Trận cầu hay, bàn thắng đẹp: Thanh Trung và Đức Tuấn rực sáng

03/09/2015 05:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tại xứ Thanh, ngoài màn rượt đuổi tỉ số kịch tính giữa FLC Thanh Hóa và QNK Quảng Nam, đây còn là trận đấu của những siêu phẩm. Đặc biệt đội trưởng của 2 đội đã thi nhau tỏa sáng, ghi những bàn thắng đẳng cấp được ví đẹp như tranh vẽ.

1. Đội trưởng Đinh Thanh Trung chính là người hùng trong màn lội ngược dòng ngoạn mục của QNK Quảng Nam trước chủ nhà FLC Thanh Hóa. Đinh Thanh Trung lập một cú đúp, bàn nào cũng đẹp, cũng tinh tế.

Đầu tiên là pha dứt điểm bằng má ngoài chân phải ngay góc hẹp khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi không kịp trở tay. Bàn thắng bất ngờ thể hiện sự khôn ngoan, khả năng đọc ý nghĩ đối phương tuyệt vời của tiền vệ quê Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đó dường như chỉ mới là bàn thắng làm nền cho pha sút phạt hàng rào hoàn hảo của chính Đinh Thanh Trung ở phút 60.

Trực tiếp bình luận trận đấu, bình luận viên Quang Huy đã phải thốt lên: “Rất đẹp mắt, bóng đã vẽ một đường cong quá đẹp”.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, đội trưởng QNK Quảng Nam nhiều lần sút phạt hàng rào thành công, nhưng bàn thắng vào lưới FLC Thanh Hóa ở vòng 24 vừa qua thực sự khó quên, như chính Thanh Trung thừa nhận. Một pha cứa lòng bằng chân trái rất ngọt, rất đẳng cấp, đưa bóng đi xoáy vào góc gần khiến Tô Vĩnh Lợi chỉ còn biết đứng nhìn.

2. Ngay sau siêu phẩm nâng tỉ số lên 3-2 cho QNK Quảng Nam của Đinh Thanh Trung, một lần nữa bình luận viên Quang Huy lại ồ lên: “Quá đẹp”. Người khiến bình luận viên Quang Huy lần thứ 2 xúc động chỉ trong vài phút tiếp tục là một đội trưởng, nhưng niềm vui bây giờ là của FLC Thanh Hóa. Đội trưởng Lê Đức Tuấn có một pha nã đại bác từ ngoài vòng cấm rất nhanh và khó, mà nếu được thực hiện lại chưa chắc anh có thể thành công.

Đức Tuấn và các đồng đội đã ăn mừng rất phấn khích, như thể đấy là bàn thắng quyết định giúp FLC Thanh Hóa giành trọn 3 điểm trước QNK Quảng Nam. Cũng dễ hiểu, bởi chẳng mấy khi Đức Tuấn ghi bàn, mà đó còn là bàn thắng được liệt vào hàng siêu phẩm của giải đấu.

2 người đội trưởng lập 2 siêu phẩm, ngoài sự trùng hợp ấy, giữa Lê Đức Tuấn và Đinh Thanh Trung còn có một điểm chung khác rất đặc biệt. Họ đều là những người con tha hương, nhưng được khán giả địa phương ở 2 đội bóng chủ quản xem như người nhà.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ xứ sở, họ đã gắn bó với FLC Thanh Hóa và QNK Quảng Nam nhiều năm qua, trở thành cựu công thần, nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc với đội bóng mình đang thi đấu. Họ cũng chính là những tấm gương cầu thủ chuyên nghiệp đáng nể, trên sân thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, ngoài sân luôn sinh hoạt mực thước, điều độ.

Tại xứ Thanh, cả 2 đối đầu nhau và đều lập siêu phẩm cho đội bóng của mình, nhưng niềm vui trọn vẹn chỉ thuộc về một người, đó là Đinh Thanh Trung của QNK Quảng Nam. Dẫu vậy, người hâm mộ xứ Thanh có lẽ cũng không quá buồn lòng, vì FLC Thanh Hóa đã chiến đấu với tất cả khả năng, cống hiến một trận đấu hay, kịch tính, bất ngờ, rất thật và có nhiều bàn thắng đẹp.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm