Trọng Hoàng ngày trở lại Viettel

13/06/2019 14:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không ra sân trong màu áo Viettel suốt nửa mùa V-League 2019, Nguyễn Trọng Hoàng vẫn được HLV Park Hang Seo điền tên đi dự King’s Cup. Quyết định đó của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, sau 2 trận chơi ấn tượng trên đất Thái, Trọng Hoàng đã chứng tỏ việc chỉ ăn tập không ảnh hưởng nhiều lắm đến khả năng của anh, cũng như ông Park rất tinh tế với lựa chọn của mình.

Không phải Xuân Trường, Trọng Hoàng mới là ‘nạn nhân’ thường xuyên của Đức Huy

Không phải Xuân Trường, Trọng Hoàng mới là ‘nạn nhân’ thường xuyên của Đức Huy

Phạm Đức Huy nổi tiếng là một cầu thủ vui tính, anh hay có những trò đùa để “ dìm hàng” các đồng đội. Các nạn nhân quen thuộc của cầu thủ Hà Nội có thể kể đến Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn… Nhưng thực sự, Trọng Hoàng mới là “nạn nhân” thường xuyên trong các trò đùa của Hoàng tử Ả-rập (biệt danh của Đức Huy).

Nhanh thôi, từ vòng 13 cuối tuần này, rất có thể Trọng Hoàng sẽ được ra sân trở lại trên thảm cỏ V-League 2019. Quy định về việc thay thế và bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về bắt đầu từ ngày 01/6 và kết thúc ngày 28/6. Điều này đồng nghĩa với việc Viettel đã được phép sử dụng Trọng Hoàng.

Khi chấp nhận bỏ tiền để giải phóng hợp đồng với Thanh Hóa, những tưởng quãng cuối của đời cầu thủ, Trọng Hoàng sẽ hồi hương để khoác áo SLNA. “Dẫu vậy, cả 2 bên không tìm được tiếng nói chung. Cho dù cá nhân mình sau 2 lần đồng ý những điều kiện để chia sẻ khó khăn với đội bóng, nhưng mọi thứ vẫn không có biến chuyển tích cực. Vậy nên, mình quyết định về đá cho Viettel. Cũng buồn lắm, tâm tư lắm, khi không về đá cho đội bóng quê nhà, gần gũi với gia đình”, Trọng Hoàng nói về lý do của quyết định đột ngột đó, quyết định mà rất nhiều người cho rằng đó là cú “lật kèo” đình đám trên sàn chuyển nhượng trước mùa giải 2019.

VIDEO: Nhận định Hà Nội vs Sài Gòn (19h00, 13/06), vòng 13 V-League 2019. Trực tiếp VTV6, BĐTV, FPT TH

Cũng chính bước rẽ ngang vào phút chót đó, khiến tiền vệ này phải ngồi chơi xơi nước nguyên cả lượt đi. Một cảm giác không hề dễ chịu đã đến với Trọng Hoàng khi gặp phải tình cảnh trớ trêu đó. Như chính lời cầu thủ này bày tỏ: “Đúng là đối diện với những tháng ngày không được hít thở không khí V-League, rất khó chịu. Tôi luôn tự trấn an bản thân mình càng phải nỗ lực tập luyện hơn nữa, hoàn thành các giáo án để ngay khi hết lượt đi là có thể bắt nhịp được với các đồng đội. Cố gắng hòa nhập để không bị khớp và hụt hơi”.

Trọng Hoàng khi mới đôi mươi đã được các đời HLV ĐTQG để mắt, từ Alfred Riedl rồi Calisto cho đến ông Park hôm nay. Từ đó đến nay, tiền vệ xứ Nghệ vẫn luôn khẳng định và có được chỗ đứng quan trọng ở cả CLB lẫn đội tuyển. Còn với ông Park, Trọng Hoàng thực sự hoàn thiện và đa năng trong chiến thuật. Đó là một thay đổi tích cực so với lối chơi băm bổ trước đây mà Hoàng đã thể hiện.

Toàn diện, bởi Trọng Hoàng chơi được cả hai chân như một. Chuyền và tạt bóng bằng chân trái hay chân phải đều hết sức chuẩn mực. Thêm nữa, ít ai nghĩ khi được ông Park kéo về đá thay cho Vũ Văn Thanh, Trọng Hoàng không chỉ thế vai hoàn hảo. Quan trọng hơn, từ AFF Cup 2018, đã có một phát hiện thú vị về Trọng Hoàng tươi mới và đa năng như thế.

Trọng Hoàng còn toàn diện về tư duy chiến thuật trong đứng vị trí. Ông Park luôn yêu cầu hậu vệ cánh sẽ phải giật về, co vào để trám vào chỗ của trung vệ trong cách chơi. Nhờ thể lực sung mãn và tư duy chiến thuật tốt mà Trọng Hoàng đã làm rất tốt điều này. Hăng hái leo biên. Đeo bám đối thủ dai nhách. Tạt bóng chuẩn xác. Rồi cả những pha đi bóng dí từ cánh vào trong. Tất cả đã được Trọng Hoàng làm rất tốt từ AFF Cup đến Asian Cup 2019.

Hãy cùng nhớ lại pha một pha bóng điển hình của tiền vệ này trong trận gặp Jordan ở Asian Cup 2019. Đường chuyền của Trọng Hoàng cho Công Phượng chỉ trong tích tắc quan sát. Khoảnh khắc chỉ như sợi tóc, để bóng lọt qua khe cặp trung vệ vào chân Công Phượng. Pha phối hợp giữa Trọng Hoàng và Tiến Linh tại trận Campuchia hồi AFF Cup 2018 cũng vậy. Bóng đá Việt hiện tại không nhiều cầu thủ có thể quan sát ra được cái khe hẹp đến thế, một cơ hội mong manh đến thế.

Kể từ trận ra mắt đội tuyển Việt Nam ngày 2/12/2010 (thắng Myanmar 7-1) đến nay Trọng Hoàng đã đá trong màu áo đội tuyển 54 trận. Anh ghi được 12 bàn thắng cùng rất nhiều lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Con số thống kê khô khan nhưng đủ nói lên phẩm chất của cầu thủ xứ Nghệ này.

Những tưởng đã hết thời khi ít được nhớ đến, nhưng rồi con mắt tinh đời của ông Park đã nhận ra anh, để rồi, trong vai đóng thế, Trọng Hoàng trở thành kép chính trong chiến tích vô địch Đông Nam Á 2018. Còn bây giờ, như lời Trọng Hoàng chia sẻ: “Mình không ngờ thầy Park lại gọi lên tuyển đá King’s Cup, bởi ngồi ngoài lâu quá. Còn bây giờ thì chiến thôi. 4 tháng không được đá V-League, cũng cuồng chân lắm rồi”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm