Tuyển nữ Việt Nam khó mơ gây sốc

23/09/2015 18:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại vòng loại cuối cùng một kỳ Olympic và sau khi đã lọt vào bán kết ASIAD 17 Incheon 1 năm về trước, thêm một lần đội tuyển Việt Nam đã lập kỳ tích.

Lịch sử đã sang trang, bóng đá nữ Việt Nam đã tiến lên một nấc thang mới, thầy trò HLV Norimatsu Takashi hoàn toàn xứng đáng với những mỹ từ đó sau khi vượt qua Thái Lan và lách qua khe cửa hẹp tiến tới vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 nhờ chủ nhà Myanmar “quật ngã” Đài Loan.

Nỗ lực của các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam là rất đáng ghi nhận nhưng chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào thực tế rằng vòng loại thứ 3 bắt đầu cuối tháng 2 năm 2016 tại Osaka (Nhật Bản) không phải là thử thách dễ chịu. Thậm chí, ngay từ bây giờ, rất ít người tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể chiếm 1 trong 2 vị trí dẫn đầu vòng loại thứ 3 để đặt vé tới Rio dự Olympic.


Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) sẽ phải đối diện với thử thách lớn hơn tại vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016

Nhưng trong bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ và may mắn. Bất ngờ không tự nhiên đến mà nó chỉ tới với những ai biết nỗ lực, đổ mồ hôi quyết liệt hết mình trong tập luyện cũng như thi đấu. Hơn ai hết, BHL và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiểu rõ điều này nhất nhưng bản thân họ cũng không quyết định toàn bộ sự thành bại trong thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào.

Hôm nay, thầy trò HLV Norimatsu Takashi mới từ Myanmar về nước nhưng trong kế hoạch, ông thầy người Nhật Bản này sẽ sớm làm việc với Phòng các đội tuyển quốc gia, Thường trực VFF để thống nhất kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển cho vòng đấu loại thứ 3 cũng như xác định mục tiêu rõ ràng.

Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc là các đối thủ có trình độ cao hơn một bậc nên lựa chọn lối chơi nào cho phù hợp, xác định mục tiêu ra sao là việc cần thiết và nên làm ngay từ bây giờ. Việc điều chỉnh lịch thi đấu lượt đi giải vô địch quốc gia năm 2016 cũng cần được tính đến nếu như muốn đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi chúng ta lần đầu tiên có vinh dự được góp mặt.

Tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để giành tấm vé duy nhất đến với vòng loại thứ 3 nhưng chúng ta vẫn ít nhiều phải học hỏi họ trong cách làm bóng đá. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đội tuyển Thái Lan hai lần vượt qua đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất để giành suất vé vớt dự World Cup 2015 và gần đây là trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2015.

Cũng không phải vô cớ mà HLV trưởng đội tuyển Thái Lan bà Nuengruethai Sathongwien nhận toàn bộ trách nhiệm về mình sau trận thua hôm 22/9 và đề xuất nguyện vọng xin rút khỏi cương vị dẫn dắt đội bóng đá nữ xứ chùa Vàng.

“Tôi rất buồn khi Thái Lan không thể giành vé đi tiếp. Các học trò của tôi đã chơi không tốt tại Myanmar. Với tư cách là HLV trưởng, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại này. Tôi muốn xin nghỉ sau giải đấu này để chuyên tâm vào việc học, chuyện có trở lại với tuyển nữ Thái Lan hay không sau này mới tính được. Sau thất bại tại vòng loại thứ hai Olympic 2016, chúng tôi sẽ làm báo cáo chi tiết gửi Liên đoàn. Có thể Thái Lan sẽ phải tổ chức cả hội thảo, tìm ra cách để giúp bóng đá nữ phát triển trong tương lai”.

Người Thái đã thấm thía và tự nhận về mình những bài học sau thất bại nhưng đội tuyển Việt Nam không thể ngủ quên trên chiến thắng. Bóng đá luôn chuyên động không ngừng và hãy chờ nét tươi mới ở đội tuyển Việt Nam sau đây 5 tháng.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm