo léo, thông minh nhưng không kém phần mạnh mẽ. HLV đội tuyển Nhật Bản Norio Sasaki đánh giá Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Nguyệt là những cầu thủ tốt. Ông Chung cũng tiết lộ đại diện một số CLB Thái Lan đã có kế hoạch mời những cầu thủ nói trên sang thi đấu.

Liên quan đến trận bán kết gặp Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn các bạn đã luôn thể hiện ý chí ngoan cường, sự đồng thuận trong những ngày qua. Các bạn biết tôi đã phát biểu gì trong cuộc họp báo không. Tôi nói rằng, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhỏ bé so với Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có quyền mơ ước để vượt qua Nhật Bản giành quyền vào chung kết, có quyền mơ tấm HCV. Cuộc sống luôn có những bất ngờ và bóng đá cũng thế nhưng trước khi nghĩ đến khả năng gây bất ngờ, tôi muốn các bạn hãy bỏ những suy nghĩ nặng nề về trận đấu  vào cuộc với tâm lý thanh thản nhất. Hãy đá vì hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng”.

2. Trong suốt  buổi tập chiều qua, HLV Mai Đức Chung dành nhiều thời gian rèn kỹ cho các học trò bài phòng ngự phản công. Đầu tiên, ông cho các cầu thủ chia thành hai nhóm đá bóng ma để luyện kỹ năng làm chủ trái bóng trong phạm vi hẹp. Sau đó, các cầu thủ được chia thành hai đội và chỉ chơi trên một phần sân.

 “Các cháu hãy tưởng tượng luôn bị đối thủ tấn công thời gian dài trên phần sân chúng ta, vậy thì phải làm cách nào. Trước hết, hãy chơi tốt việc phòng ngự 5 đánh 3. Nếu họ chơi 4-4-2 thì làm sao để hóa giải hai tiền đạo mũi nhọn và tiền vệ trung tâm chơi linh hoạt”. HLV Mai Đức Chung thậm chí còn uốn nắn từng động tác của các học trò.

Khi có bóng, phải chuyền dài sang hai cánh để phát động tấn công nhanh. Họ đánh đầu rất tốt, các cháu phải tập trung cao nhất, bọc lót dày đặc”.

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi mới tập trung một tháng nhưng đã làm được nhiều việc dù mới chuyển giao thế hệ. Lối chơi của đội đã gắn kết, thể lực tốt.  Nhật Bản vô địch thế giới, vô địch châu Á nên chúng ta đừng nghĩ đến việc phải đánh bại họ bằng cách nào. Hãy để cầu thủ thoải mái ra sân với tinh thần cống hiến. Chẳng ai có quyền cấm chúng ta mơ mộng cả. Biết đâu, chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Sau  khi đội tuyển Olympic Việt Nam thất bại trước U.A.E, đến lượt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam  có cơ hội làm nên lịch sử. Dù khó nhưng vẫn cứ hy vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung chơi một trận đáng nhớ, tạo được hình ảnh tốt trong mắt  bạn bè quốc tế, đó là điều người hâm mộ nước nhà mong đợi.

Ngọc Hòa (Từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm