Từ giấc mơ bầu Đức đến GĐKT Chung Hae Seong

26/10/2017 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức khi trình làng lứa cầu thủ tài năng được đào tạo bài bản của Học viện HAGL JMG từng không dưới một lần khẳng định, ông kỳ vọng họ sẽ vô địch V-League, đồng thời đội ngũ này còn là nòng cốt đưa U22 Việt Nam đến tấm HCV SEA Games, vậy nhưng...

Đã ba mùa giải liên tiếp, HAGL luôn nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng và cuộc đua đến ngôi vô địch V-League không có tên "những đứa con của bầu Đức". Trong khi đó, tại SEA Games 29, U22 Việt Nam với những tên tuổi có thừa độ "hot" cả về chuyên môn lẫn truyền thông là Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn thậm chí còn bị loại tức tưởi ngay từ vòng đấu bảng sau thất bại cay đắng 0-3 trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng của vòng đấu bảng.

Những thất bại đó mang đến cho không chỉ các cầu thủ trẻ của HAGL nhiều bài học mà chính bầu Đức, người tuyên bố rút khỏi VFF không lâu sau đó cũng kịp nhìn lại mình, ít nhất là trên khía cạnh một ông bầu yêu bóng đá.

Tình yêu bóng đá, sự nhiệt tâm, tham vọng của một người như bầu Đức là điều mà gần như bất kỳ ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam đều có thể nhận thấy. Nhưng yêu bóng đá là một chuyện, làm bóng đá lại khác và nói như các chuyên gia khi chia sẻ với Thể thao & Văn hóa đều khẳng định: Làm bóng đá khác với làm kinh tế, địa hạt mà bầu Đức đã rất thành công.

Bầu Đức muốn rời xa VFF nhưng sự quan tâm, đầu tư của ông cho bóng đá Việt Nam nói chung, CLB HAGL nói riêng không giảm đi chút nào. Không chỉ đóng vai trò nhất định trong việc giúp Thường trực VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo, mời "Mr ngủ gật" về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam mà bầu Đức còn gây chú ý khi vời một cựu trợ lý của huyền thoại Guus Hiddink ở World Cup 2002 về làm Giám đốc kỹ thuật cho đội bóng phố Núi.

Cuối tuần trước, dù chỉ mới chân ướt chân ráo đến đội bóng, quyền chỉ đạo khi HAGL đấu với Quảng Nam vẫn thuộc về HLV trưởng Dương Minh Ninh nhưng tư vấn của tân GĐKT Chung Hae Seong đã giúp HAGL cầm hòa đội chủ nhà 1-1, chấm dứt mạch 4 trận thua liên tiếp tại V-League. Và hôm qua, tại lễ ký hợp đồng, ra mắt chính thức, tân GĐKT Chung Hae Song đã ghi điểm trong mắt truyền thông và người hâm mộ HAGL bằng tuyên bố đanh thép muốn đưa HAGL đến ngôi vô địch V-League 2019, thậm chí vươn tầm trở thành đội bóng hàng đầu Đông Nam Á bởi đây là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

Về vật lực, tiền bạc, sự đầu tư thì HAGL thuộc Top đầu V-League hiện nay, về nhân lực, họ cũng có những tên tuổi tài năng, phù hợp với lối chơi phối hợp nhỏ, tấn công kỹ thuật gần như đã trở thành tôn chỉ. Nhưng tại sao HLV Guillaume Graechen hay Nguyễn Quốc Tuấn không thể đưa đội bóng đến với thành công như bầu Đức hằng mơ ước. Cơ hội, sự kỳ vọng giờ đây được đặt vào tay một HLV tên tuổi đến từ Hàn Quốc nhưng chẳng phải, HAGL đã từng có những HLV Hàn Quốc đến rồi đi ở những năm trước đây hay sao?

HAGL thay đổi khi có GĐKT Chung Hae Seong

HAGL thay đổi khi có GĐKT Chung Hae Seong

HAGL đã chấm dứt mạch 4 trận thua bằng kết quả hòa 1-1 trên sân Tam Kỳ vòng 22. GĐKT Chung Hae Seong phần nào hài lòng khi Quảng Nam là đội đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Thời gian còn nhiều, 4 vòng đấu cuối cùng của V-League 2017 và cả mùa giải 2018 sẽ là cơ hội để GĐKT Chung Hae Seong chứng tỏ khả năng của minh, rằng liệu ông có bản lĩnh và bí quyết nào để HAGL từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn trên sân cỏ hay không.

Quyết tâm, sự háo hức, đồng lòng của cả tập thể, HAGL đã có, giờ chỉ còn chờ vào tài "nhào nặn" của GĐKT Chung Hae Seong, xem ông có vượt qua những rào cản tại V-League để đưa HAGL đến chức vô địch hay không.

V-League đã phải đất lành với HLV ngoại hay chưa, muốn biết chắc ông Chung Hae Seong phải hỏi Petrovic (FLC Thanh Hóa) hay Alain Fiard (CLB TP.HCM).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm