Trọng tài Trần Trung Hiếu: 'Tôi không tiếc về quyết định của mình'

29/05/2014 05:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu sau trận đấu giữa Hải Phòng và QNK.Quảng Nam (0-2), với các quyết định gây nhiều tranh cãi của tổ trọng tài điều khiển trận đấu, đặc biệt là trọng tài chính người Nam Định, Trần Trung Hiếu, án kỷ luật ngầm của ban Trọng tài VFF đã được đưa ra. “Quân pháp bất vị thân”, nhưng dường như án phạt có vẻ hơi vội vã.

Thể thao & Văn hoá có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với trọng tài Trần Trung Hiếu.

* Chuyện gì đã xảy ra ở Lạch Tray mới đây , khiến cuộc chơi dậy sóng trong những ngày qua và Trần Trung Hiếu cùng đồng nghiệp là trợ lý 2 Ngọc Minh bị cho là tác nhân?

- Theo văn bản, phân tích của ban Trọng tài cũng như BTC giải, thông qua băng hình, tôi mắc lỗi trực tiếp trong quyết định cắt còi cho QNK.Quảng Nam hưởng quả phạt đền ở những phút đấu bù của hiệp thi đấu thứ nhất. Và cho đến chiều qua, tôi nhận được tin nhắn từ Ban Trọng tài, rằng mình tạm thời nghỉ không tham gia điều khiển các trận đấu ở lượt trận tiếp theo.

Ở góc quan sát của tôi, cầu thủ đeo áo số 20 của Hải Phòng là Vũ Ngọc Thịnh đã phạm lỗi kín, kéo áo Almeida trong khu vực cấm địa của đội chủ nhà. Lẽ đương nhiên, đó phải là thẻ phạt dành cho Ngọc Thịnh, kèm theo một quả penalty.

* Dường như anh cam chịu thay vì đáng ra có thể kháng án hay ít nhất cũng có quyền trình bày, kiểu “nói lại cho rõ”?

- Tôi không có bất cứ cơ sở nào để bám vào cả, khi băng hình ghi lại diễn biến tình huống nhạy cảm đó cũng phản bội tôi. Tôi cũng không thể trông chờ vào các trợ lý, bởi họ ở quá xa điểm nóng. Người ta đã quyết định rồi, chuyện nội bộ thôi, rằng tôi sai thì tôi phải chịu.

* Lại nhắc chuyện các trợ lý, vẻ như ông chỉ nhận được rất ít sự hợp tác ở trận đấu đó, đặc biệt là pha phất cờ bắt việt vị rất vô lý của trợ lý 2, Ngọc Minh, khi đó là tình huống đá phạt góc và chính hậu vệ QNK.Quảng Nam phá ra, khiến trận đấu càng trở nên căng thẳng?

- Anh Ngọc Minh đã mắc lỗi nhận định trong pha bóng đó, nhưng tôi không thể đè cờ, bởi tôi tin tưởng hoàn toàn vào “êkíp” làm việc của mình ở trên sân. Sai sót là một phần không thể thiếu trong bóng đá, song dường như, các trọng tài luôn là nạn nhân.

* Theo băng hình ghi lại, vẻ như trợ lý Ngọc Minh muốn nhảy vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cầu thủ chủ nhà nếu không có sự can ngăn kịp thời của ông?

- Phải, do đã mắc lỗi, nên anh Minh có vẻ hơi quẫn và đã không giữ được bình tĩnh trước những phản ứng dữ dội của cầu thủ Hải Phòng. Một trong số cầu thủ hăng tiết máu nhất là cựu trung vệ ĐT U23 Việt Nam, Đinh Tiến Thành. Sự thật là chỉ thiếu chút nữa sẽ xảy ra xô xát.

* Trên trang mạng cá nhân, Đinh Tiến Thành tố thành viên tổ trọng tài đã chửi thề nhằm vào phía cầu thủ Hải Phòng. Ông có thể xác minh điều này không?

- Lẽ đương nhiên, tôi không chửi thề bất cứ ai cả. Nhưng dường như, trợ lý 2 Ngọc Minh thì có?! Nó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến những hình ảnh không mấy đẹp đẽ xuất hiện trên sân, đặc biệt là sau hồi còi mãn cuộc như tất cả đã được thấy.

* Bị cấm cầm còi và tham gia điều khiển các trận đấu vô thời hạn, ông sẽ làm gì vào những ngày cuối tuần?

- Tôi vẫn đang phụ trách lứa cầu thủ U14 của Trung tâm bóng đá Nam Định, tất nhiên, đó là công việc của cơ quan rồi. Nghề trọng tài là một cuộc chơi may ít, rủi nhiều và chấp nhận chơi, phải chấp nhận chịu. Mặc dù vậy, tôi không có bất cứ vấn đề tư tưởng nào. Và tôi cũng không phải hối tiếc cho bất cứ quyết định nào của mình cả.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Tuỳ Phong(thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm