Triệu Việt Hưng, từ vô danh thành thủ lĩnh ở U22 Việt Nam

13/09/2019 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam vừa trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) sau khi đánh bại U22 chủ nhà với tỉ số 2-0. Trong chiến thắng đó, ngoài dấu ấn của Tiến Linh với cú đúp hay sự thăng hoa của Hồ Tuấn Tài bên phía cánh phải, thì Triệu Việt Hưng chính là thủ lĩnh tuyến giữa. Không chỉ được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng, tiền vệ mang áo số 7 của U22 Việt Nam còn chứng minh được bản lĩnh của mình với lối chơi kỹ thuật, thông minh và đầy tính sáng tạo.

U22 Việt Nam và chuyện ăn cây nào, rào cây nấy

U22 Việt Nam và chuyện ăn cây nào, rào cây nấy

Xem ra thì HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U22 Việt Nam thực sự chơi hết mình. Gặp lại cố nhân Guus Hiddink, ông Park hạ luôn cả người thầy đã truyền nghề cho mình; trong khi ngay trên đất Trung Quốc, các học trò ông đá cho U22 chủ nhà không có đường đỡ. Tiến Linh (người lập cú đúp bàn thắng ở trận này), thậm chí còn không ăn mừng. Đấy gọi là ăn cây nào, rào cây nấy.

Thuộc thế hệ của lớp Năng khiếu HAGL, Triệu Việt Hưng gặp không ít khó khăn trong việc tìm chỗ đứng tại HAGL, khi tuyến giữa của đội bóng này tỏ ra khá dồi dào với Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương.

Thế nhưng, chấn thương liên miên của tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh và việc Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu lại mở ra cơ hội cho Việt Hưng được ra sân và thể hiện mình. Từ con số 3 lần được ra sân ở mùa bóng 2016, tiền vệ quê Hải Dương đã có 12 lần khoác áo đội bóng phố núi ở V-League 2017, và 22 lần ở mùa 2018 với 2 bàn thắng. Rõ ràng, sự trưởng thành của Triệu Việt Hưng được thể hiện qua từng mùa bóng, và dần chiếm được sự tin tưởng của các HLV.

Nhìn về quá khứ, Việt Hưng từng có được những thành tích đáng nể, khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2017. Về bàn thắng đầu tiên tại V-League, đó là trận đấu HAGL tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku ở vòng 9 V-League 2018. Bàn thắng duy nhất của chàng tiền vệ sinh năm 1997 ở phút 22 từ một tình huống không chiến đã mang về cho HAGL 3 điểm, và đưa cái tên Triệu Việt Hưng đến với đông đảo khán giả hâm mộ bóng đá, không chỉ của HAGL mà trên cả nước.

Phát biểu sau trận đấu đó, HLV Dương Minh Ninh không ngớt lời khen ngợi cậu học trò trẻ: “Từ đầu mùa giải đến giờ, Việt Hưng đã thi đấu ở nhiều vị trí và luôn làm tốt vai trò của mình. Từ giải U21 báo Thanh niên đến V-League, cậu ấy đã thi đấu liên tục 6, 7 trận song vẫn giữ phong độ thi đấu của mình”.

Chú thích ảnh
Việt Hưng (7) đã trưởng thành rất nhanh trong hơn 1 năm qua. Ảnh: VFF

Ở mùa bóng 2019, Triệu Việt Hưng tiếp tục được HLV Lee Tae Hoon tin tưởng, và thường xuyên góp mặt trong danh sách xuất phát của HAGL. Tuy nhiên, từ khi Xuân Trường trở về và Tuấn Anh bình phục chấn thương, Việt Hưng thường ít có mặt ở tuyến giữa của đội bóng phố Núi.

Thế nhưng, việc có được bàn thắng ấn định tỉ số 1-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 và được HLV Park Hang Seo trao chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam trong chuyến làm khách tới Vũ Hán vừa qua cho thấy, Việt Hưng chính là thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam.

Thực tế cho thấy, Triệu Việt Hưng thường xuyên tham gia vào các tình huống áp sát, đánh chặn mỗi khi tuyến giữa của U22 Trung Quốc có bóng. Đồng thời, anh cũng là cầu nối phát động các đợt tấn công. Dù có thể hình không thực sự vượt trội, nhưng khả năng thi đấu thông minh, tinh tế và quyết liệt, Việt Hưng đã mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự U22 Việt Nam và tạo ra các tình huống đột biến cho hàng tấn công.

Không chỉ vậy, mỗi khi cầu thủ này có bóng, thì việc lấy bóng trong chân của Việt Hưng là điều không hề dễ dàng. Nếu xét ở bình diện chung, có lẽ Việt Hưng chỉ thua lứa Xuân Trường, Tuấn Anh ở khả năng đá phạt hàng rào, song đó cũng chính là động lực để tiền vệ mang áo số 7 của U22 Việt Nam tiếp tục phấn đấu.

Có thể thấy, sự nỗ lực không ngừng của cầu thủ gốc Hải Dương đã mang đến cho anh cơ hội để khoác áo các đội tuyển U22, U23 Việt Nam, và thực tế Việt Hưng đã chứng minh giá trị của bản thân mình qua từng trận đấu. Nếu tiếp tục đà phát triển, SEA Games 30 đang ở trước mặt chàng tiền vệ sinh năm 1997, và còn có thể là cả VCK U23 châu Á 2020.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm